1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Lan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noobvn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    Thỉnh thoảng vẻ đẹp làm sống khoảng khắc mơ hồn.Trớ lên nỗi ngạc nhiên xa lạ.Đời con vui.
    Vẻ dẹp nằm trong cô gái , hưong sắc ngất trời nụ cười say đắm , anh mắt mơ màng.Gieo vào ta hơi thở phập phồng hoang dại.Đờ đân...''
    Em liếc nhìn chi đó,
    Để rồi bắt gặp trong giọng nói , đâu đó nét kiều diễm.
    Sức sống căng phồng qua từng người, hạnh phúc vô bờ.Ta cảm nhận nó , ta ngo ngẩn.Đưa trẻ đi lạc đường vào chốn hạnh phúc, com tim chứa đầy nôi cô đơn.
    Ôi , đỗi ngạc nhạc ..vui sướng và khóc òa.
    Ta về vụng từng , ta quỳ gối trước nó... trứoc ánh sáng vẻ dẹp vĩnh cửu.Ta ngắm nhìn trong khoảng khắc.
    Ta chán nản ta,ta không muốn hiện hữu, ta muốn tự triệt tiêu.
    Ta không muốn ta nữa
    ta muốn là thú hoang, sói đi hoang,Thênh thang trong rừng rậm kêu gào.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    phải rồi em như hoa và cũng sẽ có lúc hoa tàn...em cũng vậy...
  3. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    Buớc chân dẫm đạp dày xéo nỗi lòng ra đi, để lại hoa tan nát.Ngóng mắt chờ trông điều thân kỳ .Chờ ta chờ gì nhỉ?
    Một thứ mơ hồ,suởi ấm hay vung sới mảnh đất đã còn cõi.hay trông chờ vai giọt nước măt, hay mưa xuân ?
    Thỉnh thoảng lại chờ đợi vài giấc mơ vô tình, mang nàng đến vơi ta,nàng đến gần ta lại đi xa.
    Ta đợi ai đó, hay ai đó đơi ta.
    Ta vui vì ta chẳng vui.Mơ lắm, ngơ ngác lắm.Hy vọng lắm.
  4. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    hôm nay,
    nghĩa là trong thứ hiện tại hiễn hữu vô hình này,
    Em để rơi mọi thứ, em văng tui, em dụt tôi vào khoảng hu vô này, em cộn sẵng mọi lời nói,, mọi hoài boã, mọi ước mơ, mọi ước mơ vào cuộc đoiwf nhỏ bẻ này.
    Vào thùng rác.
    Em kênh kiệu,
    em choa cay,
    em cay độc.
    Êm đốt chết ngộn lửa tình , thứ nguyên sơ, bẳng ngọn lửa ích kỷ ..và khinh bỉ.
    Em coi tôi là thứ rơi rớt và thừa thải.
    Vâng tôi sống một cách thừa thải..
  5. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ thì chả muốn viết gì?
    Ta chợt nghĩ viết vè mưa đi? Hay viết cô gái hay hay, với giọng thẳng thứng tuyên bố "Em không quen mấy anh, và em đã có bạn trai rồi''''.Cô bé nói xong mà vẻ mật căng thẳng, và dữ tợn, như trút gánh nặng, và phang cho tụi này một đoàng.De mấy anh không còn cơ hội.
    Mấy lần hỏi hang , mà chẳng biết tên.
    Vô tình kêu khẽ " Mi ơi? "
    Cô bé đứng bên, đang căng thẩng, khi chợt gọi tên liền phản ứng la lên.
    "Em không phải tên Mi".Ôi dễ thương dễ sợ.
    Hai chị em tên Muội và Mi. :)
    Mi còn bé, vẻ cứng rắng mang tính trẻ con thẳng thứng hơn.Không biết rồi,khi lớn có còn như thế.
    Rất nhiều thứ bị vỡ đó thôi.
    Sau chầu bí tỉ, được ra thử thách với thần tốc độ,cảm giác phiêu phiêu, rít ga bỏ mọi thứ lại xung quanh.Phê như thuốc phiện ( chưa hít, nhưng chắc giống vậy).
    Uống Cafe lại được gặp 1 be'' te^n Mi khac'', chả muốn biết bé này thế nào, em như cô bé đứng bên Phật trên bần tho*`, thiên thần chả dám đụng.
    Nốc vài phát lơ xác về nhà.
    Bình Đình rớt hạng.
    Xe hết xăng.
    Phong Lan không bao giờ có hoa nữa.
    Được noobvn sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 31/08/2008
  6. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ý nghĩ muốn lấy vợ lại xuất hiện bất chợt.Tự nhiên thèm một cách vô vọng,Thèm được ăn những món ăn mà vợ nấu.Chẳng ca`n ngon như "mother", miễn là có thể nhai vào bụng.Thèm thuồng nghe tiếng bát , xoang nồi rổn rổn, dù rất bực nhưng biết chắc là cô ấy vụng về thế kia mà.
