1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng mạch độc quyền_Dr thuphuong20

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi thuphuong20, 18/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice-dark

    ice-dark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Sao bệnh giống em thế. Nhung Nàng của em tyhì chủ đang ở trên HN cơ , đang học AMS . Còn nàng ở đây thì cưa mãi không đổ.
  2. BECKOTEX

    BECKOTEX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hé hé anh cũng có bệnh có chữa được cho anh ko ? bệnh của anh thì cũng bt như các đònh chí ở đây thui
    anh cũng muốn cưa 1 nàng dưng muh nàng ấy lại có chủ rồi chủ của nàng ấy đang ở bên England, Manchester đá bóng, he he lói gần lói xa chẳng qua lói thật nàng của anh hâm mộ thằng chả số 7 của MU là Becko nên ko chịu iu ai biết làm thế lào bi giờ
    ah quên lếu iem gái ko chữa được bệnh của anh thì sao ? bỏ bảng hiệu hay là thuyền theo lái, gái theo chồng
  3. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    thế thì ông chịu khó tìm đứa khác đi , mất hy vọng rùi . Em Pương chỉ phủ sóng chữa bệnh trong bán kính 130km thôi .
    [​IMG]
  4. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Đốc tờ Phương ơi , em có bệnh ... để em trình bày ạ . Chị thấy đó , em đâu đến nỗi nào thế mà cứ yêu đứa nào đứa đấy toàn " thankx , but no , thankx " thế có chết không cơ chứ ??? Bi giờ chữa thế nào cơ ... đâu có đui què mẻ sứt gì đâu ??? hic

    PS mang nụ cười đến với mọi người
  5. BECKOTEX

    BECKOTEX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi Dr hiện đang ở đâu để mọi người đo bán kính còn khám bệnh, muh bệnh của tui, tui đến tận nhà xin chữa ko được sao ? có bệnh thì vái tứ phương muh
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    thế này nhé
    các cụ đã bảo,nhất cự li,nhì tốc độ.em có cả 2 thứ trong tay,làm sao phải lăn tăn.
    nếu cảm thấy chưa cưa cẩm hiệu quả,mời em đến đăng kí học tại đây:
    http://www.ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=107925&pollresults=1
    chúc may mắn
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi bước qua nhau
  7. VoBeckhamhp

    VoBeckhamhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    To girlnrose:Bác Long ui,chỉ số handsome của bác cao vòi vọi như thế thì sao mà phải sợ ko có ai iu?Bác cứ lo như thế thì chỉ thêm già thui,phải biết dưỡng sắc đẹp trời phú cho chứ???chúc bác sớm tìm được người trong mộng!!!
    Em yêu anh
  8. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    huhuh ! Còn bệnh của em nữa.mà thực ra không phải bệnh của em mà bệnh của người nào nhìn thấy em : chả là ai gặp em cũng nói là mặt em sở khanh ! Thế thì còn thi thố gì nữa cơ chứ ! chị bảo em phải làm sao trong khi em thấy mặt mình ko phải sở khanh !
  9. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Ơ . ko đến nỗi nào thôi , chứ em nói chỉ số handsome của bác cao vời vợi làm bác ngại ... chưa thoả mãn .. đốc tờ Phương đâu roài ????

    PS mang nụ cười đến với mọi người
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    bạn chịu khó "soi" vào gương----------->chắc chắn ko thể đẹp giai bằng anh Beck rồi
    nàng mê anh Beck là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu thôi,có gì mà buồn.cố gắng chờ nàng đủ "nhớn" rồi hãy khai triển kế hoạch "ko cho chúng nó thoát"
    nhà tôi ở MUFC,có gì cần liên hệ,cứ gõ cửa ở đó nhá
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi bước qua nhau

Chia sẻ trang này