1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng khám đa khoa HDC. Ai thích làm bác sĩ khám đa khoa thì vào đây, bệnh nhân đầu tiên: Vothuong23

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh114212, 21/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Anh mới nói đúng có tí ti mà kưng đã nổi máu sừng sỏ roài... Hạ nhiệt đi kưng iêu(!) Anh nói cho kưng iêu biết, ngoài xã hội anh chưa từng bị thằng nào đập. Đúng là anh sợ những thằng đầu chó đầu mèo, hơi tí là nói đến đánh đấm như kưng thật. Nhưng đúng là anh gặp may, chả ma nào chạm đến sợi lông chân(!) Ui may kinh...
    Anh thấy anh góp ý với chú nhều mà chú vẫn đíu nhớn tẹo nào. Đọc đi đọc lại cho thấm thía đi chàng trai có máu yêng hùng...
  2. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23

    Đúng là đầu óc chú mày chẳng sáng ra được tẹo nào, tối tăm quá, đọc kỹ những gì anh viết rồi hãy phát biểu, mình nói thế mà nó không hiểu, xem chừng uổng công vô ích, bảo ra ngoài xã hội nó đập cho thế mà nó lại tưởng là dùng chân tay đập thật, thế mới kinh! Yên tâm đi, anh chả việc gì phải khùng, tổn hại sức khoẻ lại lâm vào căn bệnh như chú thì vô phương cứu chữa, anh mày ra xã hội chưa bao giờ phải dùng đến đánh đấm, nếu có đánh đấm thì anh cũng chịu thua thôi, anh không giỏi về cái môn đó
  3. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Hì , tớ chả dám làm bác sĩ vì bệnh nhân bây chừ phức tạp lắm , khối thằng sẵn sàng đập chết bác sĩ ấy chứ .
    Nhưng tớ có góp ý thế này : Làm bác sĩ , đặc biệt là bác sĩ tâm thần , cần nhất là không được nổi nóng . Cần bình tĩnh quan sát biểu hiện của bệnh nhân để tìm ra dấu hiệu lâm sàng của bệnh. Theo đông y , một bác sĩ giỏi cần phải : vấn , văn ,vọng, thiết . Đầu tiên vấn là phải bình tĩnh hỏi xem bệnh nhân cảm thấy gì ( cảm giác thù oán xã hội , cho mình là số 1 , sự cay cú hằn học với cộng đồng forum) , vọng thì xem bệnh nhân hay viết gì trên các box . Giải thích căn bệnh tâm thần phân liệt thì tớ mạo muội đưa ra 2 giả thiết tớ tự nghĩ ra ( tớ cho tớ là number 2- một dạng nhẹ tâm thần , ít hơn number1 ) :
    1- Bệnh nhân bị hoả khí bốc lên đầu gây hư thần ,loạn khí . hoả khí bốc lên là do kinh lạc không đào thải kịp các khí độc mà bệnh nhân gặp phải như : bị kích động quá độ , do bị những ám thị vô thức. Đề xuất : tu tâm dưỡng tĩnh , mùa hè ăn những thứ giải nhiệt , dưỡng thần . Nhớ sáng dậy sớm tập thể dục.
    2- Bệnh nhân gặp thương tổn ở đầu khiến máu huyết ngưng trệ , cái này không trách được . Đề xuất : năng đi tẩm quất mát xa , bảo các em bóp đầu cho.
    Thực ra tớ có thể châm cứu , đả thông 64 kinh lạc , thậm chí sinh tử huyền quan . Làm khí từ đan điền qua khí hải lên thiên đình luân chuyển tốt . Khí vượng , thần thư ,bệnh nan xâm . ( thêm chút quảng cáo ngoài tài lẻ bắt ma, trừ tà ).
    Xin có mấy lời thiển ý , mời các đại phu tiếp tục bắt mạch.
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    To Vothuong23:
    Anh thấy bệnh của chú ngày càng khó chữa, nên anh phải viết cho chú vài dòng để đỡ phải dị nghị và tranh cãi trên cái diễn đàn HDC này, vì thực chất, anh không bao giờ muốn tranh luận vô bổ theo cái kiểu của chú.
