1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÁCH HDC.....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi giacatgt, 28/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... Thế có nghĩa là từ hôm nay Nhóc chính thức trở thành con dâu"hờ" của box Hả Dương rùi nha! Từ mai chắc Nhóc chỉ vào đây véo cằm khách nhẹ nhàng thôi ha! Phòng tiếpkhách không dành cho Nhóc lượn lờ thường xuyên nữa rùi ha! Ơ. Hình như phong tục của một số nơi là con gái nói chung không được bén mảng đến nơi tiếp khách. Không biết HD có cái tập tục cổ hủ này không? Chắc TP của một nước thì không đâu nhỉ? Muốn chắc ăn Nhóc cứ phải hỏi, không có mai mốt lại kêu "con dâu hờ" này không ngoan, phá hỏng tập tục của nhà chồng thì bị trục xuất sớm.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  2. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... Thế có nghĩa là từ hôm nay Nhóc chính thức trở thành con dâu"hờ" của box Hả Dương rùi nha! Từ mai chắc Nhóc chỉ vào đây véo cằm khách nhẹ nhàng thôi ha! Phòng tiếpkhách không dành cho Nhóc lượn lờ thường xuyên nữa rùi ha! Ơ. Hình như phong tục của một số nơi là con gái nói chung không được bén mảng đến nơi tiếp khách. Không biết HD có cái tập tục cổ hủ này không? Chắc TP của một nước thì không đâu nhỉ? Muốn chắc ăn Nhóc cứ phải hỏi, không có mai mốt lại kêu "con dâu hờ" này không ngoan, phá hỏng tập tục của nhà chồng thì bị trục xuất sớm.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  3. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ghé thăm các bác tí. Thấy lúc này đông vui hơn rùi. Chúc mừng các bác. Có nước tiếp khách không ? Chưa nấu à ? Nấu sau cũng được.
    Bi giờ là thế kỷ 21 rùi các bác ạ, phải để con gái hoạt động ngoại giao chứ ạ.
    Lâu nay không thấy chị em Hải Dương đem nhãn về Cần Thơ giao lưu nhể ?
    Cái giề chứ con gái thì em luôn quan tâm và bảo vệ chu đáo.


    Tre xanh Việt Nam


  4. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ghé thăm các bác tí. Thấy lúc này đông vui hơn rùi. Chúc mừng các bác. Có nước tiếp khách không ? Chưa nấu à ? Nấu sau cũng được.
    Bi giờ là thế kỷ 21 rùi các bác ạ, phải để con gái hoạt động ngoại giao chứ ạ.
    Lâu nay không thấy chị em Hải Dương đem nhãn về Cần Thơ giao lưu nhể ?
    Cái giề chứ con gái thì em luôn quan tâm và bảo vệ chu đáo.


    Tre xanh Việt Nam


  5. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hơ`...đó không phải là cổ hủ đâu nhóc à! Cho nhóc véo cằm nhẹ nhàng vi`....nhóc là con dâu hờ!..Còn nếu là con dâu thật thì nhóc phải giúp đỡ bên chồng chuẩn bị để tiếp đãi khách. ví dụ như chuẩn bị nước để tiếp đãi khách như bác Tre Xanh kìa!
    Dạ thưa bác trexanh nhà em chưa có con dâu nên chưa có nước để tiếp đãi bác! Mong bác thông cảm! Hì...Mời bác uống tạm vài cốc bia nhá!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  6. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hơ`...đó không phải là cổ hủ đâu nhóc à! Cho nhóc véo cằm nhẹ nhàng vi`....nhóc là con dâu hờ!..Còn nếu là con dâu thật thì nhóc phải giúp đỡ bên chồng chuẩn bị để tiếp đãi khách. ví dụ như chuẩn bị nước để tiếp đãi khách như bác Tre Xanh kìa!
    Dạ thưa bác trexanh nhà em chưa có con dâu nên chưa có nước để tiếp đãi bác! Mong bác thông cảm! Hì...Mời bác uống tạm vài cốc bia nhá!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  7. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Bác Giacat nói thế có mất mặt cô con dâu này không cơ chứ. Dâu hờ cũng biết đun nước mời khách đó mà.
    Mỗi tội nhà hết gas. Lần tới bác đến sẽ có nước mời bác, okay? Có nhãn mới thu hoạch, mời bác! (chẳng bít bây giờ có phải mùa ko nữa) Từ lần sau bác thích ăn nhãn thì mò qua đây mà ăn, chứ em là con dâu, ai lại đem của nhà chồng sang nhà bác giao lưu bao giờ. Bác thông cảm nha!
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  8. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Bác Giacat nói thế có mất mặt cô con dâu này không cơ chứ. Dâu hờ cũng biết đun nước mời khách đó mà.
    Mỗi tội nhà hết gas. Lần tới bác đến sẽ có nước mời bác, okay? Có nhãn mới thu hoạch, mời bác! (chẳng bít bây giờ có phải mùa ko nữa) Từ lần sau bác thích ăn nhãn thì mò qua đây mà ăn, chứ em là con dâu, ai lại đem của nhà chồng sang nhà bác giao lưu bao giờ. Bác thông cảm nha!
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  9. mastermind

    mastermind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hì....Vậy hôm nào nhóc đun nước tiếp các bác ấy nhá! Để các bác ấy uống bia mãi chắc không chịu nổi! Huỳ....Nhãn - là ở Hưng Yên vậy em có muốn làm dâu Hưng Yên à? Vậy em theo lão giacatgt à? Hờ...chít thật - để chú giacatgt câu mất rồi!
    Người nào cũng biết tôi là ai rồi đấy!
  10. mastermind

    mastermind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hì....Vậy hôm nào nhóc đun nước tiếp các bác ấy nhá! Để các bác ấy uống bia mãi chắc không chịu nổi! Huỳ....Nhãn - là ở Hưng Yên vậy em có muốn làm dâu Hưng Yên à? Vậy em theo lão giacatgt à? Hờ...chít thật - để chú giacatgt câu mất rồi!
    Người nào cũng biết tôi là ai rồi đấy!

Chia sẻ trang này