1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Karaoke (THÁCH ĐÂU HÁT ĐẤY "lời thách tối đa 3 chữ"_ từ trang 41)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi teen, 14/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    ...
    Để gối chăn nằm yên chốn cũ
    Hãy lịm người trong thú đau thương
    Tình đã không một lần nữa tới
    Nhìn nhau buồn vời vợi em ơi
    Rượu ái ân em cạn trên môi
    Lệ anh xin nhỏ nên lời đắng cay
    ...
    Hic hic chỉ tìm ra được trong thú đau thương thôi, trong bao đau thương tìm hoài hổng thấy! Không biết lời thách có đúng hay không nữa!! Thôi thì tạm chấp nhận đi hén!!
    Và tiện đây thay mặt lăo teen@ sửa lại luật tí xíu đi:
    lời thách đố chỉ bao gồm tối đa 3 chữ thôi cho nó đa dạng dễ tìm để thành viên dễ hành động...
    Lời thách đố: đố ai
    Em còn nhớ hay em đã quên?????
  2. tuoidabuondl

    tuoidabuondl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đố ai đếm được lá rừng ,đố ai mà đếm được mấy tầng trời cao .Đố ai đếm được vì sao ,đố ai mà đếm được công lao Bác Hồ .Như lá trên rừng ,như tầng trời cao , như sao sáng ngời , là công ơn người .
    Lời thách đố tiếp theo : như người ấy

    Bông hồng xanh
  3. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Trở về dòng sông tuổi thơ
    "Anh ca hẳn 1 bài cho tuoidabuondl@ nghe nha!"
    Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà
    Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi
    Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy
    Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già
    Sông vẫn in màu mây
    Vẫn khi vơi đầy vẫn mang phù sa làm đẹp thêm làng quê yêu dấu
    Sông vẫn như thuở ấy
    Vẫn con đò ngang đón đưa người sang và từng đêm hát ru đôi bờ
    Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình
    Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ
    Con sông tôi tắm mát
    Con sông tôi đã hát
    Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà
    Sông cũng như người ấy
    Có khi vui buồn có khi hờn ghen chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy
    Ôi những con thuyền giấy những năm tuổi thơ đã đi về đâu ?
    Ðể mình tôi nhớ nhung bây giờ
    Lời thách: Thách ai mà "gửi tình yêu", có ai dám không nè??
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
    Được teen sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 24/03/2003
  4. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Có tui đây, Teen ới ời...
    "Gởi tình yêu" vào đất, được cây trái đầy cành ... (gì nữa thì quên rồi...)
    Hì hì hì... mới nhớ ra được, bài này hình như tên là Khát Vọng, của Thuận Yến thì phải, tui nghe Thanh Lam hát.

    Và tôi hát vì tình yêu, ru vì tình mẹ,
    Ôi hạnh phúc ngoài cửa sổ trăng tròn

    Được narsis sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 25/03/2003
  5. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    narsis@ ơi là narsis@ vào phòng karaOke hét xong bỏ chạy là sao huh? Bộ muốn teen@ dẹp tiệm huh? đang mần en ngon lành muh!
    Ra lời thách đố đi chứ!!
    Vô dựt mi cà rốt của người hát cho đã xong bỏ đi à, phải đưa cho người còn ngồi lại chứ, he he
    mic của tui đâu? thèm hét cái muh .... hic hic
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
  6. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Teen@ ới ời... đâu có biết thách với đố là thế nào??? Đúng là vào phòng Karaoke hét một cái rồi tìm chỗ có máy lạnh ngủ thôi... Trò này hồi còn đi học Narsis@ tui rành dữ lém...
    Nhưng bây giờ đố là đố làm sao? Coi như xé nháp, ủy quyền cho Teen@ đố tiếp đó...

    Và tôi hát vì tình yêu, ru vì tình mẹ,
    Ôi hạnh phúc ngoài cửa sổ trăng tròn
  7. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn vào đây muh xem lại luật chơi nè: http://www.ttvnol.com/forum/t_118385/41 chán mí người ghê, chơi gì đâu chán quá đê, đọc luật chơi và tiếp tục nha!!
    Xin cám ơn!
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
  8. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn, buồn như ly rượu cạn không càn gì để say, ...
    Chán mí người ghê, vô đây hét cái cho bỏ tức, chơi muh không chịu đọc luật chơi gì hết trơn à!!
    Lắng tai muh nghe tớ thách đây: Thách ai muh, ai muh lấy được người he he ai có cam đảm thì lấy được người ta đi nè!!
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
  9. fanmusic

    fanmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ...Để gối chăn nằm yên chốn cũ
    Hãy lịm người trong thú đau thương
    Tình đã không một lần nữa tới
    Nhìn nhau buồn vời vợi em ơi
    Rượu ái ân em cạn trên môi
    Lệ anh xin nhỏ nên lời đắng cay
    Ứ chịu đâu , em hát đây ,
    Trích từ ca khúc NGƯỜI ĐÀ NẴNG
    Trong bao đau thương Đà Nẵng đứng lên cầm súng, hồn nước thiêng liêng, gọi chúng ta đi, đây trái tim của người Đà Nẵng, như đá hoa cương trên chùa non nước, tỏa ánh sáng lung linh...
    Con xin ân trên cho con lấy được người con yêu suốt đời
    Cho người yêu con thương con thật nhiều
    như trầu yêu mến cau
    Em ơi hay chăng anh đang khóc thầm vì đôi ta lỡ làng
    Trên đường ăn năn xin em hiểu rằng anh chỉ yêu mình em
  10. fanmusic

    fanmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tiếp...ngày ấy 18...
    Anh bước đi trên conđường Bạch Đằng , thấy mình chơi vơi ...ôi ngày xưa yêu dấu !

Chia sẻ trang này