    Anh cho chú vài lời th ế này nhé:
    1.Chú năm nay là năm cuối của ĐHBK, anh rất lấy làm vinh dự khi được biết chú là SV của ĐHBK. Như vậy thì chú năm nay vừa tròn 25 tuổi. Một cái tuổi mà lớn chưa hẳn đã lớn, trẻ con không phải là trẻ con. Đã biết suy nghĩ, nhưng chưa sâu và chưa thấu đáo. Anh tin chắc rằng, chú sẽ không được bảo vệ đề tài tốt nghiệp mà chỉ được thi để lấy cái bằng mà đi xin việc. ?oNếu nói sai thì bỏ quá cho anh, vì biết đâu còn có mặt thiên phú nhỉ?????
    2.Chú có năng khiếu về thuật văn đấy, nhưng đó là kiểu văn của những người đi buôn thịt lợn. Anh nói vậy chú đừng tự ái. Vì đọc những bài của chú, đến DDXC còn than vãn, huống chi đến mọi người trong HDC. ?oXin phép bác DDXC được nhắc tên bác một tí?
    3.Chú có biết ngoài đời người ta gọi những người như chú là gì không hả??? Có lẽ sẽ không bao giờ người ta coi chú là người tử tế, cho dù trông ngoài đời chú hiền khô như con nai.
    4.Anh biết chú vào đây để có thể làm một cái gì đó cho khuây khoả đầu óc, nhưng chú làm thế thì chỉ thêm phần các member trong này ghét cay ghét đắng chú thôi. Điều đó cũng có nghĩa là chú sẽ ngày càng stress thêm thôi. Chú sẽ thấy điều đó khi ra ngoài đời chú theo cái dòng suy nghĩ này. Mục đích chính mà anh mở topic ra là dành cho chú những tiếng cười sảng khoái theo xu hướng hài hước, vui vẻ và cởi mở. Thế mà chú lại dám nói là anh muốn cưa em nào trong này. Chú quá nhầm lẫn về vấn đề này. Anh chẳng thừa hơi đâu mà đi thể hiện mình trong thế giới ảo, thực chất nó như thế nào thì nó sẽ phản ánh đúng những gì người ta làm trong thực tiễn. ?o??Có khi anh nói câu này chú chẳng hiểu gì đâu nhỉ??????
    5.Chú cần một công việc khi ra trường chứ??? Vậy chú sẽ làm gì khi trả lời các câu hỏi mà chú đã quan tâm và post bài vào topic này:
    http://www9.ttvnol.com/forum/haiduong/551266/trang-7.ttvn
    anh thấy chú sưu tầm cũng được, nhưng chú sẽ chẳng bao giờ thành công tất cả những câu phỏng vấn đó đâu. Chỉ đọc mà không hiểu được thì thật là tốn công vô ích, cũng như chú đang viết những gì ở HDC trong lúc này vậy.
    6.Chú có biết cái lễ nghĩa ngoài đời là gì không nhỉ??? Anh hỏi vậy vì thực chất, thế giới ảo cũng tương tự như thế giới thật vậy. Nếu chú chỉ sống trong thế giới ảo mà chẳng hiểu ngoài đời thế nào thì thật là phí công ngồi net, phí công tiêu tiền của bố mẹ chú lăn lộn với cuộc sống khó khăn mà kiếm được để nuôi con ăn học chú em à.
    7.Chú có tính ngông thật đấy, nhưng chưa bao giờ anh thấy cái tính ngông đó xuất hiện ở một Sv bách khoa đâu chú em nhé, Có lẽ trong trường người ta đã kê đơn thuốc cho chú????
    Sinh viên BK ngông hoàn toàn khác tính ngông của chú, họ biết được họ là ai, họ là người như thế nào, cho dù họ có tài đến mấy đi chăng nữa. Còn chú: Chú đúng là No1FPT thật rồi đấy. Nên nhớ rằng: FPT không bao giờ có No.I cả đâu, ?ochú em hiểu điều này không????
