1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Khách - Nơi gặp gỡ và làm quen - Nhắn tin - Set title theo yêu cầu ?T??T?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Temely, 07/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tienghatngoclan

    tienghatngoclan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Liệu tôi sẽ đau khổ được bao lâu ? Ngay lúc này , nhưng còn ngày mai ? Tôi còn được đau khổ không ? Tôi biết tin vào ai ? biết tin vào điều gì ? Những ngày tháng sống không được mà chết không xong . Tôi không biết phải làm gì . Không một lối thoát .
    Hãy đau khổ , hãy đau khổ thật nhiều . Khóc cho cạn nước mắt , để rồi được hạnh phúc . Nhưng liệu có còn đau khổ mãi được không . Hay là tôi đã quen chai lì , đã quá chai lì . Những ngày tháng này rồi sẽ đi về đâu . Sẽ đi về đâu .
    Đã bao năm qua tôiởng mình có gia đình , nhưng thực ra có phải là gia đình không ? Họ là ai , họ đã làm gì cho mình . Trong con mắt họ mình như thế nào , mọi đau khổ của mình họ đâu hề biết đến . Đến giờ thì mình đã hiểu , cái gia đình ấy chỉ là cái mà mình tưởng tượng , cái mà mình ấp ủ , như một hình tượng khác , để xoa dịu những gì phải chịu đựng . Bao ngày tháng đau khổ , những cơn tra tấn tinh thần , những lúc muốn đâm đầu vào ô tô tự vẫn . Không một ai hay biết . Mình tồn tại trong gia đình như một kẻ khác , ở đó họ coi mình như một đứa trẻ hư , một đứa vô tâm , họ có hiểu những gì mình chịu đựng vì họ . Họ sống như cây cỏ vô tư , còn mình . Có thật mình có gia đình không ? Nằm trên giường , linh hồn mình đã hướng về thiên đường , về một nơi nào đó . Người đàn bà nằm cạnh , bà ta đang khóc . Bà ta khóc vì lẽ gì . Người phải khóc đáng lẽ là tôi kìa . Đứa con gái của bà đã chết từ 5 năm trước mà bà không hề hay biết .
    Rồi tôi sẽ chết , kết thúc những tháng ngày này . Những cơn điên loạn sẽ kết thúc . Tất cả sẽ kết thúc , những tội lỗi , những khổ đau , những ám ảnh điên cuồng . Người đời chết sao dễ dàng quá , hay là Thượng Đế bắt tôi phải sống để chịu đựng tất cả , rồi lại chết vì một cơn bệnh hoạn . Trên bàn mổ hay ngoài đường , dưới tay bác sĩ hay là dưới bánh xe ô tô . Dẫu sao cũng quá đủ , tôi không muốn sống thêm một ngày nào nữa , tôi hiểu địa ngục là gì rồi .
  2. tienghatngoclan

    tienghatngoclan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Liệu tôi sẽ đau khổ được bao lâu ? Ngay lúc này , nhưng còn ngày mai ? Tôi còn được đau khổ không ? Tôi biết tin vào ai ? biết tin vào điều gì ? Những ngày tháng sống không được mà chết không xong . Tôi không biết phải làm gì . Không một lối thoát .
    Hãy đau khổ , hãy đau khổ thật nhiều . Khóc cho cạn nước mắt , để rồi được hạnh phúc . Nhưng liệu có còn đau khổ mãi được không . Hay là tôi đã quen chai lì , đã quá chai lì . Những ngày tháng này rồi sẽ đi về đâu . Sẽ đi về đâu .
    Đã bao năm qua tôiởng mình có gia đình , nhưng thực ra có phải là gia đình không ? Họ là ai , họ đã làm gì cho mình . Trong con mắt họ mình như thế nào , mọi đau khổ của mình họ đâu hề biết đến . Đến giờ thì mình đã hiểu , cái gia đình ấy chỉ là cái mà mình tưởng tượng , cái mà mình ấp ủ , như một hình tượng khác , để xoa dịu những gì phải chịu đựng . Bao ngày tháng đau khổ , những cơn tra tấn tinh thần , những lúc muốn đâm đầu vào ô tô tự vẫn . Không một ai hay biết . Mình tồn tại trong gia đình như một kẻ khác , ở đó họ coi mình như một đứa trẻ hư , một đứa vô tâm , họ có hiểu những gì mình chịu đựng vì họ . Họ sống như cây cỏ vô tư , còn mình . Có thật mình có gia đình không ? Nằm trên giường , linh hồn mình đã hướng về thiên đường , về một nơi nào đó . Người đàn bà nằm cạnh , bà ta đang khóc . Bà ta khóc vì lẽ gì . Người phải khóc đáng lẽ là tôi kìa . Đứa con gái của bà đã chết từ 5 năm trước mà bà không hề hay biết .
    Rồi tôi sẽ chết , kết thúc những tháng ngày này . Những cơn điên loạn sẽ kết thúc . Tất cả sẽ kết thúc , những tội lỗi , những khổ đau , những ám ảnh điên cuồng . Người đời chết sao dễ dàng quá , hay là Thượng Đế bắt tôi phải sống để chịu đựng tất cả , rồi lại chết vì một cơn bệnh hoạn . Trên bàn mổ hay ngoài đường , dưới tay bác sĩ hay là dưới bánh xe ô tô . Dẫu sao cũng quá đủ , tôi không muốn sống thêm một ngày nào nữa , tôi hiểu địa ngục là gì rồi .
  3. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1

