1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Khách - Nơi gặp gỡ và làm quen - Nhắn tin - Set title theo yêu cầu ?T??T?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Temely, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tem, Tem ghé tai đây , Cane nói nhỏ cho 1 bí mật " Vừa nhắn tin vào số 0084 905 511 297 , câu được của hắn 1 nửa bát phở , và bây giờ có kẻ đang băn khoăn " ta mất tiền vì ai ?" hì hì "
  2. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Ặc té ra thủ phạm là chị Caneton hả! Ặc chị bao em đi uống rượu mừng PK là cái quái gì? Hay là uống rượu mừng QK (Quốc Khánh). Được rồi nhá, chị mà về VN là em bắt vịt nhổ lông, làm thịt nhậu nhá hehe. Cái kiểu ném số SIM thế nào nguy hiểm quá trời, cũng phải cảm ơn chị Caneton đã cho em một vố nhớ đời cái nhẩy, mừng chị cái đùi vịt quay!
    Hè năm sau em về Huế rồi chị ạ hehe làm sao nhậu chừ hè? Thôi để dịp khác vậy.
    Anh Tem chớ lo hão, FdL là con gái Hà Nội mà người ta có câu: "Tự nhiên như người Hà lội" đấy thôi. Không chừng FdL lại dạy em thêm vài kiểu kiss nữa ấy chứ. Ví dụ như "Kiss me tender" , "Summer kiss, not winter tears" hehe miễn là đừng có "A kiss of goodbye" (Nụ hôn ly biệt) là được.
    Chỉ thắc mắc một cái là FdL sinh năm bao nhiêu mà chị Caneton lại gọi là chị thế nhỉ! Tui tưởng 1986-1988 là cùng chứ!

    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 03/09/2005
  3. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Gửi cái này lên cho bà con cùng cười. Em North và Caneton cười đã lắm rồi nhá.
    Hôm nay chỗ tớ trời mưa. MÌnh thành doremon ngủ lười
    [​IMG]
  4. hondachet

    hondachet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Tem ,
    cho em xin cái title : Và con tim đã vui trở lại ...
    cám ơn anh
    @ Caneton0901
    cho mình xin cái avatar cũ của bạn ( hình em bé mếu ấy ) , mình thấy rất xinh đó bạn ko sợ đụng hàng chứ , nếu ko thì gửi vào hộp thư này cho mình nhe
    cám ơn bạn
  5. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Không cho thì sao ? Bao nhiêu lâu rồi bạn bè tớ nhìn cái hình ấy để nhận ra tớ đấy . Nhưng thôi dù sao bạn cũng có nhời , tớ tặng bạn này ( Dù sao bạn cũng hoàn toàn có thể save ko cần hỏi ý tớ ) :
    [​IMG]
    Nor yêu : Đọc lại đêeeeeeeeee..............chị có gọi FDL là chị đâu . Mà Hè năm sau em về Huế rồi cũng ko sao . Rồng ko đến nhà Tôm thì Tôm đành đến ăn vạ Rồng vậy ( Nhưng mà này , có đổi số điện thoại vì bị khủng bố nhiều quá thì cũng xi-nhan cho chị 1 câu nhé , mà nếu Rồng chê Tôm, thì Tôm cũng đành chịu vậy )
  6. hondachet

