1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Khách - Nơi gặp gỡ và làm quen - Nhắn tin - Set title theo yêu cầu ?T??T?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Temely, 07/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay mình xem chuyên mục Những Sắc Màu Không Gian của VTV3 và Người Xây Tổ Ấm của VTV1 phát hiện 2 chương trình lấy nhạc nền trong CD Alaska - The Future sound of World (New Age I) hay quá trời! Mấy cha trong VTV lấy đúng những bài mình thích nhất CD đó luôn chứ:
    Xin mời các bạn nghe những bản nhạc đó nhá, CD này sản xuất cách đây 12 năm rồi mà những âm thanh của nó vẫn còn mới lạ quá! New Age là thể loại mà mình yêu thích nhất, xin mời các bạn cùng nghe:
    - Only My Wings - Kamal
    - Indian Spring - Sangit Om
    - Oregon Hill - Kamal
    - Echos And Ancient Battles - Check Field

    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 03/07/2004
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

    Các bác set hộ em cái tit là: Bướng,dở hơi và không biết bơi .....Have I Forgotten Anything??
    Cảm ơn các bác trước ạ
    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 05/07/2004
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

    Các bác set hộ em cái tit là: Bướng,dở hơi và không biết bơi .....Have I Forgotten Anything??
    Cảm ơn các bác trước ạ
    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 05/07/2004
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thắng độ Hy Lạp,bèn lon ton chạy ra hàng CD lậu kiếm hàng mới về nghe chơi,thì bắt gặp cái này,không biết nên cười hay mếu
    Trước đây nghe kể rằng trên mấy cái CD lậu xuất hiện list những nhạc sĩ mới như Ngô Thị Miên,ca sĩ Nguyễn Khang,hay những bài nhạc như Biển nghĩ thu ở lại
    Đó là chuyện nhỏ,bây giờ còn thấy nhưng tên bài hát độc chiêu hơn...hãy xem:
    Thay vì ghi là ca khúc Cỏ hồng ,nhưng nhà chép lậu ghi lại thành ca khúc Có hông một cách tỉnh bơ
    Hay ca khúc Đưa em tìm động hoa vàng,họ thích dấu sắc hơn,thế là ca khúc mới Đưa em tìm đống hoa vàng ra đời
    thật là độc địa,dã man vô nhân đạo
    có lẽ là list từ nước ngoài ghi không có dấu : co hong và dua em tim dong hoa vang,nên về lại VN mới có cớ sự này
    Cũng trong list của CD này còn có một vài ca khúc mới mà mọi người nên tìm nghe : Rồi mai tôi đưa em sang sông (sản phẩm của Rồi mai tôi đưa em vềtôi đưa em sang sông)
    Rồi Khúc Thy Du
    thật sự là bó hết cả tay chân!
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thắng độ Hy Lạp,bèn lon ton chạy ra hàng CD lậu kiếm hàng mới về nghe chơi,thì bắt gặp cái này,không biết nên cười hay mếu
    Trước đây nghe kể rằng trên mấy cái CD lậu xuất hiện list những nhạc sĩ mới như Ngô Thị Miên,ca sĩ Nguyễn Khang,hay những bài nhạc như Biển nghĩ thu ở lại
    Đó là chuyện nhỏ,bây giờ còn thấy nhưng tên bài hát độc chiêu hơn...hãy xem:
    Thay vì ghi là ca khúc Cỏ hồng ,nhưng nhà chép lậu ghi lại thành ca khúc Có hông một cách tỉnh bơ
    Hay ca khúc Đưa em tìm động hoa vàng,họ thích dấu sắc hơn,thế là ca khúc mới Đưa em tìm đống hoa vàng ra đời
    thật là độc địa,dã man vô nhân đạo
