1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Karaoke (THÁCH ĐÂU HÁT ĐẤY "lời thách tối đa 3 chữ"_ từ trang 41)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi teen, 14/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    to teen : anh nhớ đấy nha , em thắng thì anh phải ra Hn để trao giải cho em đấy nha , ăn gian thì ko phải nguời đâu đấy nha , chỉ là teen thôi nha , nhớ đấy . Nhưng mà phải dành cho em thời gian chứ , sau một thời gian em nghỉ thì anh đã hơn em nhiều rồi thì phải đợi chờ em với đấy . Nhưng mà anh cho cái luật chơi thế này em chẳng hiểu mà em vốn ngại đọc , thấy nhiều và lằng nhằng là em cóc thèm đọc đâu . Đổi luật chơi đi anh . Mà quản trò ko phải là tất cả nha , có quản trò mà chẳng ai chơi thì quản trò mất việc như chơi đấy hi` hi` sợ em chưa?
    Ba là cây nến vàng , mẹ là cây nến xanh , con là cây nến hồng ba ngọn nến lung linh ......
    he he he
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Trái đất này là của chúng mình , quả bóng xanh bay giữa trời xanh
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Lửa cháy cháy lên ươm hồng biết bao hy vọng
    HOẢ
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
    Được tenquadep sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 09/01/2003
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đi nơi đâu ta cũng nhớ đến nơi đây , sông Hồng nặng phù sa cuồn cuộn sóng . Cây sum suê bên làn nước biếc xanh sáng ánh sao bên Hồ Guơm soi bóng .
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  5. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhìn chiếc lá rụng rơi theo cột nguồn lá rơi lá rơi
    Rồi khi em đến nhìn anh trong cuộc đời tiếc thương tiếc thương
    ...
    Giờ đây sao trống vắng nhớ em anh buồn buồn vì ai?
    Buồn vì nước kia đã bị chiếc lá (Mộc) hút hết rồi còn đâu!!!!
    Giờ đây mong có hỏa đốt trụi cây tôi đi cho rồi!!!! Có ai có ai?????
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  6. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Ôi con sông hiền hoà...chở đầy nước ngọt phù sa.....
    sông= thuỷ tất nhiên là hoả của teen tắt rùi. Ai ơi. Lên online hát cùng cho vui đi. dạo này tớ bận không online được. Lên ka ra kô lê online cho máu!!!!

    Năm năm đại học có là bao
    Khi về thôn xóm nở hoa đào
    Người yêu bế con ra chào bác
    Đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi!!
  7. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi đồng chí mình ơi!! Đang cần hỏa để đốt cây cơ mà!! chứ có phải là Hỏa đâu?? Hét lại đi bác nhá!!!
    Đang cần Hỏa cơ mà!!!!
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  8. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Lửa cháy cháy lên, rộn ràng ánh lửa mừng vui. Lửa bập bùng tí tách tí tách, lửa hừng hực cháy sáng cháy sáng, lửa vui cùng ta...
    Lửa đốt được cây rồi nhé !.
    ----------------------------------------
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  9. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Biển sóng dạt dào trùng dương lớp lớp trôi đi về chốn nao
    Đời như những cơn sóng đùa ...
    Biển = Thủy -> Lửa còn không biết tắt nữa hì hì!!!!
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  10. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực....
    Cành hoa = mộc, thắng được thủy chưa lào ?
    ----------------------------------------
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?

    Được nov_bad sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 13/01/2003

Chia sẻ trang này