    To chị XiTrum: Coi bộ cái title và cái avatar của chị hợp cạ quá nhỉ! Hehe yes youre the one Im looking for...
    Hehe chị về quê mà cho em mấy "đòn bánh tét" thôi à. Em thì không quen nhận ít quà như vậy đâu! Chị nhớ để dành cho em mấy cái kiss đó, à mà nhớ là em vào SG rồi chị mới được cuới chồng nhá! Không thì "cóc" với "vả" cứ phải gọi là bay tới tấp vào mặt chị luôn!

  4. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1

    To chị XiTrum: Coi bộ cái title và cái avatar của chị hợp cạ quá nhỉ! Hehe yes youre the one Im looking for...
    Hehe chị về quê mà cho em mấy "đòn bánh tét" thôi à. Em thì không quen nhận ít quà như vậy đâu! Chị nhớ để dành cho em mấy cái kiss đó, à mà nhớ là em vào SG rồi chị mới được cuới chồng nhá! Không thì "cóc" với "vả" cứ phải gọi là bay tới tấp vào mặt chị luôn!

  5. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người vài truyện ngắn về tình yêu
    http://www.ttvnol.com/tacphamvanhoc/182448.ttvn
    Mít-bẹp-xối
  6. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người vài truyện ngắn về tình yêu
    http://www.ttvnol.com/tacphamvanhoc/182448.ttvn
    Mít-bẹp-xối
  7. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    có ai thích nghe Ngọc Tân hát không ?
  8. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    có ai thích nghe Ngọc Tân hát không ?
  9. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Cún iu: Cụng ly với Cô giáo cho một năm học mới có nhiều điều thú vị nha . Hic, đầu năm kiểu này chắc xỉn cả năm quá . Còn cái chuyện phao tin, nghe là biết không phải xitrum bày đầu rồi, nếu có thì phải kinh dị và ác hơn thế cơ , nhất định phải trừng trị cho đúng thủ phạm, để hắn chừa tới lần sau hén .
    Nhắn Northernstar: Phải chờ em vào SG rồi cùng quyết định chứ , một mình chị làm sao dám . Mà nè, cuối tuần được thả ra quậy tưng bừng ha, chị nghe kể hết rồi nhá .
  10. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Cún iu: Cụng ly với Cô giáo cho một năm học mới có nhiều điều thú vị nha . Hic, đầu năm kiểu này chắc xỉn cả năm quá . Còn cái chuyện phao tin, nghe là biết không phải xitrum bày đầu rồi, nếu có thì phải kinh dị và ác hơn thế cơ , nhất định phải trừng trị cho đúng thủ phạm, để hắn chừa tới lần sau hén .
    Nhắn Northernstar: Phải chờ em vào SG rồi cùng quyết định chứ , một mình chị làm sao dám . Mà nè, cuối tuần được thả ra quậy tưng bừng ha, chị nghe kể hết rồi nhá .

Chia sẻ trang này