1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Karaoke (THÁCH ĐÂU HÁT ĐẤY "lời thách tối đa 3 chữ"_ từ trang 41)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi teen, 14/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangtram

    thangtram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Thuỷ í thì cỏ này đủ chặn rùi
    Em đi trên cỏ non mọc trên đôi bờ đường đê ,em che nghiêng nón lá chân rụt rè ...
    Mời KIM tiếp chiêu
  2. tuoidabuondl

    tuoidabuondl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tuoidabuon vào để tiếp thangtram đây
    Anh ta cho xe hơi với nữ trang ,cho KIM cương thêm bao nhiêu áo lông anh thì không
    Anh ta cao sang bao nhiêu mỹ kim bao vila phi cơ đi khắp nơi anh thì không
    Mời THỔ
    Bông hồng xanh
  3. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng... thương nhau rồi anh biết làm sao đây???
    He he Muốn thổ thì có lối = Thổ đây hì hì
    Lại đến Hỏa rồi nhá, tuoidabuondl có hỏa nào mạnh hơn không nè????
    Được 2 sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 20/01/2003
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Net của chỗ chú 2@ chắc là quá chuối nên bị châm chân rồi!
    ...Ta muốn ôm hôn nắm đất quê hương, ta muốn ôm hôn những người yêu thương...
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  5. tuoidabuondl

    tuoidabuondl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có hoả cho tenquadep và 2 nè .Lửa này đủ che " lối " và cháy xém cả "đất " í chứ .
    Cháy lên đi lửa trên cao nguyên ,cùng hát vang lên lửa trên cao nguyên ...
    Thuỷ nào sẽ dập đám lửa trại này đây ??
    Bông hồng xanh
  6. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Biển sóng dạt dào, trùng dương lớp lớp trôi đi về chốn nao
    Đời như những cơn sóng đùa...
    Biển = Thủy -> Cở Thủy này thì có dập tắt nổi Hỏa không huh?? Thủy này thì chỉ có muh đại thụ (Cây to) mí trị nổi à!!!
    Em còn nhớ hay em đã quên?????
  7. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh
    Chim đậu trên cành chim hót líu lo
    líu lo là líu looooo................

    Catwhite
  8. Codau17

    Codau17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trên đầu súng quê hương .... tổ quốc đã vươn mình
    Trên lưỡi lê căm hờn......hờn căm như triều sóng .
    Thu Ha
  9. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Con đường em về ban trưa hoa tím nghiên nghiên đợi chờ, tuổi em vừa tròn 17, tóc em vừa chấm ngang vai.....
    Con đường = Thổ he he tèn tén ten Hỏa đâu rồi? Xin cho tôi một đốm lửa be bé trên con đườnng tôi đang đi...
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  10. thangtram

    thangtram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lửa bập bùng tí tách tí tách ,lửa hừng hực cháy sáng cháy sáng lửa vui cùng ta
    Sáng con đường của teen chưa ?

Chia sẻ trang này