    hondachet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi Cane , mình sẽ đi xa xa khỏi nơi đây , ko ai nhận nhầm nữa hén . cám ơn về hình em bé
  7. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Úi dzời ơi, ông anh Tem này ăn phải món gì mà quảng cáo kiếm chồng giùm mình khiếp thế nhỉ , cũng may, Fleur năm nay băm ba bốn nhát rồi đấy NS ạ, thế mà mới lộ được cái ... lưng ra với thiên hạ thui, hu hu, hihi
    Fleur mới đi Ý về, mệt phờ râu ... trê nhưng mà thích lắm . Cũng định up tặng mọi người mấy cái hình Carnaval bên Ý, tiếc là cái forum này tạm thời nó chưa cho nên đành giữ hình lại coi một mình vậy
    Cảm ơn white Poplar mình lại về Hà Nội, nhưng có dự tính sẽ vô miền Nam chơi vào dịp giáp Tết. Nếu gặp được nhau, mình sẽ kiếm cái hàng cafe classic nào đó "bổ củi" cho bạn bịt tai ngồi thưởng thức bên ly cafe bốc khói nhé đảm bảo bổ củi xong nó cháy khét lẹt
    Hê hê, NS ra Hà Nội "nộp mạng" rồi hả, măm măm Để Lys kể chuyện này cho mà nghe: Lys ở Tây lâu năm nên hay thèm các món ăn Việt, mà thèm nhất là món ... bún đậu mắm tôm Chẳng biết trút nỗi niềm vào đâu nên hay kể cho bọn bạn Tây nghe cho đỡ ... ghiền. Ai dè kể xong thì chúng nó mới rút ra kết luận rằng cái món ấy mà kết hợp với French kiss của chúng nó thì thích hợp phải biết NS có muốn thử không nào
    P/S: Số điện thoại đã được ghi nhận. Chạy đâu cho thoát
    Sang Ý, định rắp ranh tóm cổ một chàng Romeo nhớn nhớn về xài ai dè toàn bị một đám Romeo con theo sát nút Ban đầu các chàng thân ái sờ vali, sau đó nhdịu dàng sờ đến túi xách rồi lần mò vô chỗ tế nhị hơn là cái ... ví (màu đỏ) của F. Xúc động quá nên một mắt thì ngắm cảnh, mắt kia cứ láo liên liếc lên liếc xuống đưa tình với đám Romeo con, thậm chí ban đêm còn mơ thấy Romeo mà thỉnh thoảng giật mình choàng dậy Thui, kiểu này hổng ham làm Juliet, mất ngủ dữ quá
    Chúc bà con một cuối tuần dzui dzẻ , còn F đi ngủ bù đây
  8. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi em cũng về Hà Nội thôi ạ. Thế thì hẹn chị nhé. Cafe muôn năm!!!
  9. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    ---> FDL: Ê làm gì doạ nhau dữ vậy!
    Sau đây là bản tin Thể Thao Châu Á:
    Sáng hôm nay tại SVĐ Mỹ Đình - Việt Nam đã diễn ra giải thi đấu điền kinh Châu Á - Thái Bình Dương. Ở cự ly chạy 400m là sự góp mặt của các nha vô địch ở cự ly này đến từ các cường quốc thể thao. Đầu tiên là David Jackson (cháu họ của vua nhạc Pop Michael Jackson) và James Presley (chắt họ của vua nhạc rock Elvis) đến từ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Tiếp theo là Hur Jin (cháu hai mươi mấy đời của thần y Hur Jun) đến từ xứ sở Củ Sâm. Tiếp nữa là Norika Oshin (cháu của cụ Oshin) đến từ miền đất của Nữ Thần Mặt Trời. Đằng kia là khách mời Ronald Silva de Nazario (con của người ngoài hành tình Ronaldo) đến từ đất nước của vũ điệu Samba. Và cuối cùng là NS (nhạt xỉ, ka xỉ nổi tiếng người vừa đạt giải nhất cuộc thi... điền kinh quốc gia) đến từ nước chủ nhà xin cho một tràng vỗ mông í nhầm vỗ tay hoan nghênh!
    Một... Hai... Ba... Xuất phát! Các VĐV đang lao về đích. VĐV NS đang ở vị thứ cuối cùng... ô kìa VĐV NS đang tăng tốc trước sự sửng sốt đến kinh hoàng của con cháu các VIP, nhưng sao trông bộ dạng của NS như đang bị con cọp rượt á! Ồ thật bất ngờ một nàng thiếu nữ trên người còn mang tấm băng ghi dòng chữ "Giải nhất cuộc thi tài năng trẻ Piano liên hành tinh" đang chạy theo sau NS. Trên mồm nàng còn nét quyến rũ của mắm tôm (ở Huế người ta gọi là Ruốc, còn Ruốc ở HN thì được gọi là Giăm Bông ) với hương vị xao xuyến lòng người. NS lao như cuốn theo chiều gió hướng về đích với khuôn mặt tội nghiệp. Ặc ặc NS không dám học French Kiss với FDL nữa, vài bữa học chị Caneton thôi hehe. Chết cha tôi kiểu ni phải tắt cell liên tục kẻo bị bom quá hehe. Mà chắc phải gọi FDL là chị rồi. Nhỉ? Nếu gọi chị thì em yêu chị có ổn không nhỉ? hehehe
    ---> Chị Caneton: Hehe vô tư đi chị, mời chị về Huế của em. Mà về Huế là gặp nhiều mem của Box Âm Nhạc lắm nhé. Về nhậu thịt Vịt chị nhỉ? Không thì thịt chó cũng chơi, em biết chỗ thịt chó ở Huế ngon lắm!
    ---> Cho những ai còn nhớ đến Miss Chiaki:
    Bữa trước tui có đến thăm chị H, chị vẫn khoẻ mà trông trắng và xinh ra. Năm sau chị ấy ra trường rồi nên thời gian này cực kỳ bận rộn, ặc muốn gặp khó như gặp tổng thống á!

    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 04/09/2005
  10. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Em Fleur ơi em cho đã nói cho hình lên đây cho bà con xem sao chưa thấy đâu vậy?

Chia sẻ trang này