1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng không - Không quân thuộc Hải quân nhân dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 17/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_Vu.nw

    Hoa_Vu.nw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    27
    Em đang trong ảnh rớt mất rồi còn-1 em này hiện bên Gia Lâm.
    Mà sân bay Trường Sa là em đó mở hàng đấy.Sân bay ngắn nên chỉ tiếp được thế thôi
    Thời huy hoàng của 2 em ấy đây

    [​IMG]
  2. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Chiếc này dùng để cung cấp rau xanh mỗi sáng Hà nội - TP HCM thì tốt...

    Bờ biển 2,3 ngàn cây số...dùng mấy em "A-oác" nhỏ hai cánh quạt linh hoạt và cơ động hơn
  3. provoker

    provoker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    4
    M-28 đưa Phó Thủ tướng ra Trường Sa sao đài báo không đưa nhỉ, chắc không muốn dây dưa với 3ship. Mừng quá, thế này thì đảo gần đất liền hơn rất nhiều rồi, chẳng mấy chốc có tour du lịch ra đảo Trường Sa.
  4. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Sẵn đây nhờ các bác tính hộ, chi phí xăng dầu và chi phí cơ bản để Trực thăng hay M-28 bay ra Sân Bay Trường Sa là khoảng bao nhiêu không ạ?
  5. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Quân chủng HQ có tuyển sinh đâu. Anh em bị tóm cổ đi thì có tội nghiệp quá. Thằng đi canada thì học DHC-6, mấy thằng đi pháp thì bị tống xuống VT hết rồi xong dưới đó thì mới đi pháp học EC 225. Tội nghiệp tội nghiệp tống hết về V4 thì chỉ có nước ngắm cát
  6. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Tuyển chi cho tốn kém? Lấy sẵn bên KQ ngon bổ rẻ. Còn chuyện ngắm cát thì đã là lính HQ thì ngắm cát nhịn rau. Được cái lính lưỡng dụng vừa khó thất nghiệp vừa hưởng 2 đầu lương, sướng nhá :))
  7. banchym

    banchym Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em có thằng bạn học HV HQ Nha Trang hôm Tết về thấy bảo đang kiểm tra để cho bọn nó đi Canada học lái mấy em TWIN.Theo mấy bác thì không lấy luôn lính bên KQ cho nhanh gọn lại dễ đào tạo mà lại lấy học viên của HVHQ làm chi nhỉ?:D
  8. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Thằng bạn nói phét. Toàn anh em sỹ quan không quân đã ra trường và đi làm bị tóm cổ xuống đó để học tiếng anh rồi đi canada với pháp chứ có lấy học viên đâu. Lái cũng là anh em phi công đã bay chán chê rồi đi chuyển loại thôi
  9. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Nhân chủ đề học lái máy bay ở nước ngoài, em xin đóng góp một bài nhỏ nhỏ...khai vị vớ vẩn...:))

    United States Air Force (USAF) Weapons School.

    USAF Weapons School đã xác định một vai trò chắc chắn của mình: "Bảo đảm cho một lực lượng không quân được xem là lớn nhất thế giới đạt hiệu quả trong không chiến. Có tầm nhìn thấy được những khó khăn và có khả năng giải quyết được"

    ...Mang theo 04 quả Mk84 iron bombs ở bụng, chiếc F-15E Strike Eagle với mầu sơn xám thẫm như đang in vào mầu của sa mạc Nevada, và chúng gầm rú như những cơn bão bên trên những bụi cây thấp...

    Khi cánh chiều tà, cảnh tượng với mầu vàng in trên khung cảnh thật tuyệt vời. Họ đang ở đây, trong một khu vực đã quy định...và thực tập những bài không kích, được lập đi lập lại...

    Cao hơn nữa, một chiếc RC-135W Rivet Joint đang hướng dẫn đội bay của chiếc F-15 phát triển và thực tập những bài thông tin của hệ phòng thủ đối phương (enemy air defense network), như là: đánh giá những điểm yếu nhất, giúp Eagle trong những hiểm hoạ từ đối phương...

    Sẽ không có những lời xin lỗi và những điều sai lầm, tất cả sẽ phải thuần thục và nhuần nhuyễn. Và như là bài kiểm tra cuối cùng (final exam)...tất cả sẽ nói lên ở đó...

