1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng mạch độc quyền_Dr thuphuong20

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi thuphuong20, 18/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Chị Phương ơi , mới "nàng" đi chơi 30 kiểu gì mà nàng không thể từ chối bi giờ ??

    Dành cho quảng cáo

    Xin liên hệ private mess . Xin cảm ơn
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    hãy tấn công vào nơi yếu nhất của nàng : bạn bè của nàng hoặc đứa em của nàng( nếu có)
    với lời mời dành cho...tập thể,nàng sẽ ko thể từ chối đi chơi với em đêm 30
    ghi nhớ: nhìn kĩ bọn bạn trước khi ngỏ lời mời,kẻo chết đứng như Từ Hải vì thiếu ...xiền
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi lướt qua nhau
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chúc mừng năm mới
    mong rằng sang năm mới,box chúng ta sẽ đoàn kết đi lên
    love all of you very much...
    ...Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em đã lấy chồng anh tiếc lắm thay
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn không...

  4. mat_troi_xinh

    mat_troi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    chị Phương ơi,em mở hàng cho chị đây
    chị chữa hộ em bệnh này nhé
    mấy hôm nay em buồn quá đi mất,vì xa nahf mà
    chị có cách nào giúp em đỡ buồn không chị?
    Bé xinh xinh...
  5. VoBeckhamhp

    VoBeckhamhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Còn em nữa đây chị ui...
    Làm thế nào để nói câu''thanks but no thanks'' với tình cảm của một kẻ mà mình thà làm bà cô chết già chứ không... thèm đón nhận hả chị?Chị dạy cô em gái chị cách từ chối nào nghe...dễ chịu một chút nhé,ý em là có hiệu quả mà không gây sốc ấy mà.
    To mat_troi_xinh:Tết này mình cũng xa nhà đấy,đang sắp chết vì nhớ...đây này.Huhu ước gì mình đã đừng đi,lẽ ra mình phải ở nhà chứ nhỉ,mình tệ thật...
    Em yêu anh
  6. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,chị nhìn cái Tittle của em đi,chị cũng biết chuyện gì roài.em đang chán lắm,em ko thể tiến được nữa.Có lẽ em đành phải làm 1 kẻ luôn luôn thua cuộc trong tình yêu thôi.
    [​IMG]
    I Love RedArmy[​IMG]
  7. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà buồn thế Tuấn . Tâm sự đi cho vơi hết nỗi buồn nào , có thể có ai đó sẽ giúp được chú trong hoàn cảnh này đấy . Cố lên nhé .
    [​IMG]
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Còn cách nào ngoài 2 từ cố gắng đâu Linh
    chị biết em buồn nhiều lắm,nhưng em sẽ quen thôi
    khi nào muốn chat,cứ gửi mail nhắn trước cho chị nhé
    ...Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em đã lấy chồng anh tiếc lắm thay
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn không...

  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    em ạ
    nếu kẻ đó thuộc yhàng trơ và lì,thì cứ thẳng thắn thanhk but no thank
    còn nếu là người tự trọng,hãy nhẹ nhàng tỏ ý chúng ta chỉ có thể là bạn tốt của nhau.
    ...Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em đã lấy chồng anh tiếc lắm thay
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn không...

  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    em chịu chấp nhận thua cuộc thảm hại nhwu thế sao Kiện?
    hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình đi em
    ...Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em đã lấy chồng anh tiếc lắm thay
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn không...

Chia sẻ trang này