    Anh là người thế nào thì nhìn trong HDC và những bài viết của anh trong ttvnol thì chú thừa biết. Anh không bao giờ muốn phô trương mình, không bao giờ muốn thể hiện theo cái kiểu mà chú nói: <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:?oLại còn Mod Hanh. Như anh đã nói, anh biết Mod iêu đang ngắm em gái nào đó nên đã lập ra cái Top này để gây sự chú ý. Kưng iêu, anh bảo kưng rồi mà tất cả nhưng cô hay lăng nhăng trên cái Box mà chú đang cầm đầu này đều ko còn... Chú thông cảm, muốn lấy lòng chị em thì nên chọn chỗ khác. Anh khuyên chú nên ra ngoàii đời, vừa thực tế, vừa đíu sợ bị mấy bệnh xã hội nhăm nhe. Hay chú đíu có khả năng đấy, PM cho Nguyen để kưng ấy dạy bảo thêm. Anh thấy có lần Nguyen khoe là Nguyen có vợ, hình như có cả con rồi đấy. Mod khỏi lo đê... ?o? [/QUOTE]
    Anh thấy chú đang bôi nhọ chính bản thân chú đó! Anh tin chắc rằng, chẳng có cô em gái nào muốn cái kiểu hống hách và bất cần như chú đâu. Cái phần anh phóng to lên để nhấn mạnh với chú rằng, chú chỉ là đứa trẻ con chưa biết nhìn đời, chưa biết thế nào là cuộc sống và thế nào là phụ nữ. Chú hãy về mà tự soi vào gương xem là mình nhớn bằng cần nào nhé. Anh khuyên thật chú đấy, không ra ngoài đời, khối cô lại tưởng chú là """?oSư tiểu? ăn vụng cơm nguội nhà dân""" nhé!
    ?oMà anh nói thế này thì không biết chú có hiểu được không nữa?.
    Chú biết cái câu truyện ?oThanh củi mục? chưa nhỉ??? Nếu chưa biết thì về nhà hỏi ông bà, cha mẹ, bảo họ kể cho mà nghe nhé!
    Đây là bài đầu tiên mà anh muốn dạy bảo những kẻ như chú, chú biết thừa là từ trước đến giờ, chưa hôm nào anh tranh luận theo kiểu này không???
    Hi vọng rằng anh không cần phải kê đơn thuốc cho chú!
    Và cũng hi vọng rằng, sau bài viết này, anh sẽ không bao giờ thèm nói thêm nhời nào đối với chú. Hãy nhìn mọi người nói gì và nghĩ gì chú nhé!
    "Hãy suy nghĩ theo đúng cái title mà chú đang đặt"
    u?c hanh114212 s?a vo 13:19 ngy 22/04/2007
  5. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    By the end of discuss - No comment
  6. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0

    Lại là cái trò lễ nghĩa. Chú đừng bao giờ nhắc đến lễ nghĩa với anh. Nhân tiện chú nói đến tuổi tác anh nói luôn cho các chú khỏi phải đoán già đoán non, 2 năm nữa anh sẽ tròn 25 như chú nói. Anh biết tại sao chú mình nhắc đến lễ nghĩa ở đây. Nhưng anh rất coi khinh cái lễ nghĩa mà chú mình đang nói tới. Do đó, chú đừng bao giờ mang tuổi tác, kinh nghiệm ra để doạ anh, anh càng coi thường hơn...
    À thế hoá ra Hanh lập ra cái Top này là có hảo ý với anh. Thía mà đíu rỉ tai anh trước 1 câu có phải đíu bị anh chửi ko(?) Hay chú định chơi trò: làm việc tốt ko cần kể công. Cám ơn cái hảo ý đó của chú. Nhưng anh có vô số trò để giảm Stress, và vào đây để tán phét với các cô các cậu cũng là 1 trong nhưng trò đó. Chỉ phải cái Hanh nhà mình quá tốt, dành hẳn 1 Top riêng cho anh giải khuây. Ui zời, xúc động đíu chịu đc(!) Anh hứa anh sẽ trả ơn chú...