    USAF Weapons School là ngôi trường huấn luyện phi công trong những bài không kích, và chiếc F-15 đang được theo dõi, quan sát cẩn thận bởi một hướng dẫn viên, đang bay bên cạnh trong chiếc F-15E thứ hai...

    ...những nhiệt huyết trong người của những phi công trẻ đang được huấn luyện, sự sai xót có thể chấp nhận được, nhưng với những học viên của F-15 Strike Eagle, thì đó phải là một sự giới hạn cho phép...

    Trường này được theo dõi trực tiếp bởi Air Warfare Center tại căn cứ không quân Nellis, tiểu bang Nevada. Những học viên được công nhận tốt nghiệp bằng chính những quy định những nghiêm ngặt của lực lượng không quân, và họ đã thực sự trở thành những phi công chuyên nghiệp có thể trực tiếp tham gia vào những phi vụ ngay được...

    Sự xuất sắc
    Trường thật sự đã lưu lại những kỷ niệm khó quên trong những học viên đã được huấn luyện tại đây. Những huấn luyện viên thực sự là những chuyên viên, phi công hàng đầu của lực lượng không quân. Họ có một bề dài kinh nghiệm tác chiến...

    Cứ mỗi sáu tháng, 100 học viên sẽ thực sự bị đè nặng bởi kỳ thi tốt nghiệp. Nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ của những bài kiểm tra, những kinh nghiệm so với trong cuộc chiến thực sự...và họ hiểu rất rõ điều đó...

    Weapons School ở Nellis, Nevada được kết hợp của 8th Weapons Squadron (Command and Control Operations); 16th WPS(F-16); 17th WPS(F-15E); 19th WPS(Intelligence); 34th WPS(HH-60); 57th WPS(Operational Support); 66th WPS(A-10); 328th WPS(Space); 433rd WPS(F-15C/F-22); và 26th WPS(MQ-1/MQ-9).

    Ngoài ra, những nơi khác như: 14th WPS(Air Force Special Opeations Command, Hurlburt Field, Florida); 29th WPS(C-130, Little Rock AFB, Arkansas); 57th WPS(C-17, JB McGuire, New Jersey); 77th WPS(B-1, Dyess AFB, Texas); 325th WPS(B-2, Whiteman AFB, Missouri); 509th WPS(KC-135, Fairchild AFB, Washington); và 340th WPS(B-52, Barksdale AFB, Louisiana).

    Capt. John Christianson, một hướng dẫn viên về chiến tranh điện tử tại Weapons School, đã chia sẻ: "...chúng tôi có hai lớp mỗi năm. Một sẽ bắt đầu vào tháng Giêng, lớp thứ hai trong tháng Bảy. Mỗi lớp chừng 90 đến 110 học viên. Và khi kết thúc, chừng khoảng 90 học viên được xem xét và chấp nhận..."

    Chúng tôi bắt đầu tiến hành bài học giai đoạn đầu tiên gọi là những căn bản nòng cốt giai đoạn 1 (Phase 1). Nó gồm có những bài cung cấp cho học viên mới tất cả những hệ điện tử. Sau đó những hệ đó được chia ra và đi vào chi tiết, tập trung hơn. Những chi tiết liên quan đến từng phi vụ, từng chi tiết nhỏ...

    Capt. Suzanne Nadal, là một huấn luyện viên tình báo, chia sẻ: "...trong giai đoạn 2 (Phase 2), là giai đoạn họ được học như thế nào để thực hiện sự chỉ huy trong những phi vụ, và làm sao kết hợp với LFE (Large Force Exercise)..."

    Họ phải tự và độc lập lên kế hoạch theo như những tình huống ban ra, và tất nhiên phải có những kế hoạch, giải pháp sao cho đáp ứng theo yêu cầu đặt ra và phải chỉ ra được khả năng kết hợp trong nhiều giai đoạn...

    Họ phải có kế hoạch cụ thể cho từng loại vũ khí, sự kết hợp giữa chúng, ...và sự xử lý trong những trường hợp tác chiến thay đổi...

    ...
  10. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    Lần bay vừa rồi mang ngư dân bị tai nạn về thấy tính sơ sơ bảo là 22 củ thì phải :)

Chia sẻ trang này