1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng khám Tai - Mũi - Họng: BS Trần Xuân Bách

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 30/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Làng đã có nhời mời thì ta đây cũng không ngần ngại.
    Làng có biết ngày xưa thầy lang như ta được gọi là Lang trung không? Ồ Hồ hồ! Xung quanh cái tên Lang trung cũng có nhiều cái giai thoại lắm.
    Tỉ dụ như chuyện:
    Ở một làng nọ có một anh chàng đa tình lấy tới hai vợ liền, bà nào bà nấy cũng ra sức chào hàng mong đắt khách.
    Đáng lẽ chồng phải được xưng hô là đức Lang quân thì bà cả nghĩ phải hoành tráng hơn nên đề cao hơn - bả gọi chồng là đức Lang thượng. Bà hai nghĩ khác và thẽ thọt với chồng rằng: em chỉ cần mình thương em ở cái ấy thôi, mình biết cái ấy là gì rùi nên thôi hay em gọi mình là Lang hạ cho nó nóng bỏng tình củm hai đứa mình mình nhỉ. Chồng thích thú lắm nên suốt ngày trong nhà vang lên những tiếng gọi gấp gáp xen giữa những hơi thở ngắn: Ôi lang thượng! ôi lang hạ! Ôi lang hạ ! Ôi lang thượng!....
    Được một thời gian thì chồng sinh ra mèo ngấy mỡ nên thèm cá rán: chồng đi lấy một cô gái trẻ đẹp dễ thương và NGON , quê Phú Thọ đâu ta thì phải.
    Than ôi! Duyên mới chưa đượm lửa nồng thì chàng vì lao lực mà về nơi chín suối.
    Trong lễ tang bà vợ cả akay bà vợ hai đã chiến trận Waterloo cuối cùng hạ chồng đo ván tại trận nên nghĩ phải cho bà con làng xóm biết mình mới là người được chồng yêu hơn cả nên bà ngồi ôm lấy đầu chồng hờ lên thảm thiết: "Ô hô! Lang thượng của em...."
    Bà thứ cũng không phải tay vừa, biết bà cả dùng tên âu yếm gọi chồng ra để khóc hờ nhằm khoe ta được chồng yêu chồng quý nên bà thứ nắm lấy hai chân chồng mà gào lên: "Ai tai! Lang hạ của em...."
    Bà ba đang nức nở thương mình phận bạc, lửa lòng đang bốc đã đành phận đứt gánh nửa đường thì nghe hai bà vợ cứ Lang thượng Lang hạ hoài hoài lại càng hận mình hận người sao không đủ thời gian cho mình nghĩ ra tên âu yếm gọi chồng. Thấy bà cả ôm đầu chồng, bà hai ôm chân chồng mà khóc bà ba chợt lóe lên trong đầu một ý nghĩ sáng chói và chớp thời cơ hai bà kia không chú ý, bà ba nhào tới chộp lấy khúc giữa của chồng mà gào lên: " I hi! Lang trung! I hi! Lang trung!"
    Từ đấy về sau không ai gọi BS là Lang trung nữa mặc dù ai cũng biết Bs và Lang trung đều có vai trò rất rất quan trọng trong cuộc sống đời thường. Kể chuyện vui mào đầu xong roài, giờ ta bắt đầu khám bệnh đây:
    NÀO! AI CẦN LANG TRUNG NÀO!

