1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng mạch Dr. Zhivago

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi mykoyan, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Nghe em kể bệnh mà tôi cũng muốn... vãi cả linh hồn. Mai mốt, lỡ có "thằng" nào vớ phải em, chỉ nuôi bệnh thôi cũng đủ hết hơi rồi.
    Đùa cho vui thôi ku. Đêm qua mổ cho 6 "em", thì có 2 "em" sáng nay lên bàn thờ ăn hoa quả. Cũng muốn cười một tí cho đời bớt xám.
    Lạnh chân thường do nguyên nhân máu xuống các mao mạch bàn chân không dủ, do đó nhiệt độ giảm đi. Nếu lạnh mà còn kèm thoe ''tê tê" nữa, thì phải xem hệ tĩnh mạch hoạt động thế nào, có viêm tắc hay không.
    Ngủ hay mê sảng, giấc ngủ không sâu, ngủ chập chờn cũng có thể do máu lên não không đủ (một nguyên nhân khác nữa là do gặp một cú shock bất ngờ), nhưng nếu bị shock thì hiện tượng kể trên chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn nào thôi.
    Nói tóm lại, nếu máu lưu thông đều hòa, thì tất cả những hiện tượng đó sẽ chấm hết.
    Nếu ho, mà lại ho ra máu nữa thì tốt nhất em nên chụp X quang phổi, hoặc nội soi vòm họng, thanh quản, thực quản để kiểm tra. Ho ra máu có thể do lao phổi, do viêm họng mạn tính (mỗi lần ho mạnh, một vài mạch máu nhỏ ở thanh quản hoặc vòm họng bị vỡ). Xấu hơn, nó có thể là một biểu hiện của ung thư vòm họng, ung thư thanh quản (nhưng đừng nghe tôi nói mà lo nhé vì nếu đã hỏi, thì tôi phải giải thích tất cả mọi nguyên nhân). Trường hợp này, máu thường lẫn trong dịch nhầy. Cơn ho hay xuất hiện khi chuyển mùa (mùa hè sang mùa thu hoặc mùa thu sang mùa đông chẳng hạn).
    Chế độ ăn uống thì tôi đã nói rồi. Bây giờ em nên đi thử máu, chụp X quang phổi (nếu phim phổi có dấu hiệu bất thường thì làm thêm xét nghiệm VS và IDR), nội soi. Sau đó cho tôi biết kết quả, tôi sẽ hướng dẫn thêm.
    Còn 3 tháng nữa em mới vào SG kia mà. SG thì có hơn 60 bệnh viện, muốn khám ở đâu chẳng được. Nếu em muốn tìm một bác sĩ riêng thì cũng dễ thôi. Học trò tôi hiện nay vẫn còn 18 đứa chưa tìm được việc làm đấy. Khà khà.
    Dr Zhivago
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    -->Bác sĩ ơi! Tay em làm, hàm e nhai. Hổng nhờ ai nuôi hết á bác sĩ ạ. Có nguy cơ không lấy chồng. Không phải ko thích lấy chồng, mà vì ế.
    --> Em thì cũng chẳng gặp chuyện gì shock cả, nhưng biến động cuộc sống thì nhiều. Suốt ngày phải nghĩ ngợi, đau buồn... Hic hic! Liên miên trong một thời gian dài mất ngủ stress, nên bi giờ e như phản xạ có điều kiện: Cứ gặp chuyện gì là em lại mú mớ mê sảng cả đêm luôn.
    Hồi bé em có một bác sĩ mà e thường lui tới. Bác sĩ đó tốt bụng lắm lắm. Giờ xa quê 5 năm rồi nhưng Tết nào em cũng về thăm bác í, có sự kiện gì vui vui em đều về khoe bác í.
    Đúng là hành nghề bác sĩ thì nhiều lắm, nhưng từ mẫu thì rất khó kiếm. Chẳng phải bác sĩ nào cũng yêu nghề và tốt bụng đến mức bỏ thời gian khám cho bệnh nhân online như thế này đâu ạ. Lúc nào e vào SG, bác sĩ chỉ giùm e một từ mẫu nha! Em cảm ơn bác sĩ.
  3. haiconca

    haiconca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, bác sĩ Zivango vừa vui tánh, vừa tận tâm, tốt bụng. Mỗi tội có nhược điểm nhớn là có vợ mất rùi. Nếu không em nhất định sẽ cưa bác.
    Tặng bác
  4. iswear