    có lẽ là list từ nước ngoài ghi không có dấu : co hong và dua em tim dong hoa vang,nên về lại VN mới có cớ sự này
    Cũng trong list của CD này còn có một vài ca khúc mới mà mọi người nên tìm nghe : Rồi mai tôi đưa em sang sông (sản phẩm của Rồi mai tôi đưa em vềtôi đưa em sang sông)
    Rồi Khúc Thy Du
    thật sự là bó hết cả tay chân!
  6. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    He he , chuyện nhỏ như răng thỏ , mít cũng toàn mua đĩa lậu nghe nè . Nghe một thời gian là có tiếng lạo xạo như rang gạo ấy . Nhưng đành chấp nhận thôi , không có computer để chép nhạc mà , còn đĩa xịn thì mắc lắm . Em hẻm có xiền
    Còn về viết sai tên thì cả đống , như là " Chuyển bến" thì thành "chuyển biến " , "đường về miền Bắc" thì thành "Đường về Việt Bắc "( bài này không biết có phải nói về Việt Bắc không vì cũng toàn rừng núi trong đó ) , "lá thư" --->"lá thu " , " con mắt còn lại " ---> "con mắt con lai " , " đời đá vàng " ----> " đồi đá vàng " "rong rêu "---> " rong riêu"... nhiều lắm không kể hết
    hehe , nhưng mà Ngô Thị Miên thì công nhận hài thật , đúng là ...
  7. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    He he , chuyện nhỏ như răng thỏ , mít cũng toàn mua đĩa lậu nghe nè . Nghe một thời gian là có tiếng lạo xạo như rang gạo ấy . Nhưng đành chấp nhận thôi , không có computer để chép nhạc mà , còn đĩa xịn thì mắc lắm . Em hẻm có xiền
    Còn về viết sai tên thì cả đống , như là " Chuyển bến" thì thành "chuyển biến " , "đường về miền Bắc" thì thành "Đường về Việt Bắc "( bài này không biết có phải nói về Việt Bắc không vì cũng toàn rừng núi trong đó ) , "lá thư" --->"lá thu " , " con mắt còn lại " ---> "con mắt con lai " , " đời đá vàng " ----> " đồi đá vàng " "rong rêu "---> " rong riêu"... nhiều lắm không kể hết
    hehe , nhưng mà Ngô Thị Miên thì công nhận hài thật , đúng là ...
  8. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chà, 23/8 này có người hí hửng cười vì hạnh phúc, còn một người phải ngồi ở Sài Gòn ngóng tin . Tháng 8 ở Hà Nội có gì đẹp không? Không đẹp cũng thành đẹp nhỉ, sẽ có nhạc, có những gương mặt thân quen, những nụ cười rạng rỡ và những bàn tay nắm lấy bàn tay thân tình thế kia mà, tha hồ mà hàn huyên nhé. Chỉ tưởng tượng thôi mà thấy ghen tị quá đi , với cả mừng cho box Âm nhạc nữa .
  9. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chà, 23/8 này có người hí hửng cười vì hạnh phúc, còn một người phải ngồi ở Sài Gòn ngóng tin . Tháng 8 ở Hà Nội có gì đẹp không? Không đẹp cũng thành đẹp nhỉ, sẽ có nhạc, có những gương mặt thân quen, những nụ cười rạng rỡ và những bàn tay nắm lấy bàn tay thân tình thế kia mà, tha hồ mà hàn huyên nhé. Chỉ tưởng tượng thôi mà thấy ghen tị quá đi , với cả mừng cho box Âm nhạc nữa .
  10. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Ai rứa? Ai rứa? Ái da có ai vô SG bớ chị Xì Trum ra giùm tui với nè!
    Hé hé mấy bữa nay tui ra Đông Hà chơi mà mát mày, mát mặt luôn! Con gái Quảng Trị không "lụa" như con gái Hà Nội, chưa đủ độ "duyên dáng, sâu lắng" bằng con gái Huế, chưa "ngọt ngào" như con gái Nghệ Tĩnh nhưng tóm lại có 1 chữ thôi: được! Hé hé kiểu này phải đưa con gái Quảng Trị vào sổ xanh của James thôi!

Chia sẻ trang này