  2. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0

    hiik ! thế iem hỏi khí không phải chứ bác sĩ đã đọc lời kêu gọi khẩn thiết của iem ở bên trang bên chưa ạ.....Nếu roài thì bác sĩ chớ hỏi những câu phũ phàng như thế nài chớ ...Iem thì Lang nèo iem cũng cần ....mà giờ cần nhất là khỏi cái mắt

  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Lại xí xớn, xí xớn ! ! Biết về Tây y nhiều như cọng rơm trong núi rơm , biết về Đông y như cọng cỏ trong ....bãi cỏ ....thế ...
    Nhìn cái ấy người ta chỉ lên lẹo thoai....như mày í...Mà y học hiên đại cũng chưa bao giờ CM được điều í....Không tin mày hỏi bác sĩ Bách mà xem

  4. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Nêú đúng là hắn nhìn linh tinh thì cho hắn chết - thấy gì ở hai con muỗi mà cũng căng mắt ra nhìn chứ.
    Nhưng nếu hắn không nhìn ai thì cũng tội nghiệp cho hắn có nguy cơ sẽ không được nhìn ai trong đời nữa nếu như hắn không chịu đi khám mà cứ trông chờ vào lang băm ta.
    Hà Nội đang có dịch đau mắt đấy nhé, bà con chớ có nhìn lung tung! Bị khó chịu phải đi khám ngay!

  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Có dịch hả bác sĩ...Thế thì iem không bít.....Em đi khám thì ra không phải đau mắt mà là...chảy máu ( nghe kinh dị )
    May là cũng đỡ roài
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bác Bách này, em là em có nhời thế này. Em đến đây cũng chả phải để khám gì đâu, em là em định khám cho bác. Tình hình bác cũng hơi bị nguy, cứ cầm cờ Đảng đi phất lung tung thế này mà không kiếm người nâng mũ chữ thập đỏ, sửa túi áo blu trắng thì cũng đáng lo ngại ra phết...
    Loằng ngoằng thế thôi, giờ em nói toẹt ra thế này, em có bà chị cũng hởi dơ (em ko dám nói là như bác đâu ạ), giờ vẫn độc thân mà nhất quyết phải yêu bác sĩ, hic. Nếu bác ô kê thì để em xắn tay thu xếp vụ này.... Em định PM cho bác cho nó riêng tư, nhưng em cũng muốn để bác thấy là trong việc này em hoàn toàn không vụ lợi và cũng muốn để cả làng cả tổng biết, đứa nào có lớ rớ đòi xơ múi thì tránh xa bác ra.

  7. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Bác đã có người iu roài, tháng Giêng âm lịch tới sẽ kết liễu đời sống tự do roài, sao cô không nói sớm để bác đây còn liệu. Bác đang học nên chưa lấy vợ đó thôi. Tháng 12 này Tốt nghiệp nhận bằng xong là bác sẽ làm cho khối anh tiếc đứt lưỡi đấy.
    Dân Bs chán òm ra mà, có cái quái chi đâu mà mơ mộng và để ý. Chị họ của cô đúng là hơi dở. Thế còn cô, có bị như vậy không để ta đây chữa cho luôn thể.
    Ha! HA! HA! Ha!Ha! HA! HA! Ha!Ha! HA! HA! Ha!Ha! HA! HA! Ha!
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Vầng, thế thì để em dắt bà ấy qua bên Viện Thú Y vậy. Em thì bác đừng hỏi, vì hỏi em cũng không dám giả nhời, vì sợ bác tự ái, hí hí...
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin anh đi lấy chồng ... à , quên , lấy vợ mà nghe sấm nổ trong lòng . Nhưng không sao , oánh đồn có địch mới hay , chiến thắng nó mới vinh quang và vẻ vang .
    Chị Hatxi đi ra chỗ khác đi , đừng " bon chen nghệ thuật " nhé ! Em xếp hàng , ngồi lê tê cả mông mà còn chưa đến lượt nữa là bà chị , ông anh nào của chị .
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác sĩ Tai-Mũi-Họng mà lại thông thạo cả Sản Khoa và Phụ Khoa nên các nữ tú xóm ta thi nhau nhảy vào đấy. Nếu tài tai-mũi-họng vậy chắc là chả ăn thua. Các bác tranh nhau thế nào phải có quy tắc chứ, kẻo lại oánh nhau vỡ đầu mẻ tai ra thì khổ. Bác Teta không sợ bác WHY ghen hay sao mà công khai tỏ bày thế nhể?

Chia sẻ trang này