1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng khách

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 13/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Con gà tức nhau tiếng gáy . Câu này các cụ zạy cấm sai .
    Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu !
     
  2. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Úi chùi, chị Hai Đà nẵng của em, chỉ cũng vào diễn đàn này rùi à? Ông xã chị dạo này hư lắm chị ơi.
    Đề nghị tanit@ với bely@ coi lại dùm, thiên vị Hà Nội quá! Sao không đổi tên thành Living room, Phòng khách á!
    Tui iu phim Han Quoc
  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Úi chùi, chị Hai Đà nẵng của em, chỉ cũng vào diễn đàn này rùi à? Ông xã chị dạo này hư lắm chị ơi.
    Đề nghị tanit@ với bely@ coi lại dùm, thiên vị Hà Nội quá! Sao không đổi tên thành Living room, Phòng khách á!
    Tui iu phim Han Quoc
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    kinh thật, lão mail@ già có ca''í avatar tởm thật đấy .... nhìn là biết người thế nào rồi
    to kimchon@: đây là nơi của 2 chuồng gà muh, chứ cả cái ttvn này bây giờ còn có 2 chuồng gà hoạt động, còn phòng khách sẽ được mở ra riêng để đón tất cả mọi người. Nhưng bely nghĩ, tất cả đã vào đây đều là người một nhà rồi muh.
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    kinh thật, lão mail@ già có ca''í avatar tởm thật đấy .... nhìn là biết người thế nào rồi
    to kimchon@: đây là nơi của 2 chuồng gà muh, chứ cả cái ttvn này bây giờ còn có 2 chuồng gà hoạt động, còn phòng khách sẽ được mở ra riêng để đón tất cả mọi người. Nhưng bely nghĩ, tất cả đã vào đây đều là người một nhà rồi muh.
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Trước khi vào, nhớ gởi 1 pix để nhận dạng. Còn nếu cần chổ ăn, chổ ở. Chỉ cần hú 1 tiếng, có liền.
    -


     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Trước khi vào, nhớ gởi 1 pix để nhận dạng. Còn nếu cần chổ ăn, chổ ở. Chỉ cần hú 1 tiếng, có liền.
    -


     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe [:D} Z@ sẽ ở nhà của tanit@ nhá, nghe nói ở đó thoáng mát lắm đã vậy còn được on 24/24 nữa cơ đấy nhá
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe [:D} Z@ sẽ ở nhà của tanit@ nhá, nghe nói ở đó thoáng mát lắm đã vậy còn được on 24/24 nữa cơ đấy nhá
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Úi rùi ui, tớ có rất nhiều chỗ ở, mà cần gì nhận dạng, tớ đi đâu cũng nhận ra người khác trước à.
    Năm ngoái vào SG 2 lần chỉ muốn độn ra HN ngay, không hiểu sao mấy hôm nay lại nhớ SG thía, bố khỉ (có điều gì không trong sáng ở đây à? )
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend

Chia sẻ trang này