1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Lan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noobvn, 19/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    khoảng cách và những giấc mơ
    .Anh được xem nó qua tấm kính .Ở giữa đó anh và em .
    Hai giấc mơ được đan xen vào nhau.Chúng ta thấy nhau đâu đó trong tâm trí, trong nỗi cô đơn trống trãi mỗi người.
    Anh cô độc và em cô độc.
    Anh cảm nhận từng giây phút, anh đang xuống dốc mặt dù ý chí chết tiệt với niềm tin sắt đá được mài giũa trên cao nguyên sáng lạng vình hăng sắc bén đi nữa, thì sự thật anh đang xuống dốc.
    Anh thấy hênh hoang lắm vô tư mà sung sướng lắm vì anh thấy anh xuống dốc anh thấy nó , mà anh chẳng làm được gì.
    Giấc mơ và khoảng cách.
    Em đã sống trong anh, từng phút giây, anh thấy em ở mọi khắp .
    Anh đang mệt mỏi ..
    nhưng một điều ở một nơi nào đó đang nghĩ về em không mệt mỏi.


    Viết thế này đầu óc hôm nay hơi khô, chắc do đi coi công nghệ cao quá.Thế thì đố ai mà nói chuyện được..
    Ngủ thôi, thần chết đang đợi ta.
  2. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Có bà mẹ đi tìm con trên đỉnh đồi lan trắng
    Có bà mẹ đi tìm con trong động hoa lan vàng
    Có bà mẹ đi tìm con bên bờ sông lan tím
    Những phù phiếm tự gây ra.Chợt nhớ là mình còn có mẹ,và phải có trách nhiệm của mình
  3. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ngongochanchan đã viết vài dòng về người mẹ.
    "Đàn ông yêu Đàn bà, đàn bà yêu rắc rối
    Đàn ông yêu đàn bà , đàn bà yêu đau khổ.
    Đàn ông yêu đàn bà , đàn bà yêu cafe"
    ^^
    Phong Lan như anh biết là tên một loài hoa,nó thuộc chủng tốc rừng rú, nghĩa là nó mọc trong rừng :) , dây leo má rợ gì đó rất là phức tạp.
    Có thể một ngày đẹp trời nào đó, một cháng trai nào đó đi vào rừng nào đó và gặp loài hoa này. .
    Thế là gọi Phong Lan.
    Có nghĩa đơn giản là Phong Lan, ai đó chợt nghĩ ra tên hoặc là thần linh mách hộ gì đó đặt tên là Phong Lan.
    Nữ thần đa nghi và nóng nảy. :)
    Tôi tình cờ gặp Phong Lan.Vì em tên là Phong Lan, tôi không phải chàng trai kia đặt tên cho em, hay là thân linh mách bảo gì cả.Đơn giản em có tên một loài hoa.
    Một loài hoa, ở ngay cửa sổ phòng tôi, chỉ cần đưa mắt chếch một xíu là tôi thấy nó.
    Mỏng manh,
    đáng yêu
    và tràn đầy sức sống.
    Nhiều lần tôi bắt gặp em ở dưới nắng, em dưới mưa và em trong gió, tôi bắt gặp em ở đâu đó giữa đời chua ngoa..
    ................
    Anh đang rỗng,
    có lẽ anh cần ở một mình,
    Trống rỗng, hô vang vào trong rống mới thấy tiếng vang đến vô tân vọng lại trống rỗng.
    Tâm hồn đói nghèo,
    cảm xúc chết đói.
    Mưa điên , sấm điên , gió điên cuộc đời điên. Tất cả đêu điên.
    Được noobvn sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 20/07/2008
  4. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    :) em như hoa,
    Được noobvn sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 21/07/2008
  5. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Bài Quan Thế Âm này lần đầu nghe Khánh Ly hát tôi đã rơi lệ. Đơn giản vì nhiều khi tình cảm con người thiêng liêng quá làm sao mà có thể biểu lộ hết ra được
    Loài phong lan ngàn đời vẫn sống trơ trọi cùng núi rừng, thanh khiết và kín đáo, nó vẫn có một vẻ đẹp lạ lùng mà cho đến tận bây giờ loài người vẫn ko thể tìm hết ra được. ĐƠn giản vì LAN đẹp theo cách rất riêng mà tạo hoá đã sinh ra để là VĨNH CỬU
    Như tình yêu cũng vậy. Tình yêu đôi lứa. Tình yêu con người. Cũng sẽ là mãi mãi
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tôi chưa tặng ai một nhành Lan nào cả.Có lẽ phải nuôi lại một thứ mầm mới cho cuộc sống và tình yêu .Hoa Lan nở trên những gì khô cằn và mộc mạc ,có lẽ tình con người cũng vậy
  7. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi tôi chẳng còn biết tôi đi đâu cả.Tôi cữ ngỡ ngàn, mơ màng thế đấy.
