1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Karaoke (THÁCH ĐÂU HÁT ĐẤY "lời thách tối đa 3 chữ"_ từ trang 41)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi teen, 14/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Choài oai, hét hò kiểu ni thì thà tui trùm mền để khỏi nghe những tiếng nổ còn kinh khủng gấp ngàn lần atomicbomb nữa, hic xin Chúa cứu vớt linh hồn cho những kẻ đã thách thức Người, ặc ặc
    Mọi người hãy bịt tai cho chặt lại trước khi teen sư huynh hét kẻo không còn kịp, hic hic !!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Có lẽ nào lại như thế ????
  2. Blackcoffee

    Blackcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bố tôi hét không được, con tôi hét không được nhưng tôi thì khác
    Voi ơi voi, bắn tan xác chúng nó ra, bắn tan xác chúng nó ra...
    Thách: không thật lòng
  3. channhucongian

    channhucongian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vui quá cho tui tham gia ví hé hé!!
    Vì sao em vẫn mãi cứ yêu anh
    Dù biết trái tim vẫn ghét ai
    Dù biết ai đó không thật lòng
    Tại sao em khờ thế hỡi anh??
    Thách lại nè: "nắm bàn tay"
    Đời chỉ là một con gián...!!!
  4. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại ngày nao bàn tay mình nắm bàn tay, hẹn thề nhau chi giờ đây đường ai nấy về. Biết trước thì đã không quen, không yêu rồi. Để hôm nay buồn, trách ai gì nữa cho buồn tâm trí bây giờ khi đã nhạt phai...
    Thách ai mà đưa được em về đây thì anh xin sẽ... hát theo 1 bài...hì hì
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
  5. biet_chet_lien_ah

    biet_chet_lien_ah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hát hò gì mà chán vậy, hát kiểu khác đi. Ai muốn hát đoạn nào cứ hát! Một câu cứ nói, tên một bài hát cũng được. Phát biểu cảm nghĩ, suy nghĩ của mình!
    Tớ khoái câu " xin cho một nụ cười " ! Câu ấy dường như nói lên tất cả những gì tớ muốn nói đến những người bạn của tớ!
    Cuộc sống, khi vấp ngã cũng như khi thành công! Hãy cười lên cho cuộc sống thêm thú vị nha! "xin cho một nụ cười " các bạn nhé!

Chia sẻ trang này