1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Khách - Nơi gặp gỡ và làm quen - Nhắn tin - Set title theo yêu cầu ?T??T?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Temely, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    chị cứ phạt nặng vào nhịn cơm cả ngày là còn ít đấy ạ bé kô hát đâu bé ngại nhắm cơ mỗi lần chuẩn bị hát cho mọi người nghe là mặt bé lại đỏ như gấc ấy còn mỗi lần biểu diễn thì mặt bé lại trắng bệch ra ý ^^ chị hỏi anh Phòi thì biết, bé hay ngượng nhắm cơ, chị QT sắp đc về sướng nhá ^^ chị QT xinh xinh các anh giai Hà Lội chỉ có mà xin chết
  2. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    chị cứ phạt nặng vào nhịn cơm cả ngày là còn ít đấy ạ bé kô hát đâu bé ngại nhắm cơ mỗi lần chuẩn bị hát cho mọi người nghe là mặt bé lại đỏ như gấc ấy còn mỗi lần biểu diễn thì mặt bé lại trắng bệch ra ý ^^ chị hỏi anh Phòi thì biết, bé hay ngượng nhắm cơ, chị QT sắp đc về sướng nhá ^^ chị QT xinh xinh các anh giai Hà Lội chỉ có mà xin chết
  3. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Vậy hát cho riêng chị nghe thôi lúc đó chắc mặt bé Trang hồng lên đáng yêu lắm nhỉ. Bé ơi, gọi là chị Fleur được rồi chứ con gái như chị lại tên là QT (Quyết Thắng) ai biết được thì xí hổ lắm
    Mải buôn chuyện với bé, cháy khét con gà rồi nè Thôi kéo nhau vô Quán Dưa lê buôn tiếp vậy, không anh Cả lại vác chổi đuổi chị em mình chạy hụt hơi, hic
  4. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Vậy hát cho riêng chị nghe thôi lúc đó chắc mặt bé Trang hồng lên đáng yêu lắm nhỉ. Bé ơi, gọi là chị Fleur được rồi chứ con gái như chị lại tên là QT (Quyết Thắng) ai biết được thì xí hổ lắm
    Mải buôn chuyện với bé, cháy khét con gà rồi nè Thôi kéo nhau vô Quán Dưa lê buôn tiếp vậy, không anh Cả lại vác chổi đuổi chị em mình chạy hụt hơi, hic
  5. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Xin chào bạn Huyn, mình có nghe một chút nu-metal của Linkin Park và một số bài của Limp Bizkit đấy. Không biết bạn có nghe hòa tấu nói chung không? Chúc bạn có những giây phút thoải mái ở Box Âm Nhạc nhe!
    ---------------
    Ặc ặc công nhận con gái thời nay ham chơi quá, hứa rồi mà giả vờ quên như không có chuyện gì!
    --> Yuna QT: Anh bảo là rước em về làm dâu chứ làm osin hồi nào. Bộ bên SIN hiểu osin là làm dâu á? Chết, chết kiểu ni mô có được! (<-- bức xúc quá nói giọng Huế luôn hehe). Mà thằng PP bằng tuổi anh sao em gọi hắn là "anh" mà gọi anh là "chú", bộ tính phân biệt đối xử ở đây hả? Bộ em không biết anh là một "N.Mandela" trong cái vụ phân vụ phân biệt trong chuyện xưng hô hả, coi chừng anh kiện lên La Haye thì... bé hết cơ hội về làm dâu nhà anh nhá hehe.
    --> Fleur QT: Ấy tên là Quyết Thắng hả? Tên hay thế sao lại ngại, Nor thích cái tên này hehe. Con bé Yuna nó thích gọi thế là vì tên của hai chị em đều viết tắt là QT đó, mà gọi thế cho tiện lỡ nhầm hay quên cũng chẳng sao . Mà nếu như cách tính tuổi của ấy thì tớ "nhỏ" hơn ấy thì phải?
    Đề nghị chị em QTs lúc nào người lướt phím, người ngân giọng thì thu âm cho mọi người thưởng thức với, xin thề sẽ không... cười. Đùa chút, qua nguồn tin của Con Ngỗng Ngọng (CNN - bà con với Vịt) cho biết bạn FdL lướt phím tuy chưa nhanh và điêu luyện như Maksim nhưng cực kỳ triển vọng, là niềm hy vọng của giới mộ điệu nước nhà. Còn em Yuna QT thì đã có thành tích 17 năm liền đoạt giải nhất Liên hoan tiếng hát Xóm nhà lá.(Lạ! Có danh hiệu từ khi còn trong bụng mẹ cơ đấy, chắc là nhảy breakdance trong chứ hát hò gì!!!). Nói gì thì nói nếu có dịp hai bạn nhớ cho mọi người cùng nghe nhé!.
    Một điều nữa, phòng khách là nơi mọi người có thể giao lưu với nhau không cần phải chạy đi đâu cả hì.

