1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Lan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noobvn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    thế là 1 tuần , cảm giác "yêu" nó đã tắt.
    Mình chỉ biết cười , cũng chả biết viết gì, cũng chẳng lấy làm sốc , vì trước đó vài năm cũng sốc một việc tương tự rồi. Nhưng mình chỉ sợ một tuần không hiểu và đánh giá hết một người .,
    biết sao được chứ, phụ nữ vậy mà thỉnh thoảng thấy họ đẹp , rồi yêu , mặt dù họ có ngu ngốc hay không ra gì , chúng ta cứ tiến tới dù ta không biết rồi ta sẽ đi đến đâu, rồi tự nhiên bỗng nhiên hết yêu , thế ta suýt yêu.
  2. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    Phong Lan appears to be offline and will receive your messages after signing in.
    You currently appear offline to Phong Lan.
    kid 1412: Nhìn quanh quất chẳng có ai ? có lẽ nỗi cô độc này , nối tâm tư này , anh quá phóng đại nó ?
    kid 1412: anh viết ra , chắc em chẳng nhận mà thôi quang trọng gì chứ ?
    kid 1412: Hôm nay anh cảm thấy mình tồi tệ thế nào, mình cảm thấy quá tâng bốc bản thân rôi cảm thấy mình cục mịch một cách đáng sợ ,
    kid 1412: Rồi những cái cười khinh bỉ , anh không ý thức được , có thực sự ai đó muốn hay là anh muốn chứ ?
    kid 1412: anh tôn trọng họ nhưng những điều họ nói , anh tưởng tượng đã nghe ngàn lần , sao nó không chứa chất điều mới mẻ ,
    kid 1412: mới đầu im lặng , sau đó anh lại cười ,
    kid 1412: cái cười đó mang sự khinh bỉ , hay điều gì ? Phải chăng anh khinh bỉ họ , anh nào có , anh chi cười vì điều họ nói anh biết rồi , ma anh phải lắng nghe , cái dạng giả tạo đó làm anh mệt mỏi.
    kid 1412: anh mệt mỏi chính mình , mệt mỏi đến nỗi cô độc anh đối mặt ,
    kid 1412: nó bơ vơ lắm , nó đau đớn hông em ? như tiếng nói mà chẳng ai hiểu , cảm thấy mình như con xa chợ em ạ
    kid 1412: Thỉnh thoảng đi đâu xa , thì phải trở về , nhiều lúc anh chẳng thấy anh đi về đâu cả , chẳng nơi trở về , anh khao khát hạnh phúc , anh trân trọng từng cảm xúc , anh sống từng khoảng khắc với nó , nhưng nó đi đâu đó em ạ .
    kid 1412: anh phải hòa đồng , như thế nào ?
    kid 1412: càng chìm vào nó anh thấy trơ trốc quá ,
    kid 1412: anh hiểu vì sao người ta lại dùng ma túy rồi , anh hiểu vì sao những kẻ lại dùng thứ đó ?
    kid 1412: mà em sức khỏe thế nào ?
    kid 1412: em có vui và buồn không chứ ,
    kid 1412: chắc là có đúng hông ? anh nghĩ em ổn , em là thứ gì đó cứng rắn lắm , đó thỉnh thoảng vài thư sinh ra đã vậy , đã đứng và trơ trơ ,
    kid 1412: như cột chỉ đường ngoài quốc lộ em nhỉ ?
    kid 1412: em đã chỉ cho anh đi hướng nào đó , vài người chỉ cho anh đi hướng nọ . Còn việc chọn là riêng anh .
    kid 1412: dù sao anh hy vọng em khỏe , có nhiều nối buồn và nhiều niềm vui hơn , .
    kid 1412: Hẹn gặp em sau.
  3. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mọi chuyện có vẻ ổn và cảm thấy thư thái nhẹ nhàng hơn.Có lẽ nó đã chết , và chẳng buồn dìa báo oán , tiếng kẻng mà gõ không cùng nhịp , thì một trong hai mỏi tay , và bỏ cuộc.
    Thế đấy,
    Cảm giác tự do trở lại , khi mà không bắt buột bản thân mình gắn bó ai đó , tự do và tình yêu không hoàn toàn song hành với nhau .:) .
  4. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    kid 1412: Văn nghệ là thứ ***y , đầy nhục dục em ạ
    kid 1412:
    kid 1412: anh đang tìm kiếm trong đó cốt lỗi đó thủ dâm về tinh thần.Thật nực cười .Chỉ khi nào kết thúc mới biết mình đang làm quái quỷ gì
  5. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ký ức nhỏ , nó là một bức tranh không hình thù màu sắc , tự nó vận động theo một vòng lặp liên hồi.Bắt đầu rồi kết thúc , rồi lại quay lại từ đầu.Thỉnh thoảng anh phải sống cùng với nhưng mảng nhỏ đó xa dần rồi lại hiện ra.Anh boăn khoăn điều đó là gì ?
    Anh đặt hàng em vẽ cho anh bức tranh này nhé.
