1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng khách - Mời bạn uống trà ! hì

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi khoai_tay_chien, 31/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    anh cứ vào...có bé đây chẳng ai "thèm"bắt anh bỏ biển đâu mà sợ..bé "bảo kê" cho
    Trên đường đời,vô tình ta đi lướt qua nhau
  2. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    hihihihiih i be con xixon mà bảo kê thì ...anh cứ cầm chắc là sẽ "an nghỉ" tại đà nẵng lun . nói vậy thôi chứ con gái ở đây hiền lắm ko ai dắt xuong biển đâu có dắt thì dắt zìa nhà luôn
    ...cho em mở những lá thư phồng phồng hi vọng
    để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim!
  3. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    oái... vậy là mình được "bảo kê" hả không biết là sẽ sung sướng hay đau khổ đâu....
    vậy nha khi nào anh vào anh sẽ liên lạc với em... chắc là em không từ chối lời mời ăn kem của anh đâu nhỉ. mà đồ biển ở ĐN thế nào chứ trước anh cũng là dân miền biển đấy... sẽ có gì đó thú vị hơn đa

    Ai trên đời có thấy sao rơi
    Rơi một lần rồi đi mãi mãi...

    Nightstars in 1980 Family
  4. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    chà chà... ĐN là nơi an nghỉ cuối cùng của một kẻ ham hố, không lường trước được hậu quả của chuyến đi lần này....
    anh Songbac và captain ơi... lần này em đi không hẹn ngày về có gì hai anh chăm sóc giùm đứa em gái bé bỏng của em ở nhà nhé hic hic... đừng có ham hố nghe dụ dỗ vào đó cứu em là không có đường trở ra đâu... thiện tai thiện tai

    Ai trên đời có thấy sao rơi
    Rơi một lần rồi đi mãi mãi...

    Nightstars in 1980 Family
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bác KTC cũng có tài đấy chứ, khả năng suy luận của bác hay thật, rất logic. Nhưng mà bác nói thế lộ hàng thì sao?
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chú night cứ yên tâm, anh sẽ chăm sóc giùm chú đứa em gái bé bỏng ở nhà. Còn về chú, chú phải cố gắng nhiều, có gì thì liên hệ, chị T của chú sẽ cứu giúp. Anh đợi chờ tin vui của chú đấy. Cầu chúa ban phước lành.
  7. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ku tain phải gọi là em T chứ không phải chị nha,, cũng phải cầu chúa ban phước lành... tuy đó là miền đất hứa nhưng chắc là nhiều chim dữ làm nhỉ.
    he he
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chú là thợ săn cơ mà, chim gì cũng chẳng sợ, bắn hạ hết, lại có mồi nhậu rồi, may quá còn gì. Chú cứ bình tâm lên đường, tiên phong đi, có gì anh đi hậu ứng, he he.
  9. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Bích Trâm là bạn của anh Sóng thì chắc chắn là chị của cả hai chú rồi còn gì nữa.............
    Trâm ơi, bảo mí iem ở ĐàNẵng chăm sóc cho Night thì nhẹ nhẹ tay thôi nhé............... thằng bé này hơi íu.............
    Được khatbac sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 21/04/2003
  10. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    T ko nhẹ tay với ai bao giờ đâu,hic bạo lực lắm.Night phải hết sức cẩn thận,không thì chẳng có đường về đâu hehehe
    Muốn có một tình yêu!????

Chia sẻ trang này