1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Karaoke (THÁCH ĐÂU HÁT ĐẤY "lời thách tối đa 3 chữ"_ từ trang 41)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi teen, 14/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đổi luật chơi đi teen ơi , hát về chủ đề con vật đi hic hic cái này em không nhớ đâu hic hic mấy cái quy luật chết tiệt này hic hic . Hát về chủ đề con vật đi !
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  2. tuoidabuondl

    tuoidabuondl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp cũ .Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè .
    xe đạp = kim có hợp lệ không teen nhỉ ?
    Bông hồng xanh
  3. thangtram

    thangtram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Biển cát hoang vu nắng đốt thiêu niềm đau ,trời tối mây đen đêm đêm trăng ngủ đâu .À ui ,đi giữa sa mạc mênh mông ....
    sa mạc = thổ . Mời bác nào có hoả tiếp tục .
  4. tuoidabuondl

    tuoidabuondl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Rừng đã cháy và rừng đã khép em hãy ngủ đi ,ngoài phố kia loài người đã về em hãy ngủ đi .Ngủ đi em đôi môi lửa cháy ,ngủ đi em mi cong cỏ mượt
    có hoả rồi nhé .Mời thuỷ dập tắt .
    Bông hồng xanh
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước rơi, hay giọt sầu rơi rơi, lệ vẫn tuôn, khóc tình ta nát tan...
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  6. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió, có phải người con đó là con gái của Bến Tre năm xưa đi trong đạn lửa, đi như nước lũ trà về.....
    dừa = Mộc -> ai có lửa không thử tiếp chiêu xem!!!!
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  7. sometimes

    sometimes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Từng ngọn nến thắp lên theo bàn tay em, từng ngọn nến sáng lên bao tình thương mến....
    Nến được thắp lên = hỏa rồi nhé !
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
  8. thangtram

    thangtram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ủa mình nghĩ đi theo vòng tuần hoàn này chứ
    Kim thắng Mộc ,Mộc thắng Thuỷ ,Thuỷ thắng Hoả ,Hoả thắng Thổ ,Thổ thắng Kim .bác teen sao hát xong lại mong chữ hoả ,tớ nghĩ là phải chữ Kim để thắng Mộc chứ nhỉ .
    Mình xin tiếp chữ Hoả của bạn bằng Thuỷ nè .
    Chảy đi sông ơi ,chảy đi sông ơi ,ôi con sông nước lớn muôn đời ,hãy cho ta đôi lời cay đắng ,nhắn dùm ta về nơi góc bể ...
    Mời Mộc tiếp tục .
  9. tuoidabuondl

    tuoidabuondl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có mộc tiếp chiêu đây .
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi ,đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt .Trên hai vai ta đôi vòng nhật nguyệt .Rọi suốt trăm năm một cõi đi về .Lời nào của cây lời nào cỏ lạ ....
    Có Mộc rồi .Kim đâu Kim đâu ??
    Bông hồng xanh
  10. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Nhảy vô tí xíu!
    Kim đây :
    "Nổi trống lên.... theo trống đồng năm xưa...."

    Nói giỡn á !

Chia sẻ trang này