    Mấy cái dòng mà chú quote lại của anh, hoá ra đó là cái làm chú mình tá hoả. Chú mình cứ bình tĩnh. Anh nói thế là cũng tốt cho chú cả ngoài đời lẫn đời sống ảo này. Nói gần nói xa chẳng qua vẫn là vì chú. Chú phải hiểu và thông cảm cho anh. Anh cũng chỉ là đang định âm thầm làm 1 việc tốt thôi mà...
    Ở cái Box này, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 3 Mod( hoathuytien anh đíu bao giờ thèm đếm xỉa) và khoảng 6, 7 mem nữa đc gọi là hay qua lại và post bài. Cũng chỉ từng ấy con người, cũng chỉ từng ấy tính cách. Chú biết không, anh ko hề thấy bị ảnh hưởng với việc các cô cậu trên này coi anh ra sao. Anh cũng đơn giản, dễ sống, không như 1 số kẻ mới vừa bị anh chọc vào chỗ ngứa đã tá hoả lên: Thay đổi chữ ký, rồi trút tâm sự vào những trang viết, rồi nhăn nhó khó chịu... não nề, hài hước bỏ cha. Những kẻ đó, anh xem như con nít, hay khóc hay cười chả ra đeck sao... Những kẻ đó nên tự soi lại mình, vì những gì anh nói tuy hơi đau nhưng là sự thật. Còn nếu các cô các cậu thấy không chịu đc kiểu nói chuyện đó thì nên tự xử. Anh ko tham gia...
    Cái Top này do Hanh iêu sáng tác ra, và anh tin người thay đổi cái Top này( Khoá hoặc đổi tên Top) cũng sẽ là Hanh iêu. Chắc Hanh cũng không muốn mình là 1 ông chủ bất tài chứ(?) Lập ra 1 Top với ý định rõ ràng là lấy lòng 1 số gái trên này. Nhưng rút cục thì sao đây, Mod Hanh cho ý kiến(?) Khi nào định thay đổi Top thì Pm cho anh trước nhá. Anh muốn là người có bài viết kết trong cái Top rất dí dỏm này của Mod. Mod đồng ý ko(?)
    Mà anh cũng thấy lạ, đíu hỉu sao các cô cậu cứ lấy mấy cái Nick của anh ra mà bình luận là thế đíu nào. Bỏ cái trò ranh con ấy đi nhá, thích thì anh bán nick cho, ko phải ngồi ngoài bài xích, ngắm nghía làm đíu giề...
    Bố nhắng bố nhít. Hơn tuổi với cả tác. Xằng...
  7. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    CHÍT CƯỜI
  8. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Gái iêu!
    Thực ra anh cũng thấy nhói nhói trong tim chút xíu khi nói hơi nặng lời với gái. Nhưng chắc đây là lần đầu tiên gái bị người khác tạt vào mặt như thế nên shock cũng phải. Đừng cố tỏ ra thư thái làm gì gái iêu ạ. Gái cứ để cái chữ ký đó để mà phấn đấu nhá. Khi nào gái thay chữ ký tức là anh hiểu gái đã đíu còn suy nghĩ về những gì anh đã nói. Khi ấy anh sẽ không vui đâu kưng ạ(!)
    Thế hôm nay đến công ty làm việc ổn không kưng(?) Hôm qua, chắc sờ pam ghê gớm lắm. Chăm chỉ mà làm việc nhá, bây giờ có nhiều ông sếp sẵn sàng đuổi cổ nhân viên nếu nhân viên đang ko làm đúng trách nhiệm đấy(!) Và anh thấy gái đang nằm trong top này...
    Anh khuyên gái nên ít Online và nên xếp từ TTVNOL vào xó nào đó đi kưng...
  9. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đau ruột qué
    Ngày xưa chú học lớp nào HQ vậy, xem có học cùng lớp em trai chị ko? Lớp nó cũng có 1 vài chú Nam Sách
    Tháng này lại còn được thưởng nhìu ghê, xiền tiêu sao hết
  10. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Không thích kiểu này, mọi việc dừng lại ở đây thôi. vothuong cũng nên xem lại câu chữ của mình. Trên này không chỉ đơn thuần là cái diễn đàn có thể dấu mặt và dấu tên đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này