1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Khách - Nơi gặp gỡ và làm quen - Nhắn tin - Set title theo yêu cầu ?T??T?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Temely, 07/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên chúng ta phải trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh !
    NS à !Nếu chị ở nhà , sẽ đưa em đi lung tung cà fê cà fáo, nhưng mà hì hì chị ngược mất rùi ...thôi hẹn lần sau nhá ,cả chiaki nữa , tớ chắc là vẫn nhớ được nhà ông Nâu đấy , he he !
  2. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên chúng ta phải trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh !
    NS à !Nếu chị ở nhà , sẽ đưa em đi lung tung cà fê cà fáo, nhưng mà hì hì chị ngược mất rùi ...thôi hẹn lần sau nhá ,cả chiaki nữa , tớ chắc là vẫn nhớ được nhà ông Nâu đấy , he he !
  3. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Vào đây xem mới biết, chúc anh northern_star thêm 1 tuổi mới đầy hạnh fúc nhé
    BTW set hộ em cái tit luôn anh nhé: ''VIVA LA RAZA !!!''. Cám ơnnnnnnnnnnnn
  4. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Vào đây xem mới biết, chúc anh northern_star thêm 1 tuổi mới đầy hạnh fúc nhé
    BTW set hộ em cái tit luôn anh nhé: ''VIVA LA RAZA !!!''. Cám ơnnnnnnnnnnnn
  5. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    To chị Chiaki: Chị về quê nhớ dắt lên cho em vài con bò nhá! Nhớ đấy, dặn hoài rồi đấy!
    To chị PianoLove: Hehe bữa trước chị về chị đi chơi lung tung cả à, em điện thoại về nhà chị mà chẳng lúc nào thấy. Điện cell phone thì còn lúc thấy lúc không hé hé. Thế lúc nào chị về lại thế? À mà chị ơi, cái bạn mà em viết tặng bài Dreaming Of You không phải là bạn gái em đâu hic làm gì mà tình yêu, tình iếc ở đây chứ

  6. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    To chị Chiaki: Chị về quê nhớ dắt lên cho em vài con bò nhá! Nhớ đấy, dặn hoài rồi đấy!
    To chị PianoLove: Hehe bữa trước chị về chị đi chơi lung tung cả à, em điện thoại về nhà chị mà chẳng lúc nào thấy. Điện cell phone thì còn lúc thấy lúc không hé hé. Thế lúc nào chị về lại thế? À mà chị ơi, cái bạn mà em viết tặng bài Dreaming Of You không phải là bạn gái em đâu hic làm gì mà tình yêu, tình iếc ở đây chứ

  7. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Chiaki ơi , mít nhớ chiaki lắm . Dạo này không được nói chuyện với chiaki , buồn ghê đó . Chiaki nè , mấy bữa ni Sg hơi lạnh , tự nhiên mít hay buồn sao ấy . Chiaki về quê ăn mùng 2/9 hả , tính khi nào lên Hà Nội lại ? Mít qua namdinhonline cũng chẳng thấy chiaki đâu hết . Có nhiều hồi mít cũng thích đi HN chơi , thăm chiaki . Không biết gặp mặt sẽ như thế nào nhỉ , dù sao mít cũng rất thích được chiaki dẫn đi chơi và kể chuyện cho mít nghe . Nhưng ngày đó chắc còn xa lắm Chiaki nhỉ . Mong bạn luôn vui và mạnh khỏe , giữ liên lạc với mình .
    Tặng Chiaki một bài hát của The Carpenters
    Close To You
    Why do birds
    Suddenly appear?
    Everytime you are near
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    Why do stars
    Fall down from the sky?
    Everytime you walk by
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    * On the day that you were born
    The angels got together and decided
    To create a dream come true
    So they sprinkled moondust in your hair
    Of gold and starlight in your eyes of blue
    * That is why all the girls in town
    Follow you all around
    Just like me
    They long to be
    Close to you

  8. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Chiaki ơi , mít nhớ chiaki lắm . Dạo này không được nói chuyện với chiaki , buồn ghê đó . Chiaki nè , mấy bữa ni Sg hơi lạnh , tự nhiên mít hay buồn sao ấy . Chiaki về quê ăn mùng 2/9 hả , tính khi nào lên Hà Nội lại ? Mít qua namdinhonline cũng chẳng thấy chiaki đâu hết . Có nhiều hồi mít cũng thích đi HN chơi , thăm chiaki . Không biết gặp mặt sẽ như thế nào nhỉ , dù sao mít cũng rất thích được chiaki dẫn đi chơi và kể chuyện cho mít nghe . Nhưng ngày đó chắc còn xa lắm Chiaki nhỉ . Mong bạn luôn vui và mạnh khỏe , giữ liên lạc với mình .
    Tặng Chiaki một bài hát của The Carpenters
    Close To You
    Why do birds
    Suddenly appear?
    Everytime you are near
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    Why do stars
    Fall down from the sky?
    Everytime you walk by
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    * On the day that you were born
    The angels got together and decided
    To create a dream come true
    So they sprinkled moondust in your hair
    Of gold and starlight in your eyes of blue
    * That is why all the girls in town
    Follow you all around
    Just like me
    They long to be
    Close to you

  9. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Mod set giúp mình title :"Hello, is it me you''re looking for :D". Cảm ơn Mod.
    Nhắn Northernstar: Chị cũng về quê này , có quà cho em nữa, lại là mấy "đòn bánh tét" , nhưng không biết làm sao để gởi đây, thôi để vài năm nữa vào SG, chờ nó "sinh sôi, nảy nở" nhiều nhiều rồi đưa luôn <= thấy chưa, quá trời cưng Northernstar luôn đó .
    Còn "Cóc" với "Vả" của em thì cứ để đó mà dùng nhé .
  10. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Mod set giúp mình title :"Hello, is it me you''re looking for :D". Cảm ơn Mod.
    Nhắn Northernstar: Chị cũng về quê này , có quà cho em nữa, lại là mấy "đòn bánh tét" , nhưng không biết làm sao để gởi đây, thôi để vài năm nữa vào SG, chờ nó "sinh sôi, nảy nở" nhiều nhiều rồi đưa luôn <= thấy chưa, quá trời cưng Northernstar luôn đó .
    Còn "Cóc" với "Vả" của em thì cứ để đó mà dùng nhé .

Chia sẻ trang này