1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Khách - Nơi gặp gỡ và làm quen - Nhắn tin - Set title theo yêu cầu ?T??T?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Temely, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Candy_

    Candy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    @ Megai : đừng bao giờ làm hại một kẻ khốn khổ đã lâm vào bước đường cùng là tôi đây . Tôi ko tin là bạn sẽ làm vậy . Tôi ko tin đâu
    vĩnh biệt
    Được Candy_ sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 30/06/2005
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bạn Greenline thật là một thiên thần nhân hậu Tôi vẫn dõi theo những bước đi của bạn trên diễn đàn này, cảm ơn cuộc sống vì còn có những người như bạn.
    Bác Heo chóng bình phục nhé
  3. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Nhắn chị Vy: Thanh kiu Vina Miu!
    Nhắn anh Heo Ngốc: Chúc anh mau khỏe, rất nhiều người đang chờ anh...

  4. SVVNmegai

    SVVNmegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có tật thì mới phải giật mình. He he cái con bọ ve. Anh SaoBắc hôm nay nhận vơ là vợ thằng nhân nhá.
    Cái từ rôbốt đó là ướm chỉ thằng Mê Gái đó, anh ui. Rô Bốt = người máy mà lại. Thằng Mêgái nó là 1 cái máy YÊU mà lỵ. Yêu bao nhiêu rồi mà vẫn muốn yêu nữa, yêu mãi. Yêu như 1 cái máy yêu không biết bao giờ mới hết xăng.
    Linh Lan ơi, em bảo em thương cái thân anh. Sao em lại nhẹ nhàng hạ tấm thân CON VOI CÒI của em lên mình hạc xác xì-ke tàn tạ vì yêu của anh thế em ? Anh ghét CON VOI CÒI quá đi.
    Em bảo em thương anh bị ho lao vì nụ hôn đầu đời, em cảm thương cho thân anh, đêm đêm được hưởng mùi hương từ dưới gốc cánh tay của nàng. Anh bịt mũi vì xúc động ngào ngạt quá em ạ.
    Thật ra thì phải là "Quanh năm ngửi mùi hương, từ hai ách của nàng" mới tả hết được nỗi khổ tâm của anh cơ. Còn Đêm đêm thì anh không có dám ra đường. Anh vốn yếu đuối hèn nhát, nên dễ bị con gái nhà lành bắt nạt lắm. Lỡ dại ra đường 1 mình buổi đêm, là anh bị CON VOI CÒI nó dí anh vào bờ rào góc tối, để lây ho lao cho anh liền á. Anh chỉ đành biết buông xuôi tay bất lực chịu bị truyền ho lao thôi, em ơi. Thân trai đớn hèn, khổ thế đấy em.
    Linh Lan ơi. Cuối cùng thì anh cũng gần xong hết mọi thứ rồi. Khuya nay anh lại upload tiếp những bài hát của người ca sĩ mà em đang thích nhé. Cho anh được gửi tặng em nữa đi. Anh còn khoảng 3 tuần nữa, thầy u anh đang bắt anh về quê Việt mất rồi em ơi. Chắc lại cái vụ tìm được cọc để bắt trói trâu anh vào đấy thôi. Thế em có muốn anh về VN hè này không ? Em không muốn thì anh sẽ không về VN nữa. Anh cứ ở lỳ ở EU này còn được chơi với em nhé ?!
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bạn Fleur-de-Lys thân mến, đọc bài của bạn tớ giật mình chạy ra soi gương. Ồ, may quá trên đầu mình chưa có vầng hào quang. Phù phù, may thật. Chứ không thì lên thiên đàng mất rồi. Thôi nhé, cho tớ xin. Cái vầng hào quang đó tớ không dám nhận đâu.
    Hì hì, lại còn vụ theo dõi nữa. Ặc ặc, chắc bây giờ đi đâu làm gì tớ phải nhìn trước ngó sau, chứ không thì "cháy nhà ra mặt chuột" quá Cho tớ xin nốt, nhá.
