1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Karaoke (THÁCH ĐÂU HÁT ĐẤY "lời thách tối đa 3 chữ"_ từ trang 41)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi teen, 14/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuoidabuondl

    tuoidabuondl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tìm không ra bóng em ,không nhìn lại bóng tôi .Tìm lời ru dịu êm ,vỗ về cho trái tim .Tôi tìm ai đến dưới chân vỉa hè ,tôi tìm ai trú dưới chân hàng me ,tôi tìm trong quán rượu ,tôi tìm trong xó chợ ,một đời đảo điên .
    vỉa hè = thổ cư của ... nhà nước .
    Mời Hoả
    Được tuoidabuondl sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 17/01/2003
  2. thangtram

    thangtram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ai bán vầng trăng đêm tàn mùa đông ,đêm vắng bụi mưa ai lại làm thơ .Lập đông lạnh giá thân gầy , mùi hương dạ lý trang đài cho chúng mình nụ hôn nồng cháy .
    Cháy rồi đấy .Mọi người dập lửa đi , he he
  3. tuoidabuondl

    tuoidabuondl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Trùi ui ,cháy như thangtram không biết biển có dập nổi không nhỉ ?
    Biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông ,em lỗi lầm để con tim anh mang bao đớn đau .Em tiễn anh đi ngày nào ,dù biển có sóng sóng cuốn vào nhau .Em đón anh về lạc nhau con sóng tìm về nơi đâu .
    Đến Mộc đó các bạn
    Bông hồng xanh
  4. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang
    Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xốn sang
    Ngày lấy chồng em đi qua con đê
    Con đê mòn lối cò về!!
    Có chú **** vàng bay theo em!!
    Tre = Mộc
    Ai có Kim thì vào đây chiến đấu!!!
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  5. Codau17

    Codau17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    "Nổ lửa lên em ...Nổi lửa lên em ..ten te'n te`n ten ten..."
    <quên mất đoạn sau rùi hi`hi`hi`..nhưng bằng này lửa có đủ thiêu trụi cây của tên chưa nào ...>
    Thu Ha
  6. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Trả nhẫn kim cương ai để hiểu rằng
    Nhà lầu xe hơi chưa hẳn huy hoàng
    Tìm về nơi xưa ôi xa vắng
    Kỉ niệm đâu đây nghe cay đắng
    Giờ người trao nhẫn cỏ đi rồi .
    Cỏ = thảo là mộc ai có kim thì tiếp nhá.
    Đời là mội chuỗi sầu
    Hãy vui lên để quên hết sầu đâu

    Dance with me babe
  7. sometimes

    sometimes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung
    Đời đang vui đồng quê yêu dấu bóng cau với con thuyền, một giòng sông .
    Chuông làm bằng kim loại --->thắng được mộc chưa ?
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Được sometimes sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 18/01/2003
  8. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Kim huh? ghê quá nhở, để thổ ra tay vậy hehe!!
    Lòng sao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi nhắc lại câu chuyện buồn. Trường còn kia ôi mái đổ tường rêu nơi kĩ niệm êm ái, Bao dư âm của tiếng nói ngây thơ ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường, cùng đuổi **** hái hoa trên cuối đường, tiếng cười vạn tình thương....
    sân trường = Thổ = đường = Thổ Có mà thắng thôi chứ thua làm sao được???
    Hỏa đâu nào thử xuất chiêu xem???
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  9. tuoidabuondl

    tuoidabuondl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hoả đây hoả đây ... nhưng lửa này e không đốt cháy nổi cây
    Chia tay anh chia tay hoàng hôn ,chia tay anh chia tay hàng cây ,gửi lại cho anh trái tim thắp lửa ,gửi lại cho anh một nửa vầng trăng .
    Mời Thuỷ tiếp
    Bông hồng xanh
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hỏa kiểu đấy thì lại phải dùng thủy này thôi:
    Giọt nước mắt em rơi, khi anh nói lời chia tay...
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?

Chia sẻ trang này