1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Lan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noobvn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ta còn sống, ta thở.
    Trống rỗng quá,
    Được noobvn sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 30/10/2008
  2. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tính nhẩm trên ngón tay thì mình cũng thích được chục cô gái rồi đấy nhỉ ?
    Lớp 4 , hồi đó mình thích nhất bé gì quên mất tên, thích bởi vì cô ấy là lớp trưởng , lại đội trưởng đội thiếu niền tiền phong.Cô ấy uy nghiêm và sắc lắm.Mỗi lần mình quậy , là cô ấy lấy cây đập mình, mình không đau thậm chí khoái trá cười.Vui la''''m vi` minh thich co ay ma`.
    Thế mình chuyển trường, chia tay với tình đơn phương đầu tiên, mình chuyển qua lớp mới.Trường mới bạn mới , mình lại thích cô gái khác, em kia chỉ còn là dĩ vãng.Cô gái lần này xinh lắm cơ, lại học giỏi nói chung rất hay ho, đồng thơi mình cũng thích một cô khác nữa ,thích vì cô ấy trắng , lại hiền diệu nữa.Sáng nào đi học thấy hai cô là mình mừng lắm.Cô kia thì cuối năm mình mới thích, cô này thì đâu năm.
    Thế là lên cấp 2, cái nhìn về vẻ đẹp của mình nó bước sang lĩnh vực mới, họ rớt ngay hẳng vòng đầu về quan niêm cái đẹp của mình.Ôi thời gian đúng là kẻ tàn sát sắc đẹp phụ nữ.
    Lớp 6 hình như mình không thích ai, trong lớp lèo tèo vài người , có vài cô nhưng không thật sự ấn tượng.
    Năm đó lớp quậy tưng bừng, thầy cô e ngại thế lớp mình tách lớp nhập vào lớp khác.
    Cuộc đời yêu đương mình lại bước qua giai đoạn mới, cao hơn giai đoạn cuối năm tuổi học và đâu năm cấp 2.
    Lớp mình học có hai cô xinh ngây ngất, trái tim vốn đa tình,mình liều mạng thích hai cô.
    Thật khó khăn để chia sẻ hai cô cùng một lúc, nhưng mình cũng điều phối lý tri của mình, 2,4,6 và 3,5,7 mình chia đều cả hai.Đều có những cái nhìn, và sự quan tâm nhè nhẹ.Tình cảm sâu đậm dành cho hai em cho đên hè năm lớp 8
    .Một việc lại bất ngờ xuất hiện mùa hè năm ấy.Mùa hè định mệnh, mùa hè sóng gió đời chai chinh chiến.
    Được noobvn sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 01/11/2008
  3. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Coi bộ phấn đầu để trở thành đàn ông nam tính, để được đẹp lòng mấy quý cô , đối với mình là thất bại.
    Chẳng qua mình là thằng Robert, đểu và có 2 màu.
    +Ta khinh ghét kẻ ta không thích,
    + Ta bi lỵ trước ngưòi ta thương.
    Nghĩ lại , mình cũng là thằng hơi được, về độ đểu.
    Cái trò chơi ái tình đây rung rủi này, với mình chỉ mỗi lá bài đen, mông mơ , ảo tương, và mơ hồ.
    Thật lòng ta cũng thu
    Không thật lòng ta cũng cố
    Chỉ có một khuôn mẫu, ta cố ta cũng không đạp đổ nổi.
    Trở về một thằng xấc láo, nói nhiều, hay cười, nhiệt tình và đểu cáng nó nhẹ nguời hơn tất thảy.
  4. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề "chọn lựa" và định mệnh, hậu quả và nguyên nhân.
    Vài hôm trước cứ khủng hoảng về cái gọi là "trinh trắng tuổi thơ " , ta tiếc nuối, ta khóc lóc, thậm chí quỳ lạy vì ta để mất nó.
    Thật sự, hiện tại "ma quỷ " đang xâm chiếm dần, ngày càng sâu và mạnh mẽ.Nó choáng ngợp và làm u ớ .
