1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng khách

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 13/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Dzui quá, HN và SG lại nắm tay nhau rùi. Thế mới là Hội Gà chứ. Mà Zdreamer ơi, bạn vào Sg sao chỉ nhắc có bely@ và tanit@ thế? Còn nguyên Hội Gà SG thì sao?
    Tui iu phim Han Quoc
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Một trong những địa điểm mà hội Gà HN hay họp mặt là quán Capuciino. Quán này là quán ruột của Z nhưng dẫn đồng bọn vào không được tính tiền "cò" đâu nhé .
    Quán ở một vị trí đẹp, nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, vừa rộng, lại vừa sạch sẽ và đủ chịu đựng sức ồn của tụi gà này. Bọn gà này gặp nhau ở đâu là ở đó ầm ĩ, xôm tụ hẳn lên mà.
    Giá ở quán cũng không đắt lắm nên túi tiền của từng thành viên đều có thể afford được. Đặc biệt là, nếu đói quá thì có thể gọi thêm đĩa cơm rang to để cả lũ cùng ăn chung .
    Bây giờ thì bọn mình chỉ còn gọi nó bằng từ "Capu". Nếu ra HN, thể nào việc đầu tiên mà box Gà làm cũng sẽ là họp mặt nhau và gặp bạn bè mới ở Capu đấy!
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Một trong những địa điểm mà hội Gà HN hay họp mặt là quán Capuciino. Quán này là quán ruột của Z nhưng dẫn đồng bọn vào không được tính tiền "cò" đâu nhé .
    Quán ở một vị trí đẹp, nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, vừa rộng, lại vừa sạch sẽ và đủ chịu đựng sức ồn của tụi gà này. Bọn gà này gặp nhau ở đâu là ở đó ầm ĩ, xôm tụ hẳn lên mà.
    Giá ở quán cũng không đắt lắm nên túi tiền của từng thành viên đều có thể afford được. Đặc biệt là, nếu đói quá thì có thể gọi thêm đĩa cơm rang to để cả lũ cùng ăn chung .
    Bây giờ thì bọn mình chỉ còn gọi nó bằng từ "Capu". Nếu ra HN, thể nào việc đầu tiên mà box Gà làm cũng sẽ là họp mặt nhau và gặp bạn bè mới ở Capu đấy!
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Về Capuciino, ở sài gòn có rất nhiều.
    Tuy nhiên, toàn là những chổ mà cái menu không có từ "giá " mà là "price". Và ký tự may mắn "VND" thay bằng "$". Toàn trong vài cái bar và khách sạn , hoặc khu nước ngoài.
    Tất nhiên, vẫn còn nhiều chổ capuciino cũng khá ngon. Và giá cũng tương đối Việt Nam.
    Có thể kể ra đây :
    1. cafe cabuciino, góc Lê Thánh Tôn+Đồng Khởi.
    2. cafe Ciao : Đường Trần Cao Vân, ngay hồ con Rùa ấy.
    3. CafeDentis : đường Nguyễn Du, ngay công trường Lam Sơn, nhà thờ Đức bà.
    4. Highland Coffee. Nhưng mà ở Thương Xá Tax hoặc là Diamond đấy.
    Uống cũng khá ngon. Và có vị trí để ngắm sài gòn. Đẹp tuyệt.
    ===

    Nhưng khi các bạn vào sàigòn, tụi mình sẽ không dẫn đi uống cafe đâu.
    Mà đi ĂN LẨU DÊ trước tiên.

    Quán Lẩu Dê : Thường được ghé thăm là 45 NgôThời Nhiệm.
    Quán lúc nào cũng đông người, khói mù mịt.

    Vào quán, gọi 1 cái nướng : Thế là vừa củng nhau nướng thịt dê, mà tanit@ thấy thường nướng rau muống và quả đậu bắp nhiều hơn, thịt chẳng thấy đâu. Vừa nói chuyện.
    thịt nướng mới ngon làm sao. Thêm 1 miếng chao, thêm 1 ít ớt. Thế là vị cay cay, ngọt ngọt, bùi bùi, thơm thơm, toả ngát.
    Quên hết mọi cái nóng nực của các lò lửa xung quanh.
    Lẩu cũng thế. Tuyệt vời.
    Để mọi người kể tiếp. tanit@ đi ăn lẩu thôi. Thèm quá rồi.
    lẩu mì tôm !!!
    Quá khứ, hiện tại và ngày mai...
    Biết chọn lúc nào....
     
