1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Lan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noobvn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hix,không đủ kiên nhẫn để đọc hết những gì bác này viết, nếu đọc hết chắc mình cũng sẽ "hoang tưởng" theo pác mất. Thế mới nói thế giới những người "điên vì tình" thật là kỳ quặc. Mình thì nhiều lúc muốn điên lắm đây mà ko điên được mới đau chứ!
  2. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Bác này mà viết nhạc chắc là hay. Hic hic, nhưng yêu thế này thì k ổn tý nào.
  3. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    :)
    Chỉ là cảm xúc trôi qua, mình chụp lấy nó viết ra thôi mà,Ai cũng có cảm xúc, điều đó làm nên con người.
    Chẳng hạn khi xem xong phim Lake Hourse, mình nghĩ đến người mình sẽ yêu, và người nào đó mình sẽ yêu họ hết mình, mình chẳng biết họ là ai ? Họ có thể ở phía trước tâ , di qua ta, chạm mặt với ta nhưng ta không thấy họ.Nhưng trong mình luôn có khoảng trống để chờ họ.Niềm tin.
    Trong phim có nhắc tới cuốn "niềm tin" tác giả của nó chính là cuốn nổi tiếng "Kiêu hãnh và định kiến" của Jane Austen.Rất tiếc chưa dịch ra tiếng việt :).Thôi cũng cố gắng học tiếng anh , để đọc nhiều thứ hơn.
    Buổi trưa có chiếu "Cơn sốt" , bộ phim nói về nhiều vấn đề mà thế giới đang đối mặt, một bộ phim rất hay.
    Những câu từ , mình không thể nào ráp lại một đoạn hay thứ hoàng chỉnh, nó rời rạc và chắp vá. Cho nên nó hơi khó hiểu là vậy.
    Mỗi người nền xem phim vào buổi trưa tầm 12h , chiều nhiều phim hay trên HBO.
    Cảm ơn đã ghe'' qua :)
    Được noobvn sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 22/10/2008
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    người viết được dòng này chưa hẳn điên vì tình, cũng có thể ngoài cuộc sống là khô cằn sỏi đá. Thèm một chút "ngông" trong suy nghĩ (như cái ý muốn chết thật nhanh ý).
    Lại nhớ đến một tác phẩm văn học mà tự dưng quên tên mà kết thúc là cô bé lên thiên đàng cùng mẹ với những hoang tưởng của chính cô, một cách giải thoát.
    Chút suy nghĩ "điên điên" nếu ít thì có thể chấp nhận được, nhưng nếu tần suất nhiều thì coi chừng, sẽ xa rời cuộc sống thực đó.
  5. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    ah quên mất, thêm lời tý: cuốn kiêu hãnh và định kiến có bản tiếng việt đó chứ. Mình đọc cách đây khá lâu rồi. gần 2 năm j đó.
  6. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hì minh nói cuốn niềm tin cơ.:)
    Tối này cuời vãi cả ra quần.
    Ai chẳng biết mấy hôm rồi cha bên bộ GT đưa ra quy định ngực lép ( dưới 72cm) không được cấp phép lái xe A1/Lý do được đưa ra, là ngực nhỏ , phổi nhỏ, tham gia giao thông không an toàn.
    Khoang hãy nói vần đề đúng hay không ở đây ? Hãy nói vần đề "hậu ngực lép".
    Khi quy định được ban ra, hàng loạt cô chưa có bằng lái xe, dù muốn hay không các cô phải đi thi băng lái xe.Vì sao ử?
    Đơn giản thế này, khi các cô lưu hành trên đường phố, vì các cô ngực dưới 75cm sẽ bị đập vào mắt các chú CAGT ngay.Sao các chú ý tài thế.
    Thế này, khi quy định chính thức được ban hành trước nửa tháng, các chú ý sẽ tham gia khóa cấp tốc về đo đạc ngực.
    Các chú ý sẽ được thao tác bằng tay và mắt trên đồ giả.Những chú nào có thành tích vượt trội sẽ được ưu tiên chơi hàng thật.
    Ngoài ra các chú ý còn học cách nhận biết được ngực giả, ngực độn.
    Sau hoàng thành khóa học, các chú ấy được tung ra đường thực hành.
    Một ngày đẹp trời, bạn dang đi trên đường, bạn tự tin vào chính mình, nhưng với con mắt dao cạo, có thể nhìn xuyên qua mọi thứ, bạn không thể nào qua mặt được.
    Bạn yêu cầu dừng xe,
    Lúc này bạn đấu tranh quyết liệt cho bộ ngực của mình,đòi sống đòi chết vì nó , để cho mấy chú dùng tay đo, hay là bỏ ít tiển ra "Không biên lai".
    Đối với đàn ông như tôi, thì cứ cho mấy chú thoải mái, và dân Gay thì chắc khoái tợn nhỉ?
    Nếu quy định ban hành, thì hội ngực lép sẽ thành lập, nhờ những hội người ngực to chở đi dùm.:(
    Còn bác xe ôm nào ngực lép, thì mau mà tập tạ hít đất để kiềm cơm nhé.
  7. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic lại lạc đề rồi, thế này nên sang box Thảo Luận ý,ở bên đấy có cả 1 topic dài cả chục trang về vđề này rồi, đang chí choé hết cỡ kia kìa. Bác viết ở đây lát nữa có admin del hết giờ.
  8. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cô em này lạ ghê, đây là box tâm sự, suy nghĩ của tôi, viết ra đây mà, Tôi có đụng đền "phường " nào đâu?
    Gần tới cuối năm, Sài Gòn chuyển qua mùa nóng tâm trang có vui hơn hồi tháng 7.Mưa mưa nắng nắng, làm con ngưòi thay đổi quá.
    Được noobvn sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 23/10/2008
  9. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ý em là bác viết về cái vòng ngực nhỏ ko đc đi xe máy ý...đấy là nói thế thôi,em ko fải admin,pác viết gì kệ pác. chả qua thấy pác đang than về tình yêu tự nhiên nhảy phắt sang cái này, chả ăn nhập j cả
  10. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói rõ với cô là, đây là viết vội những suy nghĩ, không phải nới bàn luận về tình yêu,
    Tình yêu nó vĩ đại lắm đây, nhưng không hẳng để ngày nào cũng có cảm xúc đó mà viết nó ra.
    Nhiều thứ gây cho tôi sự nực cười, và vô lý đến phi lý.Làm cho tôi cười, thể là tôi "rặn" được ra một đống trên kia.
    Cô em ạ, mọi thứ xung quanh đều mang vẻ bí mật, cô cứ tưởng nó im lặng đấy, vô hôn đấy, nhưng tôi chắc một điều rằng, nó tồn tại ở đấy, để "thì thầm" một điều nho nhỏ gì với ta.Cô lắng nghe đi, thình thoảng sẽ bắt gặp, rồi cũng cười, rồi cũng buồn, rồi cũng đau đớn ....

Chia sẻ trang này