1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng "khám răng"

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Lý lẽ học trò

    Trong giờ hoá học, để minh họa cho hiện tượng oxy hóa, cô giáo hỏi Tèo:
    - Em hãy cho biết nếu chúng ta ném một thỏi sắt ra ngoài đường, sau một tuần thỏi sắt sẽ ra sao?
    - Dạ, nó sẽ biến mất ạ.
    Cô giáo ngạc nhiên hỏi :
    - Tại sao vậy?
    - Dạ, tại vì mấy người ve chai họ lượm liền chứ sao ạ.
    Cô giáo: ?!
    Nhanh trí
    Hai người đàn ông đi ngược chiều gặp nhau, một người hỏi:
    - Anh có thấy...?
    - Anh bị mất chiếc dép phải không ?
    - Phải !
    - Dép da ?
    - Phải, đúng vậy.
    - Và không được mới lắm ?
    - Đúng rồi !
    - Màu đen chứ gì ?
    - Vâng !
    - Chiếc dép của chân trái ?
    - Chính xác! Ông thấy nó phải không, vui lòng cho tôi xin lại đi ...
    - Ồ không, tôi không thấy nó đâu cả !
    - Thế sao ông biết rõ ràng chiếc dép tôi mất như vậy ?
    - Tôi nhìn vào chiếc dép còn lại ông đang mang.


    thatwhy


  2. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Trong một phiên toà trang nghiêm với sắc mặt giận dữ ông luật sư hỏi nhân chứng :
    -Người ta cho anh bao nhiêu tiền để anh khai gian
    Nhân chứng không thèm trả lời .Ông luật sư nổi khùng quát tháo .Đến lúc này vị chủ toạ mới quát to :
    -Đề nghị nhân chứng trả lời
    -Ủa tôi tưởng hắn hỏi ông mà
    VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN
    GIAN NAN BẮT ĐẦU NẢN

    [​IMG]
  3. peletrang

    peletrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    VÔ ÍCH
    Trong một bệnh viện tâm thần dành cho phụ nữ nằm sâu trong vùng rừng Taiga, có hai nữ bệnh nhân đang ngồi bên đống phân gấu trắng. Một cô hỏi bạn:
    - Này, Vêra, tớ đố cậu ăn hết một thìa phân gấu này đấy.
    - Cuộc cái gì?
    - 10 rúp.
    - Sẵn sàng ngay!- Vêra cầm thìa rồi xúc một thìa phân cho vào miệng ăn ngon lành.
    - M­uời rúp đâu, đư­a đây?
    Lêna đư­a cho Vêra m­uời rúpCầm tiền xong Vêra lại quay sang Lêna:
    - Tớ cũng đố cậu ăn hết một thìa phân này đấy!
    - Mất gì?- Cũng 10 rúp.
    - Chã nhẽ tớ lại thua cậu hay sao?- Lêna cầm thìa xúc phân ăn hết suất của mình rồi nói:
    - Đư­a 10 rúp đây!
    Một lát sau, hai cô nói với nhau:
    - Ồo, chã nhẽ chúng mình ăn phân gấu một cách vô ích hay sao?
    peletrang
  4. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    ÔNG NGHĨ SAO?
    Thầy giào mời cha của trò Ngốc đến lớp học để phàn nàn về đứa con của ông.
    Thầy giáo nói:
    - Thưa ông, trò Ngốc là một đứa luời không chịu học bài, chỉ chép lại của bạn ngồi bên cạnh.
    Nguời cha hỏi:
    - Làm sao thầy biết đuợc?
    Thầy giáo đáp:
    - Đây, ông hãy coi bài Viết này thì rõ.
    Câu hỏi: Ai chiến thắng quân Tàu ngày mồng năm Tết?
    Trò Tèo ngoài kế bên trò Ngốc trả lời là: vua Quang Trung, trò Ngốc cũng trả lời y như vậy?
    Nguời cha cãi:
    - Nhưng đây là câu trả lời mà các em đã học.
    Thầy giáo bình tĩnh nói:
    - Mời ông xem câu thứ hai.
    Câu hỏi: Ai là chồng bà Trưng Trắc?
    Thì cả hai cùng trả lời là Tô Định.
    Nguời cha lại nói:
    - Có thể nó nhớ sai giống nhau.
    Thầy giáo nói:
    - Nhưng câu thứ ba thì ông nghĩ sao?
    Câu hỏi: Bình Định Vuơng lên ngôi ngày nào?
    Trò Tèo trả lời:
    - Em không biết.
    Thế ông biết con ông trả lời sao không? Nó viết vô là: "Tôi cũng thế!".
    - !!!

