1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng khách - Mời bạn uống trà ! hì

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi khoai_tay_chien, 31/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Cafe Long nó nằm ở đâu dzậy mấy bác....nghe thấy thèm quá trời.........
    Everything I do, I do it for you
  2. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    cafe Long không giành cho phụ nữ nhưng nếu bạn muốn nổi tiếng ở cái thành phố ĐN nhỏ bé này thì cứ vào thử xem. Cafe Long hay nói chính xác hơn là trung tâm nghe nhìn giành cho nam giới này nằm ngay ngã tư Quang TRung và Lê Lợi, đối diện có cafe An cũng nổi tiếng tương tự. Vào đó không những được thưởng thức cafe mà còn nghe đươc nhiều thông tin 1 cách nhanh nhất
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  3. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ây! vậy là cậu ở DN mà cũng ko biết à?
    A NEW DAY HAD COME
  4. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    you o SG mà cũng biết quán cafe o DN nữa hả?? mình la dân DN mà không biết đúng là tệ thật
    cafe mà cũng phân dành cho nữ hay cho nam nữa hả trời???? à mà có phải cái quán đối diện quán photocopy không ấy nhẩy....quán đấy thì chả thấy ma nữ nào vào cả...lúc nào đi ngang qua cũng thấy toàn nam...bộ quán đó la quán cafe kiêm thông tấn xã hả? chà giờ mới thấy nam cũng tò mò như ai, đâu chỉ có nữ mới biết gossip
    to meo_uot: bộ phải biết quán cafe DN mới được là người DN sao ấy
    Everything I do, I do it for you
  5. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ko thì tui ko ở DN nè! thế mà còn nghe tiếng cafe long vậy mà cậu ở đó lại ko bit ah`?
    mà ở đầu cậu cũng nói cậu ở đó mà ko biết cafe long , tệ thế còn gì!!!
    Nè khi nào đi uống thử đi rồi về kể cho tui nghe xem cảm giác của nó thế nào?
    Nhé!!!
    A NEW DAY HAD COME
  6. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    E hèm!Các bạn ở box ĐN thân mến!
    Tui là khách tham quan dừng chân tại đà nẵng không hiểu các bác có cho mình xới tí trà không nhỉ??Tớ đang khát nước lắm đây này, Gớm đi mãi mới tới được box của mấy bạn, thấy box mình rôm rả quá ha!CHo HTMT hỏi thăm bác HoaVoSac cái nha!
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    KTC ới ì, nghe tên topic hay quá,... nhưng nếu muh Gừng vào Đn chơi thật thì có đưọc mời cafe thật hông dzậy??Ở Đn chả bít ai cả, nhỡ mà vào đó rùi bơ vơ thì sao???
  8. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    sao ấy không thử đi...đáp chuyến tàu đến Dn đi uống cafe với naka...đi một mình buồn lắm lắm...ấy đến đây naka làm guide miễn phí cho.....
    to gungcayvn: u đến đây tui đãi u chầu cafe đậm đặc....đảm bảo chất lượng..thức trắng 3 đêm...
    Everything I do, I do it for you
  9. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn Hoatimmuathu, Gungcayvn - HV...à quên, Đà Nẵng sẽ ôm các bạn vào lòng, đến lúc ấy, các bạn chịu khó lắng nghe nhịp tim của những con người ở Đà Nẵng .
    Đó là nói chung
    Nói chung là, trà ở Đà Nẵng không ngon lắm, vì trà ngon thông thường là làm khó ngủ, mà khó ngủ thì.... À, khó ngủ thì không làm việc được tốt , vì thế mà trà ở Đà Nẵng có công dụng giải khát rất tốt .
    Cafe - Đến với quán CafeLong không chỉ uống cafe, uống trà giải khát mà còn làm át đi bao mùi vị khác bằng mùi cafe, bơ, sữa, đường, nước mắm A 1( 45000/1lit ) . Bạn sẽ cảm thấy mặn nếu để chạm đầu lưởi của mình vào chiếc muỗng trong ly cafe . Ở đó bạn cũng có thể xem phim hành động ngắn do một vài người đi dường thể hiện . -
    Quán cafe nằm ngay ngã tư, nếu uống quen, bạn có thể nói " Bao giờ có xe ụi nhau ngay ngã tư đó, tôi sẽ đứng dậy đi về " . Điều này có thể đúng...
    Nhạc - theo đúng nghĩa của Rock Metal " Sắt thép kim loại, cao su, nhựa, la ré..." . Tất cả được phát ra từ một dàn nhạc hiện đại, từ xe đạp cho đến Lancugiơ, với chiếc Saxophone có khói cở lớn
    Coi chừng có người chụp hình lén
    À, còn một điều cực kì quan trọng nữa ! bạn đừng quên ngã rẽ của rặng bồ đề, nơi đó có một kỷ vật có thể đem ra dùng được
    Nếu nói riêng thì VS xin nói riêng quán cafe Dung - Ở đó có một hồ câu cá
    Nào, hai bạn khách uống trà đi rồi nghe chúng tôi kể tiếp .
    mà...tôi nói tới đâu rồi hì
    QCTTT-QLDTA
  10. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    cô em cứ vô, anh sẽ tiếp đónc ô em chu đáo nhé
    cứ yên tâm, mấy anh độc thân ở đây hiền lắm, kô như anh KTC đâu
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd

Chia sẻ trang này