    iswear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ ơi, em uống hết cái đơn thuốc bác sĩ cho rồi, cũng thấy đỡ nhiều, nhưng vẫn còn hơi khó chịu khi ăn vào, không biết tiếp theo phải như thế nào cho khỏi hẳn bác sĩ nhỉ?
    Cám ơn bác sĩ và chúc bác sĩ một tuần làm viêc vui vẻ, hiệu quả.
  5. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    --> Sởn cả gai ốc. Suốt ngày gặp xác chết, ko biết bác sĩ có bao giờ mê sảng hoảng sợ như em ko?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Nếu bị shock thì hiện tượng kể trên chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn nào thôi.
    [/QUOTE]
    --> Em thì cũng chẳng gặp chuyện gì shock cả, nhưng biến động cuộc sống thì nhiều. Suốt ngày phải nghĩ ngợi, đau buồn... Hic hic! Liên miên trong một thời gian dài mất ngủ stress, nên bi giờ e như phản xạ có điều kiện: Cứ gặp chuyện gì là em lại mú mớ mê sảng cả đêm luôn.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Còn 3 tháng nữa em mới vào SG kia mà. SG thì có hơn 60 bệnh viện, muốn khám ở đâu chẳng được. Nếu em muốn tìm một bác sĩ riêng thì cũng dễ thôi. Học trò tôi hiện nay vẫn còn 18 đứa chưa tìm được việc làm đấy. Khà khà.
    [/QUOTE]
    Hồi bé em có một bác sĩ mà e thường lui tới. Bác sĩ đó tốt bụng lắm lắm. Giờ xa quê 5 năm rồi nhưng Tết nào em cũng về thăm bác í, có sự kiện gì vui vui em đều về khoe bác í.
    Đúng là hành nghề bác sĩ thì nhiều lắm, nhưng từ mẫu thì rất khó kiếm. Chẳng phải bác sĩ nào cũng yêu nghề và tốt bụng đến mức bỏ thời gian khám cho bệnh nhân online như thế này đâu ạ. Lúc nào e vào SG, bác sĩ chỉ giùm e một từ mẫu nha! Em cảm ơn bác sĩ.
    [/QUOTE]
    Đừng lo em, từ mẫu vẫn còn nhiều lắm. Tại ta chưa nhìn thấy họ, chưa gặp họ đấy thôi.
  6. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại bi quan thế! Vợ cả, vợ hai, cả hai đều là vợ cả.
    Đùa thôi. Nhà tôi mất 7 năm nay vì bệnh ung thư, để lại cho tôi một thằng ku 16 tuổi. Tôi đang là gà trống nuôi gà giò. Khà khà. Vì thế tôi mới có thời gian ngồi "phòng mạch".
    Thật ra, phụ trách phòng mạch này còn có 2 bác sĩ nữa, là bạn thân tôi, một chuyên về tim, một chuyên về sản phụ khoa (tôi nhận được khá nhiều thư riêng hỏi bệnh phụ khoa) nên phải nhờ bạn tôi giúp.
    Chiều hôm qua, hai vợ chồng bạn ấy đến nhà tôi chơi, và mang cho thằng ku nhà tôi mấy bộ quần áo. Nhân có hai thư hỏi bệnh, tôi nhờ bạn ấy trả lời. Ngồi coi một lát, vợ bạn ấy hỏi tôi: "Trả lời như vậy có được... tiền không?" Tôi lắc đầu: "Không, làm từ thiện mà". Vợ bạn tôi hỏi tiếp: "Vậy tiền truy cập internet ai trả?". Tôi đáp: "Tôi trả". Vợ bạn tôi phang luôn một câu: "Các ông chỉ được cái ăn cơm nhà, vác ngà voi".
    Tôi biết chắc chắn vợ bạn tôi sẽ đọc những dòng này. Thôi thì vác ngà voi cũng được. Vấn đề là vác như thế nào, và vác để làm gì thôi...
  7. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Ngưng uống Phosphalugel, tiếp tục uống Tagamet (1.200mg mỗi tối) trong 1 tuần nữa.
  8. sonnyrock

    sonnyrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  9. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
  10. ngkanh72

    ngkanh72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lúc đâù thấy bs nói không liên quan đến viêm gan, xơ gan em thấy nhẹ cả người nhưng đọc đến đoạn viêm họng hạt mạn tính or khối u em lại thấy lo thêm !
    Thỉnh thoảng hôm nào không ngủ được em mới bị ngứa cổ chứ không thường xuyên đâu ạ ! Đúng triệu chứng là rất ngứa phải ho mạnh một , hai cái mới hết rồi một lúc lại ngứa chứ không phải chỉ khẹc khẹc đâu ! Vừa ngứa vừa có cảm giác nóng rát ở cổ, nếu em ngậm 1 viên kẹo bạc hà một lúc thì đỡ rồi ngủ luôn lúc nào không biết nên em sợ như thế lại bị sâu răng !
    Giờ em nhớ ra rồi ... hồi trước anh em có ông bạn bị xơ gan, em nhớ anh em có kể là lúc đầu ông ý có triệu chứng là ngứa cổ bs nói là do một đoạn thanh quản bị phình ra do bệnh xơ gan ! Nếu bs khẳng định không liên quan thì tư nay dứt khoát em sẽ không liên tưởng triệu chứng ngứa cổ với bệnh gan nữa!
    Hôm nào có dịp em sẽ đi nội soi thanh quản theo lời khuyên của bác. Cảm ơn bác nhiều !
    Được ngkanh72 sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 08/01/2007

Chia sẻ trang này