    Catwhite
  5. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể vào 10 năm sau, khi ấy Javel@ và Thongxanh@ đã dọn về ở chung một nhà. Đêm ấy, chờ mãi mới thấy Javel@ loạng choạng mới lết được về trước cửa nhà, Thongxanh@ vừa thương vừa tức (???) nên hằm hè theo đúng giọng các mụ vợ đảm đang:
    - Anh lại be bét với thằng Mitdac@, ông Teen@ và lão Tenquadep@ ở cái xó xỉnh nào thế? Say xỉn bét nhè thế này thì ai chịu được hả trời!
    Dù đứng không vững nhưng Javel@ vẫn cố nói:
    - Say đâu mà say... không những chỉ có mấy thằng đó không thôi đâu, mà còn có Thatwhy@ và hai anh Chitto@ với Dragone trốn vợ ở Hà Nội vào đây nên anh em vui vẻ tí mà!
    - Anh không say à? Thế thì anh đếm dùm tui coi sàn nhà có mấy tấm gạch? - vừa chỉ xuống sàn nhà, Thongxanh@ bảo
    Thấy Javel@ nghệch mặt hồi lâu vẫn không đếm được, Thongxanh@ gào lên:
    - Đó, anh thấy chưa, đàn đúm như thế mà bảo không say, toàn là lũ Tốn tiền vô nghĩa không thôi! Phen này mấy lão ấy mà gặp tui là biết tay con này...
    Javel@ cũng gào to không kém:
    - Bà làm gì mà nói xấu bạn bè tui dữ vậy? Coi chừng tui đó nha... tui đâu có say đâu.. Tui đang chờ tụi nó đứng yên rồi tui mới đếm được chứ!
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hay quá, từ bé đến giờ đọc cái chuyện này là nghe hay nhất Anh chàng narsis này mai sau sẽ trở thành nhà văn nỗi tiếng mất thôi

    thatwhy


  7. Alonetonight

    Alonetonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bữa nọ, trên đường qua giảng đường A25 tôi chợt thấy một người đầu đội chiếc nón lá, trên người mang chiếc áo thun dài quá gối và chân mang chiếc quần tà lỏn thảm thương. Người ấy đi với dáng vẻ rất hấp tấp, vội vàng và tất tả khiến tôi phải chú ý , thấy dáng người thon nhỏ quen quen hình như là ... hình như. Tôi sợ bạn mình có chuyện chẳng lành, tôi vội đi theo người ấy. Người ấy chạy cội vàng xuống đồi thông, tạt ngang qua ngốc thông nọ, đưa mắt dáo dác như tìm một cái gì đó. Bất chợt chạy vù xuống thung lũng gần đó. Tôi men theo và chỉ thấy nhấp nhổm chiếc nón lá quen quen. Khi tôi tới gần người ấy họ vội vàng bỏ cái gì đó và khuôn mặt đỏ lên đến tội nghiệp. Tôi phải che mũi và mắt để không thể nhìn thấy bãi chiến trường khủng khiếp đó. Tôi vội hỏi : "Sao bạn không ở nhà mà ra đây làm gì ? Lỡ rắn rít muỗi mòng thì sao ? Rồi sau lúc này thì bạn phải vệ sinh như thế nào?". Họ mỉm cười rất ngu ngơ, trỏ đống lá thông bị vò bầm dập héo quen bên dưới : "THÌ ĐÓ"
    Alone
  8. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Một tù nhân nhận được thư của vợ:
    - Em định sẽ trồng một vài cây rau ở sau vườn. Theo anh thì khi nào thích hợp để trồng chúng?
    Người tù biết rằng cai tù đều đọc tất cả những lá thư gửi vào và ra, anh ta bèn trả lời cho vợ:
    - Cho dù em làm gì thì cũng chớ có đụng vào cái vườn sau nhé! Chỗ đó anh đã giấu tất cả các món đồ chôm được.
    Một tuần sau, anh ta nhận được một lá thư khác của vợ:
    - Anh sẽ không tin được những chuyện gì đã xảy ra ở nhà mình đâu! Có mấy người đã tới nhà ta với cuốc xẻng và họ đã bới tung cả cái vườn sau nhà lên.
    Anh chàng bèn viết thư hồi âm:
    - Em yêu, vườn tược đã được cày xới xong, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để em trồng rau đấy!!!
  9. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    NGỦ VỚI AI?
    Nhà kia sinh được thằng con trai đã lớn, mà chỉ tội một nỗi là nó ngu pà cố luôn, cứ dặn một lát nó quen. Một hôm ông bố sang bên nhà thầy đồ cuối xóm xin cho nó học. Thầy đồ nhận lời. Nhưng ông bố sợ con dốt quá, khiến thầy đồ không nhận chăng, nên về bảo con rằng :
    - Tao đã xin cho mày đi học, nhưng nếu mày dốt quá thì người ta cười mà cha mẹ xấu lây. Vậy mày phải cố gắng học lấy mấy chữ, để lúc tao đưa sang ông đồ, tao hỏi thì mày nói cho đẹp mặt tao một tí.
    Rồi dạy con học mấy chữ : "cơm", "mền", và cha, bắt con học thuộc lòng. Bố hỏi con đáp đâu đấy xong xuôi rồi dẫn con sang thầy đồ. Thầy đồ hỏi chữ gì nó cũng không biết, ông bố muốn đỡ cho con nói :
    - Thằng bé nhà tôi chưa học, nhưng thông minh lắm, phàm chữ gì rồi nó đọc cho cụ xem. Rồi viết chữ "cơm". Thằng bé quên mất, đứng ngây ra, bố nó ngượng bèn nhắc :
    - Thường mày ăn cái gì nhỉ ?
    Thằng bé đáp liền :
    - Ăn khoai !
    Bố nó giận, viết chữ "mền", nó lại không biết nữa. Bố nó lại nhắc :
    - Đêm mày ngủ đắp cái gì nhỉ ?
    Nó nhớ ra đáp liền :
    - Đắp chiếu. Đây là chữ "chiếu" !?
    Tức quá, ông bố viết chữ "cha" và hỏi, nó lại cũng không biết nữa. Ông bố gặng hỏi:
    - Chữ gì đã nhớ chưa ? Trái với chữ mẹ là chữ gì ?
    Thằng bé cũng vẫn không biết.
    - Sao mày dốt quá! Thế tối mẹ của mày ngủ với ai ? Mày biết chứ gì ?
    - .......