    Hôm nào trời mưa hơi thì trổ tài đút bánh xèo cho vợ xem,sau chầu bánh xèo bí tỉ, trời con mưa thì hai đứa dắt xe dạo dạo dưới mưa cho dui..Hay là chui vào quán cafe nào đó, ngồi tán gẫu nói dóc .Lâu lâu hai vợ chồng bỏ nhà đi lang thang.Rong ruổi ngắm sao trăng.
    Ôi thèm lấy vợ.
    "Anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc,mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng"
    .
    Được noobvn sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 09/09/2008
  7. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thèm lái xe máy chinh phục đèo "Hải Vân". Một lần được cưỡi mây đạp gió.. ngũ hành Lăng Cô, "Chốn bồng lai tiên cảnh".
    Mơ ưóc xa vời, nhưng mà sao "sướng" quá
  8. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng muốn bị xe tông chết .
    Đơn giản chạy thật nhanh, nhắm mắt và ầm. Tiếng hét, tiếng xe bị vỡ , hoặc là não được dậm nát.
    Lúc ấy hình ảnh thoáng qua, chỉ là hình ảnh xe đối diện mù mơ,Và tắt ngấm, cái đau nhẹ nhàng lướt qua.Đưa ta vào miền hư không?.
    Sẽ là con ma mất đầu, hoặc đầu nát ra,se là con ma quái dị nhất,kèm theo nụ cười mãn nguyện, vì ta đã thành ma.
    .
  9. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để nắm giữ một người, hay thứ gì đó mà chúng ta chưa bao giờ gặp ? Anh đưa tay ra ngoài không khí, anh biết rằng họ ở bên cạnh anh, như cái nắm tay anh là không khí? Anh bóp mạnh, vơ quào.
    Ai đó, ở đâu, hoặc ở nơi này, hoặc nơi kia. Họ giữ của ta một nửa riêng, nhưng thời gian lại là vấn đề, họ đến quá nhanh , hoặc anh quá chậm.Em ạ,anh không muốn , và chẳng bao giờ muốn như vậy.
    Em là cô gái trừu tượng,
    Khi em bước từ bức tranh ra, giữa đời thực đi qua lằng tâm trí của , em phá vỡ hư vô ,mờ ảo của riêng mình,một màng sương bao quanh.em đạp đổ và xé toát hết mọi thứ.Em mang trên mình màu xanh của biên cả, sức năng huy hoàng của bình minh , màu trời xanh trong veo, màu trắng của mây trời.
    Sẽ cười ồ em nhỉ?
    Trừu tượng,hay không là gì nhỉ? nó chẳng là gì, nhận thức cái ta muốn, một điều đúng đắng , và thật sự anh không muốn vơ quào nữa.
    Không biết vào ngày mưới tám tháng mười hai năm hai ngàn không trăm linh tám,đánh bằng số là 18/12/2008 em có bận một thứ gì đó không? Nếu không ? Không biết anh có thế gặp em không? :)
  10. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    "Người tử tế là người giữ lại phần hợp lý của họ"
    Điều gì khác biệt của một công việc sinh ra nhiều tiền, và công việc lại ít tiền.
    "Tiền đẫn dắt mọi thứ,"
    Chúng ta cần người nghèo, nếu họ đầy đủ, thì họ không làm những thứ ta thích nữa"
    "Chúng tôi được sinh ra cách đồng với mảnh đất tươi tốt, và bố mẹ nói rằng:các con hãy trồng trọt đi,
    Các bạn sinh ra ,trên mảnh đất cằn cõi, và không thể trồng gì được"
    "NGười nhiều tiền sẽ được nhiều quyền, ít tiền sẽ ít hơn, và không có tiền không có gì"
    "Tôi làm ra tiền và tôi có quyền được phục vụ với số tiền, được bỏ ra"
    Nhưng giá trị của con người, và giá trị của mặt hàng hóa hiển nhiên khác nhau.
    Vì vậy, tôi không hơn về họ, xét về mặt giá trị,
    những thứ tạo nên người "ăn xin" và tôi ,nó nằm ở mảnh đất của họ gieo trồng nên họ.
    "Kem ở đây thật ngon, tôi chưa bao giờ ăn loại nầy ở đất nước tôi,
    Vâng hiển nhiên kem ngon rồi, nhưng đáng lẽ trẻ em nên được uống sữa.
    Nhằm muốn thế giới hiểu thêm về đất nước này, họ đã ra lệnh huy động sữa làm kem nhằm để thu hút khách du lịch"
    Trẻ em không được uống sữa, nhằm làm đẹp lòng người khác,
    Giọng hát bị hát nhái, nhằm làm đẹp mặt đất nước.
    "Quyền lực hay là cơn sốt"
    Có vài thứ mãi là tiệm "cận" không bao giờ chùng ta giải quyết nó một cách triệt để, về mọi thứ.
    Bắt tay và bắn nhau, điều tốt nhất chúng ta có thể làm tới thời điểm hiện tại này.
    Quyền lực là cơn khát,
    Tiền là cơn khát,
    Có lên giọng chửi vào mặt "bố mẹ" thằng khốn sao mày đưa đất nghèo nàn không?
    "Có nhiều tiền trong một đất nước thì cảm giác sung sướng?"
    Điều thật sự tôi muốn là gì?

Chia sẻ trang này