    Đó vào ngày hè năm đó anh khoảng 8 hay 9 tuổi gì đó.Buổi sáng anh ngồi phía sau xe đạp, đó có lẽ ngày hè đẹp nhất , gió buôi sáng mát vẻ lành lạnh , cái kiểu gió đó , chỉ có ở miền trung , nó không hẳng là gió , mà nó còn có mùi , cái mùi hanh hao nào đó , nó gây cho anh cảm giác thích thú mà khó hình dung được.Anh gặp ngôi nhà bỏ hoảng , xây theo kiêu kiến trúc pháp , người ta bảo nhà đó của "bá hộ" , hắn đã bỏ đi.Xự hoang vắng tự nó bao trùm lên một điều bí mật gì đó nhỏ nhỏ .
    Nhà bỏ hoang , người bỏ hoang.
    Người đi bỏ lại.
    Em đi ,
    bỏ lòng tôi lại
    Chợt Em ngồi bên tôi, bên nhà hoang
    em cười ,tôi cười.
    Em khóc tôi khóc,
    Em đi theo gió,
    Tôi bỏ hoang.
    Anh còn một bức nữa là , đứa bé băng qua cánh đồng vào chiều tối ,vượt qua bên đồng lúa .
  6. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    "ý nghĩa cuộc đời này là chơi với cuộc đời, nếu cuộc đời quá lười biến cho điều đó thì khẽ tay búng nó một cái"
    Có lẽ mình chẳng ranh mãnh đến nỗi "phải búng tay" để nó chơi với mình.Những điều đó đến pha trộn hài hòa lẫn khách quan và chủ quan.Phải chăng chỉ là điều mong ước , điều mộng tưởng về bản thân quá cao so với cách xã hội đánh giá bản thân cái tôi của mình.Điều đó khập khiễn hoàn toàn.Đau đớn và buồn khổ xuất phát từ đó.
    Ôi trời , nỗi buồn thăm thẳm vời vời .
    Tất cả điều đó vòng tròn , chờ đợi , không đáp ứng , rồi tự nhận nỗi buồn riêng mình.Rồi lại chờ đợi...
    Ta mong chờ gì hơn nữa , đâu phải mọi thứ mang tính sắp đặt , để rồi chiêm nghiêm bằng đôi mắt hoan lạc .
    Có cả ngày phía trước .:) .Chúng ta đang sống trong realtime.
  7. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Mình đang an ủi ta.
    Cũng như ta an ủi mình.
    Ta thõa thuận mình.
    Và mình thỏa thuận cùng ta.
    Ta khóc
    mình cười
    Ta cười
    mình khóc.
    Ta chết.
    mình im lặng.
    Ta và mình biến mất.
  8. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    kid 1412:
    kid 1412: em khỏe không
    kid 1412: Có lẽ em không tin vào thế ảo đúng không
    kid 1412: có thể chất liệu tìm kiếm gì đó riêng
    kid 1412: anh thì khác , nó gắn liền với anh quá nhiều
    kid 1412: ở đó , anh có thể bóp méo suy diễn tính cách từng người anh không quen theo một ý riêng của mìn
    kid 1412: Hôm nay trời buồn em ạ, lúc viết những thứ này tâm trạng anh chán nản nhất , mệt mỏi vì cô đơn
    kid 1412: mệt mỏi vì cô độc.
    kid 1412: Tiếng nói không có tiếng vọng.
    kid 1412: con nguơif xu hướng giống nhau thường hợp lại 1 group
    kid 1412: anh chẳng biết anh vào group nào
    kid 1412: chẳng groop nào.
    kid 1412:
    kid 1412: anh ngủ sơm để nạp lại năng lượng , mai lại lao ra đời ,
    kid 1412: rồi lại nạp , rồi lại lao ra, ai thương thì may cho mình hạnh phúc em há.Xông ra mưa đâu phải ta ko sợ trời mưa , mà ta phải đi vì trời mưa
    kid 1412: chúc em may mắn và vui vẻ.
  9. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Oh, hôm nay nhớ em,
    trong một phút chốc
    trong khoảng ngắn
    không đủ dài
    để giọt lệ rơi trọn vẹn
    không ngắn lắm để nó kịp khô.
    oh Giấc mơ,
    Nguời ấy chỉ anh,
    chậu phong lan.
    Anh vui ,
    anh cười.
    Thấy em.
  10. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, chả hiểu nữa. Chưa bắt đầu đã thành kết thúc, gần tròn băm em vẫn chờ ngày anh lấy vợ. Điên rồ
    Thi thoảng vấn gặp nhau trong giấc mơ, anh cười ngạo nghễ, nửa đùa nửa thật.
    Muốn anh đưa về không?
    Trời, mắt cận thì đưa ai về được chứ.
    Thế thì tự mà về.
    Già rồi nhưng vẫn ngu như tuổi 20, nghĩ mình còn non quá, vẫn đợi cái thứ tình yêu chân thật. Làm quái gì có mà đợi chứ. TY phải có từ hai phía, trời ah lý thuyết xuông thôi em ơi. Làm cóc gì cho đời chứ.
    Vẫn phải sống.
    Giờ thành kẻ bất cần, sao cứ nhất thiết phải lấy chồng, vớ phải đứa ương như mình liệu có được vài ngày ko nhỉ.
    Nhưng mà vẫn nhớ......Điên rồ.

Chia sẻ trang này