1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng khách - Mời bạn uống trà ! hì

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi khoai_tay_chien, 31/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    oh oh oh anh K moi khi đâu có thế đâu nhỉ. thấy anh K thường ngày khác cơ mà. hehhehhe ai thế bật mí đi Yabi ủng hộ anh K liền mà biết đâu còn làm được gì nữa
    ...cho em mở những lá thư phồng phồng hi vọng
    để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim!
  2. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hehhêhh, yabi ủng hộ kìa anh K; nhưng nhóc kia, K nào đây hả???? mi phải nói rõ ràng ra không thôi lại có cảnh tương tàn ở đây à!!! KT hay KB, hử????
    mà ở đây đang bàn tới chiện chi rứa hè??? có phải đang nói về con gái DN không? rứa thì nhầm phòng gùi!!!!. té ra mấy bac nam nhi cũng có máu buôn dưa wá hé????

    Cỏ may hoang vu tìm đến với thu
    Đem nhung nhớ găm đầy tà áo mỏng
    Còn mây trắng vẫn là mây mùa hạ
    Lang thang hoài chưa muốn đi xa
  3. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    ờ, cũng đang phân vân là nói K nào đây, :)))
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  4. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    K nào mà chẳng là K, ít ra 2K cũng có một điểm chung là em yabi có thành ý rồi................... còn điểm chung đầu tiên mới đáng phải ................. :) không khéo huynh đệ tương tàn thật
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Khat bac ơi, linh tinh qúa đấy, cẩn thận đụng hàng nghe. Dạo này ông anh lang thang hơi nhiều đấy nhé. Vào box DN này cũng lâu ra phết rồi thế mà bây giờ thấy ông anh tung hoành, hơi ngạc nhiên đấy. Cẩn thận đấy!
  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Hai anh trai à, lang bạc nơi xứ người phải biết nương tựa vào nhau mà cùng đứng vững. Anh Sóng bạc có gan tung hoành nơi đầy "sóng gió" thế này thì anh Captain phải ủng hộ và ...nâng đỡ, chứ chưa gì anh captain@ đã hù doạ thế thì anh Songbac@ nhụt ý chí thì răng .
    Dù sao thì cũng còn có bé Ớt luôn ủng hộ các anh, các anh hãy tiến lên hướng về mục tiêu làm ...rễ Đà Nẵng. Cố lên các anh, cò cần đến Ớt thì ...hú Ớt tiếng :D.
    Cố lên anh songbac@ và anh captain@. (Cạnh tranh lành mạnh à nha tình cảm anh em ko được sứt mẻ ;))

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà bất bình lắm cơ, không chịu được, anh em thành đối thủ mất rồi, tiếc quá đi thôi.
  8. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ớt sợ phải chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn lắm các anh à :( Chị ấy mà biết được thế này thì buồn lắm thay...Vẫn mãi là huynh đệ tốt của nhau nhé các anh ;)
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  9. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hú....................... Ớt ơi..........................
    Em có biết đọc xong bài viết của em anh cười đến mức độ nào không...........
    To Capt: Phải có đối thủ thì mới có người cố gắng chứ, cẩn thận đấy ở tại ĐN còn mấy đối thủ nữa cơ........... Cờ đến tay mà không phất thì sau đừng có trách đấy.....
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến như thế này, tạm thời anh em mình bắt tay hoà binh đã, sau khi giải quyết mấy chú thì anh em ta lai quay ra chiến nhau. Tạm thời hoà hoãn loại bỏ bớt đối thủ đã nhé.

Chia sẻ trang này