1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng khám Tai - Mũi - Họng: BS Trần Xuân Bách

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 30/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_h_t

    nhoc_h_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bác JonhSteve làm về Tai-Mũi-Họng cho em hỏi chút.Bác có cách nào? thì chỉ giúp em với nhể.Mắt em ngày càng cận nòi ra mà chẳng biết làm thế nào cho mắt nó khỏi tăng nhể.
  2. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nhờm nhọt sang trồng trọt!
    Vui lòng đọc kỹ hướng đẫn trước khi sử dụng "pác John", nhá!
    Hàng này sắp hết "đát" rùi đới!
  3. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    @ Bác sĩ Trần Xuân Bách: Bác khám răng ko bác?
  4. nhoc_h_t

    nhoc_h_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Úi thế em nhầm thật ư.k fải pác John à ?Thế pác Trần Xuân Bách là ai nhể?cả nhà chỉ giúp em với
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ahoj !
    Chị ơi , về nhà đổi chăn ga đi
    Có khám gì về nhà TY khám cho nhá . "Sờ pát sờ pô lu" cùng nhau mãi có thấy bệnh tật gì đâu nhỉ ?
    Mắt cận mà ngắm trăm phát trăm trúng , chả lệch đi đâu phát nào !
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Cháu là con cái nhà ai và nhìn thấy chú cứ chố mắt ra thế hả? Bố mẹ cháu tên gì nói ra chú mới biết con nhà ai chứ. Mắt me thế nào mà tí tuổi đầu đã cận nặng rồi? Ngày xưa các cụ ít cận cháu biết vì sao không? Vì các cụ iêu nhau phải ngồi cách nhau 1 cái đòn gánh nên mắt không phải nhìn gần. Đằng này các cháu gái bây giờ hư quá, cứ gọi là ... cận cảnh luôn thì mắt nào chịu được? Cơ thể phát triển chưa đủ độ, mới còn trẻ măng đã bắt mắt làm việc ngày đêm lại ở toàn khoảng cách "siêu gần" thì hỏng là phải. Cái này phải chữa từ chỗ khác chứ không phải từ MẮT. Cháu liên hệ với bác Trần Xuân Bách. bác ấy mới là chuyên SÂU ở những chỗ ấy chứ chú thì chịu cái khoản ấy. Chỉ biết nguyên nhân gây ra cận thôi.
  7. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Bác sỹ ơi em đọc được cái này ở vnxepss nè không biết Bác có giống vậy ko??????????
    ''Ăn mắng'' khi vào bệnh viện
    Chị Vinh ở Cầu Giấy, Hà Nội, đến Bệnh viện Việt Nhật để tìm hiểu về dịch vụ thai sản ở đây. Chị vừa mở miệng hỏi "em muốn tư vấn về sinh con", cô nhân viên bệnh viện đã quát: "Ra ngay khỏi đây".
    Mang thai được 4 tháng, nghe tiếng dịch vụ thai sản ở Bệnh viện Việt Nhật chất lượng khá mà chi phí cũng dễ chấp nhận, chị Vinh muốn đến tìm hiểu để đăng ký sinh con ở đây. Theo sơ đồ hướng dẫn, khu sản phụ khoa ở tầng 3. Gặp mấy nhân viên áo trắng đứng trong hành lang, Vinh vừa hỏi: "Chị ơi, em muốn được tư vấn về sinh con..." thì một cô đã quát: "Ra ngay khỏi tòa nhà này!". Chị Vinh hỏi lại là muốn tư vấn về việc này thì đến đâu, nhưng chưa nói hết câu đã bị cắt ngay: "Điếc à, ra khỏi đây ngay".
    Biết mình nhầm chỗ, Vinh im lặng rút lui, lần mò một lúc cũng tìm đến đúng khu sản phụ và trình bày ý nguyện của mình. Cô nhân viên tiếp chuyện chị gạt đi: "Có khám thì khám, không tư vấn tư viếc gì hết". Vinh giải thích là mình vừa khám cách đây vài ngày, vì muốn sinh con ở Việt Nhật nên đến hỏi han tìm hiểu về dịch vụ của bệnh viện thôi, nhưng cô nhân viên dứt khoát bảo muốn hỏi gì cũng phải đăng ký vào khám.
    "Mình tuổi tác chưa nhiều bị mắng đã đành, ngay cả người già cũng không được một lời tử tế" - Vinh bức xúc. Cũng trong một lần vào Bệnh viện Việt Nhật, chị tận mắt chứng kiến: Có bà cụ đi theo một nhân viên y tế để hỏi gặp bác sĩ Vân. Cụ hỏi mấy lần nhưng cô gái trẻ cứ làm lơ không trả lời. Một lát sau, chừng như thấy "điếc tai", cô mới quay lại gắt: "Điên à, có bao nhiêu bác sĩ Vân, ai biết được bác sĩ Vân nào?".
    Nhân viên y tế gắt gỏng với bệnh nhân không phải chuyện chỉ thấy ở một vài bệnh viện. Chị Điệp (26 tuổi, sống ở quận Hoàng Mai) từng đưa cậu con trai hơn 1 tuổi đến khám ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Chị đoán con đau bụng vì thằng bé suốt đêm không ngủ yên, cứ trăn trở mãi, xoa bụng thì nằm yên. Sáng ra, nó chỉ vào bụng kêu đau. Nữ nhân viên ngồi sau quầy làm thủ tục hỏi: "Đau gì?". Chị Điệp trả lời là đau bụng và lập tức bị mắng: "Sao cô dám bảo là nó đau bụng, cô làm sao mà biết nó đau gì?". Điệp định trình bày những biểu hiện của con nhưng bị gạt phắt: "Đo nhiệt độ chưa?". "Dạ cháu không sốt". "Buồn cười nhỉ, không đo mà cô biết nó không sốt à, mang con đi khám thì phải đo nhiệt độ chứ".
    Còn chị Hồng Nhung, làm việc ở một công ty truyền thông tại Hà Nội, thì suýt ngất trong một lần đi khám phụ khoa ở Bệnh viện Phụ sản. Khi khám và xét nghiệm xong, chị nộp sổ chờ đến lượt bác sĩ gọi vào chẩn đoán bệnh. Một lát, nghe gọi "Nhung đâu?", chị vào phòng. Bác sĩ bảo: "Tắc vòi trứng rồi vì cô đã nạo thai 2 lần...". Bệnh nhân phát hoảng: "Đâu có, em mới có thai lần đầu, em chỉ khám phụ khoa mà?". Bác sĩ cáu: "Cô còn cãi à, sổ ghi rành rành ra đây này". Phải một lúc sau, bà bác sĩ mới nhận ra Nhung ở trong sổ là Tuyết Nhung chứ không phải Hồng Nhung. Và bệnh nhân lại bị mắng vì cái tội chưa gọi đến tên mình đã vào. Chị Nhung cho rằng, nếu khi gọi tên người bệnh, y bác sĩ cứ đọc đầy đủ cả họ hoặc ít ra là cả tên lót thì không có sự nhầm lẫn như thế.