    Tôi cứ xông vào đời sống này vởi kẻ trần truồng và điên loạn.Mang vẻ mặt ngây thơ nhảy múa ca hát dưói mưa.
    Tôi ghê sợ đời này, tôi say đắm đời này. Cảm thấy yêu tha thiết, cảm thấy như muốn chết đi được.
    tôi cảm thấy tôi tách biệt , đứng né ra một bên nở một nụ cười khe khẻ đầy nham hiểm và huyền bí.
    Sống để làm gì? Sống thề nào?
    Làm việc, sống là để yêu , đê yêu đời say đắm.Như tiếng chim họa mi hót rỉ ron trên ngọn cậy, như anh sáng ban mai choá loạ.Như tiếng sóng đập vào bờ miên man.
    Có những lúc cô đơn của tuổi trẻ vùi lấp tâm hồn , nỗi cô đơn dằng xé , nỗi cô đơn quằng quại.
    Trong những đêm ..
    Rồi thình thoảng tôi nhìn Thấy Phong Lan.
    Tôi thấy tôi bước vào căn phòng nhỏ, một chậu lan góc bên, Phong Lan ngồi đó, đưa mắt nhìn tôi.Phong Lan chỉ cho tôi những bức tranh, chỉ cho tôi xem đọc tên chúng cho tôi nghe.
    Tôi nhìn nó liên tưởng đến một vùng đất khác, cao nguyên khác.
    Hôm nay định mua một chậu Lan đặt trong phòng, để thấy Lan, để thấy sự sống còn le lói đâu đó trong góc tâm hồn của mình, để thấy nụ cười trên gương mặt khóc.
    Đời còn dài, xin hãy giữ những nét ngây thờ không bao giờ mất.
  8. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    giả dối tràn lan,
    nguỵ biện tràn lan,
    mưu mô tràn lan.
    Xin cho tôi một phút sống thật.
  9. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang bị một chứng bệnh tâm lí đó thôi,thời đại nào cũng vậy thôi bạn ạ.Khi chúng ta bước chân vào cuộc sống mới thấy hết ,những khía cạnh của nó.Rồi quen thôi mà.Không thực dụng thời đại này khó sống lắm .Vì đa số con người cũng chỉ so sánh nhau dựa trên đồng tiền
  10. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Gởi em.
    Ngày tháng năm.
    Hôm nay lại bình thường, một buôi sáng bình thường em ạ.Hôm nay chỉ khác mọi hôm vì tiếng búa, tiếng nhạc, những thứ tạp âm tru tréo.Nó lờn vờn như ma.
    Hôm trưóc anh thấy em trong nhà sách, áo đỏ , tóc em buột cao , .Em đang vẽ tượng.
    Hôm trước anh thấy em đi xe đạp, phía trưóc toàn là giấy vẽ được em gói cẩn thận.
    Hôm trước, anh dừng ở ngã tư , anh thấy em, đi một chốc anh lại thấy em.
    Anh thấy em.nhìn em.
    Anh thấy em trong lý trí,
    trong tiềm thức,
    em đã lắng đọng , nằm sâu đâu đó.
    Anh đang nhớ em?
    Anh ngửi thấy gió thoảng,
    anh thấy mùa xuân, nhí nhảnh,
    Từng hạt xuân bắn tung tóe,
    Anh đang nhảy, nhảy vội vã ,
    Anh đang sống dây, hồi sinh!
    Đứng giữa cánh đồng, đứng giữa núi đồi, đứng trên cao nguyên,
    Nàng xuân ơi, em đang đứng bên anh,
    Nàng thơ, em đang cười.
    Chúng ta ngắm mặt trăng, những vì sao sắp tắt.Bình minh trong chiều lạ lùng, tứng tiếng gió rít lạnh.
    Tóc em theo gió.
    Anh nhớ em .

Chia sẻ trang này