1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Khách - Nơi gặp gỡ và làm quen - Nhắn tin - Set title theo yêu cầu ?T??T?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Temely, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Anh Phòi kiếm chị nào chữa cho, cần gì bác "xĩ". Bệnh tim thì bác sĩ bó tay thôi.
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
  3. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Hehe tối qua xem Vietnam Collection Grand Prix 05 phê quá! Tụi nó toàn mở nhạc của Era không à, tui phát hiện thấy vừa nghe New Age vừa ngắm người đẹp (dù tối qua người mẫu không được đẹp lắm) thì khoái tởn! Thú thật là tui chả biết quái gì về thời trang nhưng cái bộ sưu tập dự thi được giải nhất rất xứng đáng vì không chỉ mang tính nghệ thuật cao và còn đề cao tính ứng dụng của nó nữa, nghệ thuật vị nhân sinh mà lại hehe. Khoái nhất là cái lúc 1 em mang váy xoay mấy vòng còn em bên cạnh xõa váy từ vai xuống đã khiến tui ngạc nhiên thế mà còn lộn cái áo đó lộn mặt trong ra thành một hình ảnh khác, giữa mặt trong và mặt ngoài của áo cũng được phối màu rất phù hợp. Xứng đáng!
    Còn sáng nay xem chung kết Olympia cũng khoái. Thằng cu người miền Trung (Quảng Bình) về đích trước tiên, gỡ gạc cho Quốc Học Huế năm ngoái hehe giỏi quá! Tiếc là tui dự đoán số người sai mất, cũng có 6 cũng có 8 những không phải là 6080 người sự đoán đúng. Tiếc quá hé hé.

  4. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ có nghía qua Olimpia,tính coi thử em Bảo Ngọc của NS ( và của nhìu nhìu chàng trg box mình) có trg đó không mà không thấy,chắc em ý tạch lâu rùi ha
    Lâu lâu ko có coi Olimpia,giờ ko thể hay bằng thời Tạ Bích Loan được.
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Em Bảo Ngốc rụng cả mấy tháng nay rồi
    Còn nhớ mãi "giọt nước mắt em rơi..."
  6. thu_chien

    thu_chien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    EM nhớ mod cho em cái title la`:
    Alone in PaRis but LOVED everywhere
    ạ.
    Cám ơn.!
  7. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Ơ, có ai chạm "chán" với anh đâu. Em đang nói với người khác mà anh lại chen "chán" vào đấy chứ.
    Em nhớ là hôm em gặp anh em hiền lắm nhé. Nhưng mà chỉ hôm ấy thôi.
  8. Orkhideia

    Orkhideia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    những kẻ ăn ở kô tình nghĩa, dối trá, lọc lừa, tính toán sẽ kô bao giờ nhận đc kết thúc tốt đẹp. Tôi luôn tự hỏi trước giờ có bao giờ tôi làm điều gì sai với mấy người kô hay vì tôi đã quá trong sáng tốt bụng??? hai người đã trả lại đc cho tôi những gì? vật chất ư? lòng tin? chẳng gì cả. Tôi kô cần vật chất, mất thì mất thật nhưng để nhận biết đc bộ mặt thật của các người thì có lẽ cáo giá đấy cũng fair thôi. Nhưng còn lòng tin của tôi, sự lạc quan của 1 cô bé ngây thơ 16 tuổi các người có trả đc kô. Chỉ vì 1 chút lợi lộc trước mắt mà các người làm như thế, thử hỏi có đáng hay kô??? Ngày hôm nay tôi kô nói gì, tôi chấp nhận nhưng các người đừng tưởng tôi kô biết sự thật. Tôi đã nói rõ, tất cả những gì các người đã làm tôi nắm rõ như lòng bàn tay, tôi còn có cả những chứng cứ để nói lên sự dối trá của hai người, nhưng tôi đã quá thất vọng và một phần do lòng tốt cuối cùng tôi muốn dành cho hai người nên tôi kô làm căng. Tôi cũng chẳng làm 1 đứa trẻ hỗn láo cãi nhau với người lớn, nhưng phải nói thật hai người còn thua kém cả 1đứa trẻ. Từ nay tôi và hai người là những người xa lạ, mọi chuyện đã chấm dứt, hai người cũng kô xứng đáng để cho tôi kính trọng nữa nhưng tôi mong hai người hiểu đc 1 điều, sống trên đời này có nhiều thứcòn quan trọng hơn tiền bạc, vật chất rất nhiều.
    Dust in the wind
    I close my eyes
    Only for a moment and the moment''s gone
    All my dreams
    Pass before my eyes in curiousity
    Dust in the wind
    All they are is dust in the wind

    Same old song
    Just a drop of water in an endless sea
    All we do
    Crumbles to the ground though we refuse to see
    Dust in the wind
    All we are is dust in the wind

    Don''t hang on
    Nothing lasts forever but the earth and sky
    It slips away
    And all your money won''t another minute buy

    Dust in the wind
    All we are is dust in the wind
    Dust in the wind
    Everything is dust in the wind

    Tôi tha thứ cho hai người, mong rằng hai người sẽ sống tốt hơn.
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Chuyện gì mà bức xúc vậy, em gái
    Bình tĩnh lại đi, cuộc đời phía trước còn khó khăn hơn nhiều.
  10. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Chào một ngày mới, hi vọng sẽ là một ngày vui vẻ, tự tặng mình và tặng cả nhà bài này

    Roài, đi học thoaiii.....

    Bài hát rất hay tuy nhiên xin đừng để chế độ AUTOPLAY vì mạng ở Việt Nam không phải nơi nào cũng nhanh như Hà Nội --> Autoplay dễ treo máy!
    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 05/10/2005

Chia sẻ trang này