1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Karaoke (THÁCH ĐÂU HÁT ĐẤY "lời thách tối đa 3 chữ"_ từ trang 41)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi teen, 14/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đất nuớc tôi, thon thả giọi đàn bầu...
    Đất = thổ>>> khắc chế kim
    Bài mình hát vùa có thổ vừa có thuỷ, hê hê, lam sao muh khắc chế đây hả quý vị???
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
    Được tenquadep sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 24/12/2002
  2. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Anh em ta mau cố chất cây khô vào đây đốt chung
    Đêm khuya nghe tiếng tí tách cây khô nổ vang giữa rừng
    Dang tay nhau đứng vòng quanh lửa hồng
    Trông khói xanh gió đưa bốc cao
    Cùng tay hát đều chân bước
    Lửa thêm sáng tươi xua tan bóng đêm...
    Lửa = Hỏa -> Thổ chịu thua hì hì
    to: tenquadep Không biết có đối được tenquadep ko ta??? Thủy huh? Có cây khô của anh đây!!!
    Hỏa đấy mời các bác tiếp chiêu!!!
    Lời thách đố dành cho những ai muốn hét KaraOke:
    Bác nào dành được vị trí đầu bảng của teen -> sẽ có một chầu KaraOke dành cho LCDNhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!

    Được teen sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 24/12/2002
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Có hỏa co mộc thì tớ sẽ dùng kim và thuỷ để trị:
    Dòng sông năm nào, còn nhớ không em, kỷ niệm buồn vui, tha thiết êm đềm. Tình đời sao đành, bạc trắng hơn vôi...
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Đất vắng cây đất chẳng còn hơi thở , cây thiếu đất cây sống làm sao ? Chuyện mai sau ân tình cây và đất .
    Chết tenquadep chưa ???
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  5. nightmare_80

    nightmare_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Then a child of a liar put his hands into the fire,
    Called it discontention.
    And a man with the word repeated what he heard,
    Led to mass confusion.
    Blessed secrets, agony...
    Then the child closed his eyes and laid down and died.
    Live young die free.

    mỗi người lính nên có ước mơ làm tướng
    mối thằng bé nên có ước mơ làm bố
  6. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Some fine day
    You will find your way Across the river
    Row down slow
    There's a long way to go
    Across the river
    River = Thủy = Water -> Fire is down
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  7. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    ...má trồng toàn những cây dễ thương còn ba trồng toàn những cây dễ sợ, cây xù sì thân lại có gai...
    Cây = Mộc _ Hình như là cây hút nước thì phải!! Thế là thắng nhé... hehe
    Bây giờ chỉ có Kim mới trị được cây thôi! hé hé

    w w w . d a l a t f o r u m . c o m
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đường...
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  9. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ai đi về miền đất Phương Nam .Trời xanh mây trắng ,soi dòng Cửu Long Giang.Mêng mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh
    Có thổ + mộc +thuỷ đáp đi nào bà con
    Đời là mội chuỗi sầu
    Hãy vui lên để quên hết sầu đâu

    Dance with me babe
  10. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Làng tôi không xa kinh kỳ sang chói
    Có những cánh đồng cát dài
    Có lũy tre (mộc) già tả tơi
    Ruộng khô có những ông già rách vai
    Cuốc (kim) đất bên đàn trẻ gầy
    Có người thay trâu cầy
    Bình minh khi sương rơi mờ trên rẫy
    Thấp thoáng bóng người trên ngòi
    Tát nước với giọt mồ hôi
    Chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai
    Hiu hắc tiếng bà mẹ cười
    Vui vì nồi cơm đầy...
    Bao giờ cho lúa được mùa luôn, lúa ơi
    Để cho cô con gái không còn buồn vì gió Đông
    Bao giờ cho lúa về đầy sân, hỡi em
    Để cho trái tráng được gần người gái quê.
    Làng tôi luôn luôn vươn vài đám khói (lửa)
    Những mái tranh nghèo nhớ người......
    Có đám khói = Lửa (không có lửa làm sao có khói he he)-> thổ bị đốt rồi nhá!!
    Lửa đấy mời các bác lấy THỦY muh dập đê hì!!
    Vẫn lời thách đố bác nào dành được ngôi đầu bảng -> sẽ có một chầu KaraOke
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!

Chia sẻ trang này