1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Karaoke (THÁCH ĐÂU HÁT ĐẤY "lời thách tối đa 3 chữ"_ từ trang 41)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi teen, 14/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    " Đường Bạch Đằng sóng đôi cùng sông Hàn tình tự...."
    ( trích Sông Hàn tuổi 18 )
    Em ơi !!!!!!!

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  2. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chán cho bác fanmusic này thật tách đố gì toàn những bài hát về Đà Nẽng thì bố ai muh hét hò gì cho được, chúng tớ là dân ĐL cơ mà!! Chắc là bác phải hét hò một mình ở đây thôi!!
    Mau mau hét tiếp và thách lời thách khấc đi thôi!!!
    Em còn nhớ hay em đã quên?????
  3. Blackcoffee

    Blackcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Em ơi!!!! Hà nội phố, ta còn em, mùi haong lan, ta còn em, mùi hoa sữa...
    Thách: dẫu có nhiều
    [​IMG]
  4. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    thôi, hát online chán quá (toàn thách trên trời dưới đất ai chịu nổi), anh em ta đi hát offline đê... khớkhớ :D
    Nothing impossible
  5. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    he he!Hôm bữa thấy maybe@ và teen@ chưa! 100 điểm đấy!
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  6. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm bữa có ai thấy anh teen nhà ta vắt vẻo như thế nào không, he he aloneTOalone đã chứng kiến và cũng chính aloneTOalone đưa anh teen về mái ấm tình thương khi mà ông anh nhà ta đã bị cuốn trong cơn mơ hoang đường cùng với tram_nam_co_don, he he !
    Xin mời các bác cùng nhau đưa ra lời bình lựng cho sự kiện nì nhá các bác, những lời bình lựng nào hay nhứt sẽ được thưởng một he he he
    Hãy hét đi hét đi đừng ngại ngùng bởi vì hét alone thì cần quái gì phải ngại ngùng, đúng không nào ? Wé đúng chứ còn gì nữa mà phải bàn cãi, ò yeahhhhhhhhhhh !



    Có lẽ nào lại như thế ????

    Được aloneTOalone sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 03/04/2003
    Được aloneTOalone sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 03/04/2003
  7. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Chàchà ....Mọi người có vẻ khựng lại sau lời thách của bạn Cafeđen rồi " Dẫu có nhiều " -
    hithit...VS tìm trong 1200 bản nhạc Việt mà chẳng có bài nào trọn vẹn 3 chữ ấy cả, ghê quá...
    Giải quyết nhanh đi Cafeđen ơi ! Để VS còn tham gia với, hihihi
    CỔ CHI HỌC GIẢ VỊ KỶ, KIM CHI HỌC GIẢ VỊ NHÂN ?
    http://my198.myrice.com/flash/fff.swf
  8. Blackcoffee

    Blackcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ...
    Thách: tan xác
  9. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hét với hò kiểu ni thì bác hét một mình đi BC@ ạ, thách với đố chi mô mà khó, bố con nhà ai mà hét cho được chứ, hét tiếp đi béc!!!!
    welcome to
    w w w . d a l a t f o r u m . c o m
  10. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Choài oai, hét hò kiểu ni thì thà tui trùm mền để khỏi nghe những tiếng nổ còn kinh khủng gấp ngàn lần atomicbomb nữa, hic xin Chúa cứu vớt linh hồn cho những kẻ đã thách thức Người, ặc ặc

    Có lẽ nào lại như thế ????

Chia sẻ trang này