1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng lừa đảo xin việc thế nào ??? Gấp lắm ạ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Mr.wind007, 04/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr.wind007

    Mr.wind007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ca này tạch
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    trong trừong hợp này thì em từ chối nhận việc để phụ huynh đừng có xì tiền ra. Đó là cách phògn tránh tốt nhất.
    Bạn chú ý nhé, mình chỉ đưa ra cách phòng tránh đảm bảo nhất, nhưng ko có nói là bà kia lừa đảo nhé. Biết đâu đấy, đấy là thật.
    Mà cũng mệt nhỉ, đi kiếm việc mà cứ như đi mua chỗ làm ấy. Vào SG đê...
  3. Mr.wind007

    Mr.wind007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Vâng,Dù thật hay lừa cũng fải nắm đằng chuôi
    E tính sẽ mang theo 1 máy ghi âm, và sẽ nói khéo để bà B viết cho 1 giấy cam kết
    như vậy có ổn ko ạ ?
  4. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    Bạn kiểm tra bà B ấy đúng là làm ở viện đó là chắc 50% ok rồi. 30% dựa vào giác quan thứ 6. 10% dựa vào giấy tờ biên nhận đầy đủ. 10% còn lại hên xui.
  5. Mr.wind007

    Mr.wind007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    E quên chưa nói rõ là bà B làm ở 1 viện và xin cho 1 viện khác ạ
    Trong đầu e bây giờ lo nhất 1 vấn đề là khi mình ghi âm đc lời hứa hẹn của bà ý
    kèm theo bản cam kết
    nếu ko xin đc sẽ hoàn trả lại xiền thì PL có giải quyết đc ko ạ ?
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    em đặt vào vị trí của bà kia, liệu em có chịu viết giấy cam kết hay giấy nhận tiền gì ko?
  7. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    phải đi đêm, chạy chọt để xin việc thì phải chấp nhận rủi ro thôi. Đen thì bị lừa, hên thì gặp đúng cửa. Có ko xin được thì coi như mất toi 30%. việc này chả có cách nào phòng tránh, chỉ sống bằng niềm tin thôi em. Chỉ có với chỗ 70% còn lại thì có cách phòng lừa đảo bọn nó đưa cho e cái quyết định tiếp nhận giả bằng cách trực tiếp đến làm việc với phòng tổ chức của cty đó xem có đúng là e đã chạy vào đc ko. Thế thôi.
    Muốn tránh lừa đảo thì chỉ có 1 cách là đừng chạy chọt, tự thi tuyển dụng đê
  8. Mr.wind007

    Mr.wind007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Vâng,dính vào Vấn đề tiền long mới biết nó nhạy cảm lắm ạ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đỏ 1: Với ai đó 30% là nhỏ,nhưng với e là ko nhỏ ạ
    Đỏ 2: Ý kiến này chuẩn luôn,cơ mà khó lắm ạ
  9. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Chỗ đó chắc ngon dữ lắm hen. Nếu không thì sao lại phải bỏ tiền ra vậy?? Ở Sg này hầu như không có chiện mua chỗ làm như bạn nói

    Khổ thân bạn..
  10. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    mịa, nhờ vả chạy chọt xin việc, nó nhận giúp cho là may, chả biết nó có kiếm chác gì đó ko mà bắt nó hứa? lại còn viết biên nhận nữa chứ. quên đi em ơi.

Chia sẻ trang này