    Ta tưởng nó nắm trọn ta, ta mơ hồ vì tuổi thơ đã mất.
    Hơn hẳng mọi thứ với thái độ chấp nhận,là bản thân không thể nào khước từ được "ma quỷ", ta không thể cản nó, nhưng hơn hẳng, ta hơn tất cả ở ma quỷ là sự "chọn lựa".
    Ta có quyền "lựa chọn", thứ ta muốn, và con người ta trở thành.Và có lẽ ta nên trách hậu quả hơn là quay đầu đi trách nguyên nhân.
    Sống là quay cuồng, ta chọn cách sống dễ chịu nhất với bản thân.
  5. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12 , chi còn CD TSO trong máy CD thôi.
  6. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    hãy sống nhiều hơn để thấy đời bớt trống rỗng
  7. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    :) như vậy là mình đang sống ít đi rồi.hi` hi`
    Hôm nay bị rớt vé giữ xe hai lần , lại còn can đảm " nựng" đại ca xe buýt. ! hôm trước cản đường xe chở tù nhân .
    có lẽ điềm báo a` , nếu anh tới mời , thì tôi đi.Cảnh báo làm gì ? há há
  8. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay, anh nhốt quá nhiều cảm xúc, hay anh chứa nó từ người khác quá nhiều?
    Sao thế anh?
    Lý tưởng là gì hả em?
    Là cái gì đó lớn lao anh ạ.
    Đúng đó em à, anh nghĩ thế.
    Nhưng khí mà lý tưởng nó quá mơ hồ mập mờ và biến đổi.Lý tưởng được "lăng xê" lên tới hàng sao.
    Nghĩa là không gì giống với nó, em nghĩ họ muốn thứ gì đó tốt đẹp, anh biết đấy, như tôn giáo là thứ niềm tin về mặt nào đó tâm linh, giúp cho loài người của ta tin tưởng hơn sống tốt và chết.
    Còn anh chẳng tin vào cái lý tưởng, cái biểu ngữ và thứ lố lăng dăng khắp kia em ạ.
    Nó giống trò quảng cáo rẻ tiền trên truyền hình, nội dung câu biểu ngữ và lời nói,
    "Hãy ăn tôi đi,nuốt tôi đi ngon lắm" .Và thế vô hình chung về phần nào đó đã làm chúng ta lệ thuộc mà không biết được.
    Nếu thế thì anh tắt tivi? Hãy bán nó đi, hãy đập tan tành nó ra.
    ngựa có cánh , nhưng là đôi cánh ướt.
    Cách đây hai năm, anh quen một cô gái, cô ấy nói thế này.
    ""Không biết ngày mai ra sao, nếu có sao cũng chẳng sao"
    Anh bật cười, anh nghĩ cô ấy sao bất cần thế, nhưng bây giờ nó lại đúng với anh.
    hôm nay anh lại thấy câu thế này "Người dv chúng ta thông minh và cân cù"
    Rồi ngày mai sẽ ra sao, mặc kệ ra sao thì sao!
  9. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Xếp xó lý tưởng, nhiệt huyết tuổi trẻ, lửa thiên .
    Về quê kiếm mảnh đất, 2 con trâu luống rau muống hay ao cá, cô vợ quê chất phát..An nhàn.
  10. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Lại rơi vào trạng thái trống rỗng.
    Mình khao khát được phụ thuộc, nhưng có thể cái "tôi" nó quá trên phụ thuộc.Bơ vơ, cô đơn.
    Nỗi cô đơn lớn dần xâm chiếm toàn bộ, len lỏi và hút toàn bộ sinh lực.
    Giờ chỉ mỗi Phong Lan? Chỉ có em.
    Mình cố phơi bày ra một đống " lạc xoang", chả ai thèm nhìn.Chỉ có mỗi em để ý và lấy về nhà xài em nhỉ?

Chia sẻ trang này