1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Khách - Nơi gặp gỡ và làm quen - Nhắn tin - Set title theo yêu cầu ?T??T?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Temely, 07/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
     
    Một anh bạn của tớ ở xa Hà Nội gần 2000km đã hỏi tớ là: "Nếu một ngày nào đó anh đứng trước mặt em thì sao nhỉ?" , không tưởng tượng được, thế mà tớ mới gặp đấy, vừa mới đây thôi. Chẳng thể nói trước được, biết đâu Mít lại gặp tớ vào một ngày nào đó... ở Hà Nội, hoặc ở Sài Gòn. Có thể tớ sẽ trở lại thăm Sài Gòn mà, biết đâu đấy [​IMG]
     Con gấu bông đến với tớ vào một ngày Hà Nội nắng, và được những người bạn cùng lớp tớ nâng niu [​IMG]. Quả thật tớ đã không nói nổi ai là người gửi cho tớ, đến mức người chuyển quà ở bưu điện đã yêu cầu tớ mở ngay ra, và tớ vừa mở vừa nói, nếu nó là vật gì đó bằng bông thì đúng là của em... Và Mít biết phần còn lại rồi nhỉ? [​IMG]
     Gần một tuần tớ ở nhà, thi thoảng lang thang trên những con đường nhỏ dọc ngang giữa lòng thành phố ven sông. Quê tớ đấy. Và nhớ về một cô gái mang tên loài hoa trắng... Chẳng biết nói gì... Đã có lần một anh bạn bảo: "Em hạnh phúc, em không hiểu được đâu". Thấy mình im lặng...
     Có một thời vừa mới bước ra Mùa xuân đã gọi mời trước cửa Chẳng ngoái lại bước chân trên cỏ Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
     Chiều nay tớ ngồi đọc lại những dòng thơ Xuân Quỳnh, dịu dàng quá phải không? "Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi" - hãy bước đi, về phía trước, về phía có ánh nắng, về phía cỏ hoa... bạn nhé!
     
    [​IMG]
     
     
    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 07/09/2004
  2. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
     
    Một anh bạn của tớ ở xa Hà Nội gần 2000km đã hỏi tớ là: "Nếu một ngày nào đó anh đứng trước mặt em thì sao nhỉ?" , không tưởng tượng được, thế mà tớ mới gặp đấy, vừa mới đây thôi. Chẳng thể nói trước được, biết đâu Mít lại gặp tớ vào một ngày nào đó... ở Hà Nội, hoặc ở Sài Gòn. Có thể tớ sẽ trở lại thăm Sài Gòn mà, biết đâu đấy [​IMG]
     Con gấu bông đến với tớ vào một ngày Hà Nội nắng, và được những người bạn cùng lớp tớ nâng niu [​IMG]. Quả thật tớ đã không nói nổi ai là người gửi cho tớ, đến mức người chuyển quà ở bưu điện đã yêu cầu tớ mở ngay ra, và tớ vừa mở vừa nói, nếu nó là vật gì đó bằng bông thì đúng là của em... Và Mít biết phần còn lại rồi nhỉ? [​IMG]
     Gần một tuần tớ ở nhà, thi thoảng lang thang trên những con đường nhỏ dọc ngang giữa lòng thành phố ven sông. Quê tớ đấy. Và nhớ về một cô gái mang tên loài hoa trắng... Chẳng biết nói gì... Đã có lần một anh bạn bảo: "Em hạnh phúc, em không hiểu được đâu". Thấy mình im lặng...
     Có một thời vừa mới bước ra Mùa xuân đã gọi mời trước cửa Chẳng ngoái lại bước chân trên cỏ Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
     Chiều nay tớ ngồi đọc lại những dòng thơ Xuân Quỳnh, dịu dàng quá phải không? "Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi" - hãy bước đi, về phía trước, về phía có ánh nắng, về phía cỏ hoa... bạn nhé!
     
    [​IMG]
     
     
    Được chiaki_ruanhoc sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 07/09/2004
  3. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Nhắn em northernstar_2308:Em ơi, cái đội "đánh thắng nhanh tiêu diệt gọn" bạn chị chúng nó dã man lắm, nên chỉ sau khoảng 1h đồng hồ là bánh trái hoa quả cuốn theo chiều... dạ dày hết [​IMG]. Tiện đây chị cũng nhắn em luôn là cuối tuần này chị đến nhà bác chị và bận vụ máy tính của chị chưa biết thời gian cụ thể thế nào. Cuối tuần sau thì chị chưa biết nữa, lịch đổi lung tung mà. Tiếc quá! [​IMG]
  4. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Nhắn em northernstar_2308:Em ơi, cái đội "đánh thắng nhanh tiêu diệt gọn" bạn chị chúng nó dã man lắm, nên chỉ sau khoảng 1h đồng hồ là bánh trái hoa quả cuốn theo chiều... dạ dày hết [​IMG]. Tiện đây chị cũng nhắn em luôn là cuối tuần này chị đến nhà bác chị và bận vụ máy tính của chị chưa biết thời gian cụ thể thế nào. Cuối tuần sau thì chị chưa biết nữa, lịch đổi lung tung mà. Tiếc quá! [​IMG]
  5. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chiaki , chiaki có thấy cái thiệp của mít không . Sợ chiaki không nhìn thấy rồi vất luôn , không được nhìn thấy "bút tích" của mít
    Địa chỉ của mít là địa chĩ ma đấy , giờ mít ở Sg rùi . Thôi , mít phải đi đây . hẹn gặp lại
  6. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chiaki , chiaki có thấy cái thiệp của mít không . Sợ chiaki không nhìn thấy rồi vất luôn , không được nhìn thấy "bút tích" của mít
    Địa chỉ của mít là địa chĩ ma đấy , giờ mít ở Sg rùi . Thôi , mít phải đi đây . hẹn gặp lại
  7. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hơ Cún iu
  8. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hơ Cún iu
  9. NgoThuyMien

    NgoThuyMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Xì trum có quà rượu nho Phan Rang cho Cún đó hả? Chà chà lần nữa nào...Rồi, đỏ mặt hết rồi xitrum ơi
    Ý, coi phoipha ganh tỵ kìa, xitrum phải có vài dòng nhắn nhủ cho hắn chứ, bắt đầu bằng Nhắn phoipha iu...
  10. NgoThuyMien

    NgoThuyMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Xì trum có quà rượu nho Phan Rang cho Cún đó hả? Chà chà lần nữa nào...Rồi, đỏ mặt hết rồi xitrum ơi
    Ý, coi phoipha ganh tỵ kìa, xitrum phải có vài dòng nhắn nhủ cho hắn chứ, bắt đầu bằng Nhắn phoipha iu...

Chia sẻ trang này