1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng mạch bác sỹ Dr_HoàngHiệp. tư vấn tình ******** yêu, sức khoẻ x+...và tất cả mọi...

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi dr_hoanghiep, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Giờ khỏi rồi. Càng nghĩ càng thấy cú cái đứa làm mình đau tay. Chả là tớ "bị" tín nhiệm nhờ đi đỡ tráp cho chị đứa bạn. Cái thằng bê cùng với tớ nó bất chợt nhận ra tớ ngày xưa học cùng trường với nó, nó cười toe toét rồi ko hiểu "súc" động kiểu gì, tìm mãi mới được cái phong bao đưa cho tớ nhưng thời gian nó tìm thì tớ hầu như ko phải đỡ tráp nữa mà là bê tráp luôn. Trời ơi, nó rõ là nặng! Mà mình thì "mỏng manh như lá" ...
  2. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân quá nhỉ ....
  3. dr_hoanghiep

    dr_hoanghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
  4. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Phòng mạch dạo này vắng vẻ quá. chẳng thấy ai lui tới. bác sĩ cũng bặt vô âm tín.........
  5. dr_hoanghiep

    dr_hoanghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
  6. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Bác sĩ ơi, đi công tác lâu về quá, Tình hình là Em Đá và Chíp đang ốm tương tư, Bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm... Bác sĩ và trợ lý lật đật nhớ đến thăm bệnh ngay nha, Không lâu ngày không chữa trị lại trở thành mạn tính thì nguy.....
  7. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cậu tốt của cháu ơi,hihi lúc nào cậu cũng đoán trước tình hình nhỉ,chuyện hôm qua cậu ko được công bố cho tất cả mọi người biết đâu đấy.Bác sĩ ơi kứu kứu với.cậu e nghi em co gì gì với bs đó
  8. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay ông bầu và bác sĩ vừa đi thăm bệnh cho em Đá, Không biết bị bệnh gì... Thấy bác sĩ lúi húi khám khiếc một lúc thì bảo là gần khỏi rồi (Chẳng là bị sốt phát ban). Mai là lại có thể đi chơi nhảy dây với bạn được rồi......
    Công nhận bác sĩ giỏi thật, kham hơi bị nhanh mà lại còn chính xác nữa
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    ANh cười kiểu gì mà đầy ẩn ý thế kia
    Công nhận bác sỹ đoán chuẩn thật. Giờ thì em khỏi ốm roài, lại chạy nhảy được rồi . Có lẽ là nhờ có ông bầu và bác sỹ vào thăm khỏi =====> em có thêm động lực để khỏi
    Là lá la
  10. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Hì hôm qua post được một bài thì máy treo, chẳng muốn vào lại nữa.
    Thái Nguyên giờ đang có dịch vậy mọi người cẩn thận nha, Vì chính bác sỹ cũng bị ốm mất mấy ngày nay rồi, Hôm nay nhắn tin cho bác sỹ thì cũng đỡ sốt rồi Phải cái là bị "tăng" mất mấy Kg. Trời có đời thủa nhà ai ốm khôn thế không???
    Thôi ông bầu không ba hoa nữa, lỡ lại cho ai "uống nhầm thuốc" thì...
    Khi nào khỏi rồi thì lên thăm bệnh cho bà con cô bác đấy nhé!

Chia sẻ trang này