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Về Capuciino, ở sài gòn có rất nhiều.
    Tuy nhiên, toàn là những chổ mà cái menu không có từ "giá " mà là "price". Và ký tự may mắn "VND" thay bằng "$". Toàn trong vài cái bar và khách sạn , hoặc khu nước ngoài.
    Tất nhiên, vẫn còn nhiều chổ capuciino cũng khá ngon. Và giá cũng tương đối Việt Nam.
    Có thể kể ra đây :
    1. cafe cabuciino, góc Lê Thánh Tôn+Đồng Khởi.
    2. cafe Ciao : Đường Trần Cao Vân, ngay hồ con Rùa ấy.
    3. CafeDentis : đường Nguyễn Du, ngay công trường Lam Sơn, nhà thờ Đức bà.
    4. Highland Coffee. Nhưng mà ở Thương Xá Tax hoặc là Diamond đấy.
    Uống cũng khá ngon. Và có vị trí để ngắm sài gòn. Đẹp tuyệt.
    ===

    Nhưng khi các bạn vào sàigòn, tụi mình sẽ không dẫn đi uống cafe đâu.
    Mà đi ĂN LẨU DÊ trước tiên.

    Quán Lẩu Dê : Thường được ghé thăm là 45 NgôThời Nhiệm.
    Quán lúc nào cũng đông người, khói mù mịt.

    Vào quán, gọi 1 cái nướng : Thế là vừa củng nhau nướng thịt dê, mà tanit@ thấy thường nướng rau muống và quả đậu bắp nhiều hơn, thịt chẳng thấy đâu. Vừa nói chuyện.
    thịt nướng mới ngon làm sao. Thêm 1 miếng chao, thêm 1 ít ớt. Thế là vị cay cay, ngọt ngọt, bùi bùi, thơm thơm, toả ngát.
    Quên hết mọi cái nóng nực của các lò lửa xung quanh.
    Lẩu cũng thế. Tuyệt vời.
    Để mọi người kể tiếp. tanit@ đi ăn lẩu thôi. Thèm quá rồi.
    lẩu mì tôm !!!
    Quá khứ, hiện tại và ngày mai...
    Biết chọn lúc nào....
     
  6. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thế đi ăn bánh xèo thì ăn ở đâu là ngon vậy??
    Always Smile

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
  7. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thế đi ăn bánh xèo thì ăn ở đâu là ngon vậy??
    Always Smile

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Z nói thế là hơi quá roài đấy . Thằng chuối củ còn một địa điểm nữa mà chưa bao giờ công khai với box đâu (hầu như chỉ có mấy thằng đi với nhau thôi) .
    Capu chẳng qua là có tiếng , với lại ở địa thế thuận tiện nên mới họp được chớ . Hè hè...
    Hôm nào đi uống tiếp không hở Z (mà dạo này bận quá cơ) , để được nhìn thấy ai đó dậm dậm chưn , hẹ hẹ...nhìn vui ác .
    Nói là Yêu mà vẫn chưa tìm thấy Tình yêu .
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Z nói thế là hơi quá roài đấy . Thằng chuối củ còn một địa điểm nữa mà chưa bao giờ công khai với box đâu (hầu như chỉ có mấy thằng đi với nhau thôi) .
    Capu chẳng qua là có tiếng , với lại ở địa thế thuận tiện nên mới họp được chớ . Hè hè...
    Hôm nào đi uống tiếp không hở Z (mà dạo này bận quá cơ) , để được nhìn thấy ai đó dậm dậm chưn , hẹ hẹ...nhìn vui ác .
    Nói là Yêu mà vẫn chưa tìm thấy Tình yêu .
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Xôm tụ thiệt!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is

Chia sẻ trang này