    Cuối cùng, nghiêng mình kính cẩn chào Lys - nữ thần của box Âm nhạc. Rảnh rỗi nữ thần giảng giải âm nhạc cho lũ "tai trâu " của bọn tớ nghe nhá.
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Trước hết xin cúi đầu đáp lễ bạn Greenline, hân hạnh chào đón bạn quang lâm tới box Nhạc (mặc dù nó ứ phải của tui )
    Cái thế giới ảo này chắc là có một điều gì đó từa tựa như thiên đàng, vì thiên đàng cũng ... đâu có thật , hiện thời thì tui nghĩ vậy vì chưa thấy ai nói là đã từng ở đó, tui chỉ đọc trong Kinh Thánh thui. Vả lại, có lẽ thiên thần hay quỷ dữ chỉ là một thứ khái niệm, đối với Fleur-de-Lys bạn có thể là thiên thần nhân hậu (cái này nói thiệt lòng à nha ) nhưng với tất cả member còn lại (maybe) bạn có khi lại là ... quỷ dữ địa ngục cũng nên Nhưng là gì đi chăng nữa, tui nghĩ, bạn là người có niềm tin vững chắc vào những gì bạn làm, ít ra là trong cái thiên đường ảo ảnh này Vậy, cứ tiếp tục làm việc của một thiên thần nhân hậu đi bạn à, mặc dù trên đầu bạn không có ánh hào quang ảo, nhưng bạn đã để lại vầng ánh sáng đó trong lòng rất nhiều người , đó là Ngọn lửa của Niềm Hy Vọng
    Chúc một ngày mới tốt lành
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, âm nhạc đâu có của riêng ai, phải không? Tớ thấy ở đây có cái gì hơi "ấm ức" thì phải.
    Trở lại với thiên thần và quỉ dữ, với thật và ảo, với thiên đường và địa ngục, ái chà, sao nó cứ đối nhau chan chát thế nhỉ. Nó lôi kéo tớ lên mây rồi ... rớt cái bịch xuống đất. Ặc ặc. Đây chắc là bệnh nghề nghiệp, hì hì. Đọc "ný nuận" của bạn tớ thấy nhức đầu quá. Tớ chẳng dám đóng vai gì gì đâu, cũng như TTVN này chẳng phải là thiên đường ảo ảnh. Vì khổ đau và nụ cười, cứ đan xen, giành giật ở chỗ này, chỗ kia...! Và thế giới thật nhỏ bé!
    Tớ đang phân vân đây, ... là bạn ư Hy vọng là không phải...!
    Thôi, bây giờ ở Việt Nam mới là một ngày mới. Cuối tuần vui vẻ nhé!
  8. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hic, chả biết ai dõi theo ai đây nhỉ. Tớ cũng xin nốt bạn cái chuyện này, nhé nhé
    Bạn không dám đóng vai gì nhưng mà tui cứ gọi bạn thế đấy, làm gì được tui, hihiiiiiiiiii . Thật, ảo, ảo, thật ... cứ hy vọng đi bạn à
    Dậy sớm vậy? Hôm nay có hẹn đi chơi hả Thứ Bảy máu chảy về tim. Chúc cuối tuần hạnh phúc
  9. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đang phải điều trị bán trú. Hôm nay có việc nên online một tí, thấy mấy người quan tâm cũng vui(kiểu này muốn chít cũng không chít được), chắc sẽ sớm hết bệnh thôi. Cảm ơn tất cả mọi người!
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ừm, chơi kiểu tầm chương trích cú hử. Bắt chước bạn thử xem sao
    Chòy ơi chòy, vu oan cho tớ quá. Chẳng qua thấy cái topic ca trù, tớ xem thử xem mấy người "tây học" phán về " nhà ta" thế nào thôi. Thấy thông tin cá nhân tùm lum, may mà chưa "mất gốc", hì hì.
    Thật thật ảo ảo, ảo ảo thật thật. Tóm lại là ảo thật. Cái vụ này nhức đầu, không chơi
    Cám ơn bạn vì lời chúc nhé. Còn vụ dậy sớm, người ta thường nói: "Chơi xả láng, sáng về sớm" mà. Còn nữa, "Thứ sáu máu hơn thứ 7" Chưa biết hả bạn?
    To Fleur-de-Lys và heongoc: Cuối tuần vui vẻ nhé!

Chia sẻ trang này