  6. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Xin chào bạn Huyn, mình có nghe một chút nu-metal của Linkin Park và một số bài của Limp Bizkit đấy. Không biết bạn có nghe hòa tấu nói chung không? Chúc bạn có những giây phút thoải mái ở Box Âm Nhạc nhe!
    ---------------
    Ặc ặc công nhận con gái thời nay ham chơi quá, hứa rồi mà giả vờ quên như không có chuyện gì!
    --> Yuna QT: Anh bảo là rước em về làm dâu chứ làm osin hồi nào. Bộ bên SIN hiểu osin là làm dâu á? Chết, chết kiểu ni mô có được! (<-- bức xúc quá nói giọng Huế luôn hehe). Mà thằng PP bằng tuổi anh sao em gọi hắn là "anh" mà gọi anh là "chú", bộ tính phân biệt đối xử ở đây hả? Bộ em không biết anh là một "N.Mandela" trong cái vụ phân vụ phân biệt trong chuyện xưng hô hả, coi chừng anh kiện lên La Haye thì... bé hết cơ hội về làm dâu nhà anh nhá hehe.
    --> Fleur QT: Ấy tên là Quyết Thắng hả? Tên hay thế sao lại ngại, Nor thích cái tên này hehe. Con bé Yuna nó thích gọi thế là vì tên của hai chị em đều viết tắt là QT đó, mà gọi thế cho tiện lỡ nhầm hay quên cũng chẳng sao . Mà nếu như cách tính tuổi của ấy thì tớ "nhỏ" hơn ấy thì phải?
    Đề nghị chị em QTs lúc nào người lướt phím, người ngân giọng thì thu âm cho mọi người thưởng thức với, xin thề sẽ không... cười. Đùa chút, qua nguồn tin của Con Ngỗng Ngọng (CNN - bà con với Vịt) cho biết bạn FdL lướt phím tuy chưa nhanh và điêu luyện như Maksim nhưng cực kỳ triển vọng, là niềm hy vọng của giới mộ điệu nước nhà. Còn em Yuna QT thì đã có thành tích 17 năm liền đoạt giải nhất Liên hoan tiếng hát Xóm nhà lá.(Lạ! Có danh hiệu từ khi còn trong bụng mẹ cơ đấy, chắc là nhảy breakdance trong chứ hát hò gì!!!). Nói gì thì nói nếu có dịp hai bạn nhớ cho mọi người cùng nghe nhé!.
    Một điều nữa, phòng khách là nơi mọi người có thể giao lưu với nhau không cần phải chạy đi đâu cả hì.

  7. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đổi lại cho tớ cái title:
    Muốn ra đi cho lòng khuây khoả. Nhưng ra đi rồi lại nhớ cố nhân. Cuộc sống sao lại nhiều duyên nợ?
    Không biết có dài quá không nhỉ?
  8. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đổi lại cho tớ cái title:
    Muốn ra đi cho lòng khuây khoả. Nhưng ra đi rồi lại nhớ cố nhân. Cuộc sống sao lại nhiều duyên nợ?
    Không biết có dài quá không nhỉ?
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Anh Tem cho em xin cái title: Demain est encore très loin.
    Cảm ơn bro
  10. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Câu đó có nghĩa gì em Fleur ơi

Chia sẻ trang này