1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng khách - Mời bạn uống trà ! hì

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi khoai_tay_chien, 31/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Trời ansoxvn có nói là uống trà đá nợ đâu mà chưa gì baby nói là không cho nợ nhỉ? Mà trà đá ở đây tính bao nhiêu vậy, nói cho em biết trước để em về đi bán bánh mỹ một tuần để chuẩn bị trả ly trà đá!!!!!!
    " Giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ - Sự thật luôn là sự thật "
    ANSOXVN
  2. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Trời ansoxvn có nói là uống trà đá nợ đâu mà chưa gì baby nói là không cho nợ nhỉ? Mà trà đá ở đây tính bao nhiêu vậy, nói cho em biết trước để em về đi bán bánh mỹ một tuần để chuẩn bị trả ly trà đá!!!!!! Mà này, trà đá đường đàng hoàng nha, chứ cho em uống nước trà không là em no uống đâu
    " Giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ - Sự thật luôn là sự thật "
    ANSOXVN
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    VS mới quay ngược đồng hồ một tí mà cả nhà bỏ đi đâu hết trơn vậy !
    Khách vào tới ngõ, chẳng biết đâu là cổng chính để vào phòng khách . Anh bạn Thanh gì gì đó à, vào đây đi . Không có ai tiếp thì để VS tiếp cho ,
  4. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    anh vừa ra ĐN, mai vô rùi vô Tp luôn. Chắc hỏng có dịp ghé ĐN nữa.
    kiên quyết không xì ra tí galăng nào!!!
  5. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    hi all,em lăn lội từ dalat vô danang chơi mà chỉ được uống trà thế này thôi à,không có bánh trái gì hết vậy.Trà đá cũng được nhưng mà phải tệ lắm là lipton chứ.Mấy bác tiếp khách tàn nhẫn thế a`.hic hic
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hi hi... kéo trước kéo sau thế mà nhìn mặt nào cũng hở... chán n hỉ??
    Muh biết Gừng thế nào cơ???Gừng hiền nhất thế giới nhì đông dương đấy nhá
    To lovelessgirl: hic hic, mọi người muh nhất quyết chỉ mời Trà đá thì Gừng mí lại LovelessGirl dắt tay nhau đi uống Lipton nhé, rùi sau đó về ĐL nhỉ??
  7. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    yên tâm đi lovelessgirl...khách ..là thượng đế mờ...vừa uống trà đá vừa en bánh tráng tương ( nhăc tới lai. thấy thèm..hic..) đảm bảo mặt you không nở hoa không ...cho you dzìa lại DL ...thấy naka hiếu khách hông?
    tuoi hoc tro qua di khong tro lai
    ki niem nhat nhoa..ai nho..ai quen..
    thang nam qua co con trong ki uc
    hay phai mo theo dong chay thoi gian...
  8. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    bác ở lại thêm 2 tháng nữa naka mới có "cơ hôi" tiếp đãi bác cafe DN
    tuoi hoc tro qua di khong tro lai
    ki niem nhat nhoa..ai nho..ai quen..
    thang nam qua co con trong ki uc
    hay phai mo theo dong chay thoi gian...
  9. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    lovelessgirl có phải tên là Khoa kô nhỉ ??
    *****************************
    Until the day the ocean
    doesn't touch the sand.
    Now and forever,
    I will be your man...
    ****************************
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    trùi uui! chào gừng cay, sao thấy quen quen vậy nhỉ? gặp nhau rùi hả? uống trà nha?
    một người không biết sợ, không biết nguy hiễm và không biết gì hết.

Chia sẻ trang này