    Nói giỡn á !

    Được tenquadep sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 09/12/2002
  10. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Lại kể tiếp chuyện vào khoảng 10 năm sau!
    Khi ấy, Thatwhy@, Tenquadep@ đều đã thấm thía cái cảm giác của TTVN (tốn tiền vô nghĩa!) nên từ bỏ những giờ lang thang nơi hàng net mà kết bạn với anh chàng luulinh@ (có lẽ cũng quen trên Net!).
    Tuy nhiên, đó chỉ là những hoạt động ngoài giờ, còn nghề nghiệp chính yếu của các anh chàng này đều đã thay đổi.
    -Thatwhy@ sau thời gian được làm Admin của TTVN nên nhận thấy mình cũng có khả năng lãnh "đạn",í quên, lãnh đạo, nên chọn ngành cảnh sát nhân dân, chuyên ngành "thổi còi"!
    - Tenquadep@ nhờ thâm niên phì phèo thuốc lá nên hắn được nhận vào sở Công nghệ và Môi trường, chuyên kiểm tra lượng khí thải trên đường phố.
    Không hổ danh là thành viên của TTVN ngày nào, chiều hôm ấy, cả hai tiếp tục phát huy truyền thống TTVN, tuy nhiên thay vì Trí Tuệ VN thì sau 10 năm đã được đổi thành Tôi Trốn Vợ Nhà.
    Sau một hồi cò cưa mất hết 1 con chó, 2 con thỏ, 3 gói lạc rang,1 cái bánh đa, 4 két chương dương, 3 xị rượu thuốc, 2 lít đế gò đen, cả hai cảm thấy tâm hồn phơi phới bèn chân nam đá chân chiêu về nhà.
    Tenquadep@ loạng choạng đi trước. Thatwhy@ khật khà khật khưỡng theo sau. Một lúc sau chợt giật mình, Thatwhy@ tự nhủ:
    - Quái, mình là cảnh sát, cớ sao lại để thằng say kia đi lang thang thế này!
    Thatwhy@ nhanh mồm thổi còi bảo tên đi trước đứng lại, và gà gật đến gần, Thatwhy@ bảo:
    - Ai cho phép chú say xỉn đi lung tung ngoài đường thế à?
    Vẫn là luận điệu muôn đời của kẻ say, Tenquadep@ trả lời:
    - Ai say? Tui mà say à? Có mồm ông mới nhả đầy hơi men kìa.
    Thatwhy@ thổi một hồi còi vào bảo:
    - Không say à? Một hàng dọc bước xem nào!
    Tenquadep@ loanh quanh một hồi ở cái cột đèn nên té lăn quay nên gào lên:
    - Này, cha kia, tui không có say đâu nhá... Có ông thì mới cho chó ăn chè kìa, ông ngon thì đi thẳng cho tui coi thử coi!
    Thatwhy@ quờ quạng một hồi và trả lời:
    - Dễ ẹt, có điều chú mày đứng theo hàng một thì tao mới đi được chứ!

Chia sẻ trang này