    Theo khảo sát của VnExpress, có đến 80% độc giả từng bị nhân viên y tế quát mắng khi đến khám chữa bệnh; trong đó có đến 44% lâm vào tình trạng này rất nhiều lần. Trong số những người chưa bị y bác sĩ nói nặng lời bao giờ, gần 2/3 cho biết người nhà của họ từng bị mắng mỏ khi vào bệnh viện. Trong khảo sát này, số người chưa từng biết đến thái độ hách dịch của nhân viên y tế chỉ chiếm gần 8%.
    "Địa điểm vàng" của các vụ quát tháo bệnh nhân thường là phòng khám, nơi luôn luôn tấp nập người ra vào. Tuy hầu hết các bệnh viện, phòng khám đều có sơ đồ và bản hướng dẫn thủ tục khám chữa bệnh nhưng không phải lúc nào chúng cũng được đặt ở vị trí mà người bệnh dễ dàng nhìn thấy. "Nhiều khi tôi đọc hướng dẫn rồi nhưng trong quá trình làm thủ tục lại phát sinh những tình huống không có trong hướng dẫn nên phải hỏi, và dễ ăn mắng lắm" - ông Long, 56 tuổi, sống ở Thanh Xuân, than thở.
    Ông Long cũng so sánh thái độ của y bác sĩ ở các cơ sở y tế công với các cơ sở tư. Có lần ông đi khám ở một trung tâm tư nhân quận Hoàn Kiếm. Vì bệnh nhân đăng ký khám nội khoa ở phòng giáo sư quá đông nên mặc dù đi từ 8h sáng nhưng đến gần 1h chiều, ông mới hoàn tất việc khám, xét nghiệm, tư vấn và nhận đơn thuốc. Tuy mệt nhưng ông thấy hài lòng vì nhân viên ở đây tận tình hướng dẫn từng khâu một, thỉnh thoảng lại "xin bác thông cảm chờ một chút vì hôm nay bệnh nhân đông quá".
    "Nhiều phòng khám tư uy tín cũng đông lắm, nhưng tuyệt nhiên không quát bệnh nhân bao giờ. Vì vậy, thật khó chấp nhận lý do vì bận mới gắt gỏng mà các bệnh viện công đưa ra" - ông Long kết luận. Đây cũng là quan điểm của rất nhiều người từng đi khám chữa bệnh.
    * Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.
    Hà Vĩnh
  8. nhoc_h_t

    nhoc_h_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chú ơi !cháu hỏi cách chữa mát cận chứ có bảo chú dậy cách êu đâu mà chú chỉ thế nhể?
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ơ cô này buồn cười chửa? Chú đã nói là cháu cận là do nhìn/ngắm/nghía/liếc cái gì/ai đó ở khoảng cách quá gần. Vậy muốn chữa cận thì đầu tiên phải cai "yêu" trước đã. Chữa thế nào được nếu vẫn tiếp tục nhìn ở khoảng cách quá gần? Nguyên lý đơn giản thế mà cũng thắc mắc là thế nào? Chỉ được cái yêu là không ai bằng.
  10. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2

    Kính cẩn nghiêng mình xin bà con tha cho lão già này!

    Lão già này đã bị nhiều người chửi rủa vì tội "con mắt có đuôi" lắm lắm rồi nên đã gác kiếm về tu tại gia, quyết một lòng thanh tịnh, không vướng bận chuyện nữ nhi thường tình từ lâu lắm rồi.
    Bà con anh em có hứng thú thì xin đàm đạo về chuyện khác đi cho lão này được nhờ, đừng gán cho lão tội danh đong hàng qua mạng, bày trò dụ dỗ con gái nhà lành.... để cuộc sống của lão được bình an.
    Lão chỉ biết chút chút về Tai Mũi Họng thôi còn thì các chuyên khoa khác lão biết sơ lược lắm, không được như bà con đồn thổi đâu, vậy đừng lôi chuyện lão ngày xưa thời sinh viên mắt tròn mắt dẹt ngắm cảnh trẻ con chui ra từ nách của các bà mẹ để góp mặt với đời mà chế giễu lão.
    Một lần nữa xin bà con tha cho lão!

Chia sẻ trang này