1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng khách

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 13/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Xôm tụ thiệt!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  2. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thấy tụ thôi chứ chưa xôm
    Always Smile

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
  3. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thấy tụ thôi chứ chưa xôm
    Always Smile

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Bánh xèo :
    Ở Sài Gòn có vô vàn nơi bán bánh xèo.
    Từ bánh xèo 1000/cái --> mấy chục ngàn /cái
    Từ vỉa lè, lề đường -> nhà hàng, khách sạn.
    Nhưng đúng theo ông bà ta nói, buôn có bạn, bán có phường. Người bán hàng thường tập trung lại bán cùng 1 thứ.

    Có thể nói khu bánh xèo trên đường Đinh Công Tráng (gần chợ Tân Định - hay công viên Lê Văn Tám) lúc nào cũng đông khách.
    Các khu bánh xèo khác, có thể kể tới là khu Ngô Gia Tự, Sư Vạn Hạnh và 1 khu nữa nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng (phía quận Bình Thạnh).

    Bánh xèo miền Trung thường được mọi người chú ý, vì giá rẻ. 1000/cái. Ăn 10 cái, chỉ 10000, no nứt tường.
    Ăn bánh xèo, phải có rau cải xanh, phải có rau xà lách. Trong miền Nam, được bổ sung thêm bánh nem.
    Nước chấm, đánh giá vị ngon của bánh hay ko? Nước nắm trong Sài Gòn, thường ngọt. Cay thì tuỳ vào ý muốn của mình với 1 hũ ớt bợt kế bên.
    Trong nhân bánh xèo, có thịt heo, có đậu xanh, có tôm. có giá...
    Mỗi quán lớn thường có nhân rất riêng, rất đặc biệt để thu hút khách.
    chẹp, thèm quá. Đi ăn bánh xèo thôi, bánh xèo trứng chiên ha.
    Quá khứ, hiện tại và ngày mai...
    Biết chọn lúc nào....
     
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Bánh xèo :
    Ở Sài Gòn có vô vàn nơi bán bánh xèo.
    Từ bánh xèo 1000/cái --> mấy chục ngàn /cái
    Từ vỉa lè, lề đường -> nhà hàng, khách sạn.
    Nhưng đúng theo ông bà ta nói, buôn có bạn, bán có phường. Người bán hàng thường tập trung lại bán cùng 1 thứ.

    Có thể nói khu bánh xèo trên đường Đinh Công Tráng (gần chợ Tân Định - hay công viên Lê Văn Tám) lúc nào cũng đông khách.
    Các khu bánh xèo khác, có thể kể tới là khu Ngô Gia Tự, Sư Vạn Hạnh và 1 khu nữa nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng (phía quận Bình Thạnh).

    Bánh xèo miền Trung thường được mọi người chú ý, vì giá rẻ. 1000/cái. Ăn 10 cái, chỉ 10000, no nứt tường.
    Ăn bánh xèo, phải có rau cải xanh, phải có rau xà lách. Trong miền Nam, được bổ sung thêm bánh nem.
    Nước chấm, đánh giá vị ngon của bánh hay ko? Nước nắm trong Sài Gòn, thường ngọt. Cay thì tuỳ vào ý muốn của mình với 1 hũ ớt bợt kế bên.
    Trong nhân bánh xèo, có thịt heo, có đậu xanh, có tôm. có giá...
    Mỗi quán lớn thường có nhân rất riêng, rất đặc biệt để thu hút khách.
    chẹp, thèm quá. Đi ăn bánh xèo thôi, bánh xèo trứng chiên ha.
    Quá khứ, hiện tại và ngày mai...
    Biết chọn lúc nào....
     
  6. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể mà thèm ăn bánh xèo quá.Ngoài này thì chỉ có lên chùa bộc thì mới bán bánh xèo thôi,nhưng chả ngon gì cả.Chán...
     

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
     
    Always Smile
  7. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể mà thèm ăn bánh xèo quá.Ngoài này thì chỉ có lên chùa bộc thì mới bán bánh xèo thôi,nhưng chả ngon gì cả.Chán...
     

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
     
    Always Smile
  8. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ở Thái Hà buổi tối ấy , nghe nói cũng có tiếng . Mà còn một quán nữa trên phố nhưng now em chưa nhớ ra .
    Nếu không gặp em Đời ta đã khác nhiều rồi Nếu không em , Đời ta đâu buồn thế .
    (Viết cho người con gái đã lấy đi mất một nửa mùa xuân trong tim anh và sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại)
  9. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ở Thái Hà buổi tối ấy , nghe nói cũng có tiếng . Mà còn một quán nữa trên phố nhưng now em chưa nhớ ra .
    Nếu không gặp em Đời ta đã khác nhiều rồi Nếu không em , Đời ta đâu buồn thế .
    (Viết cho người con gái đã lấy đi mất một nửa mùa xuân trong tim anh và sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại)
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    này này.... nó nằm trên Thái Hà nhá, ứ phải CHùa Bộc đâu đấy nhá. Nhưng ăn bánh xèo ở đó dở lắm, ko đủ rau ko đủ gia vị ăn.... làm hỏng ngon ...
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

Chia sẻ trang này