1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng mạch Dr. Zhivago

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi mykoyan, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    4 ngày chứ 4 tuần e cũng tình nguyện đưa xe ôm cho bs đi bất kì nơi nào ở TP HN. Nhưng mà e là không hứa cái vụ thanh toán bill thịt chó, xôi, bún, tiết canh.... đâu nha bs. Em hứa là e làm thật đó bs ơi!
  2. HUYHOANG_WRU_164

    HUYHOANG_WRU_164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia với !
  3. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
  4. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cám ơn anh BS rất nhiều. BS đang ctác ở BV nào vậy ạ?Dzợ em điều tri tim ở BV Chợ Rẫy. BS Lý Ích Trung kê toa thuốc như vậy đó ạ. Kê sao thì em cứ làm theo thôi. Thời tiết ở đây đang rất lạnh nên chắc là không thể ngưng thuốc được rùi BS nhỉ?Vậy thì em không thể giải bài toán " sinh con năm Hợi" được rùi. Phải chờ sang mùa xuân mới ngưng thuốc thôi. BS uống ruợu bia nhiều thế, nhưng em thì k ạ. Vì vậy kiểu này khó để cám ơn BS quá....hehehe.
    [/quote]
    Tôi dạy ở Đại học Y Dược, và hướng dẫn sinh viên thực tập mổ ở Chợ Rẫy.
    Vì thế, hổng dám nhận định về đơn thuốc do đồng nghiệp kê. Khà khà.
    Ráng đợi đến mùa hè năm sau đi nhé. Chúc thành công.
    Dr Zhivago
  5. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có 2 ngày rảnh rỗi ở HN thôi, chứ chẳng dám mơ đến 1 tuần chứ nói gì 4 tuần. Nhưng trong 2 ngày đó, một ông bạn tôi rủ tôi bay lên Điện Biên Phủ (trưa nay bay lên, trưa mai bay về) nên buổi chiều còn lại, tôi xơi tất cả những thứ mà tôi đã nghe quảng cáo.
    Ku yên chí, ku chỉ đưa tôi đi một buổi chiều thôi. Không những tôi mời luôn cả "bác xe ôm tay lái lụa" mà còn trả tiền xăng nữa, khà khà.
  6. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    hì, cảm ơn lời khuyên của bác
    hic em là thị mẹt thế này mà bác cứ bảo cu . Em muốn hỏi là có cứ nhất thiết phải ăn sáng ko ạ, bt em học cours lúc 9h, 10h sáng thì 2, 3 tiếng sau là ăn trưa rôì. Như vậy ko bít ăn sáng có lợi ích gì hơn ko :-). Gì chứ nghĩ đến cảnh ăn sáng, đọc báo, uống cà fê sao mà thấy đời sống nó cao cấp quá, em ko kham nổi
    P.s : với cả bác ơi, bác ra HN đừng có măm bún chả Hàng Mành ko lại ấn tượng xấu với cái món đấy thì phí (em khoái nhất là bún chả, một năm có 3 tháng đc ăn bún chả, 9 tháng ngồi thèm hic)
    Được alicela sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 15/01/2007
    [/quote]
    7 giờ ngủ dậy, 7 giờ 30 ăn sáng. 11.30 hoặc 12 giờ ăn trưa. Thực hiện đúng như vậy đi ku.
    Đâu có nhất thiết phải là ăn sáng cao cấp. 1 bát cơm nguội rang lên với 1 ly nước trà đường cũng tuyệt lắm rồi mà.
    Bún chả hàng Mành có cái gì mà sao nghe ku nói có vẻ bi quan vậy?
  7. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Ok em.
    Khà khà, như vậy anh sẽ ngồi trên 2 xe của hai ku. 2 chân anh mỗi chân gác lên 1 xe. Còn cái... mông thì để ở đâu nhỉ?
  8. iswear

    iswear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là đỡ rồi bác sĩ ạ, bây giờ em muốn uống duy trì thì uống thuốc nào hả bác sĩ, vì em biết cái bệnh này không thể khỏi nhanh được mà. Uống loại nào mà nó không có tác dụng phụ do dùng thuốc dài ngày bác sĩ ạ.
    Cám ơn bác nhĩ nhiều nhiều. Vote cho bác 5 sao.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là ngày nào bs nhỉ? Tuần này e về quê, tuần tới em rảnh, tuần tới nữa e đi du lịch cùng box Du lịch và box dancing rồi. Hi vọng bs ra lọt vào đúng tuần rảnh.
    Trước khi ra, có lẽ bs nên tự mổ bụng, khâu thêm một đoạn ruột với dạ dày nữa, mới mong xơi được tất cả những thứ mà bs nghe quảng cáo. Bs nhớ mang thêm thuốc phòng thân.
    --> Đừng! E ko muốn là tội nhân, đóng tên cùng một giáo sư thứ 3 của năm 2006.
    Bs ơi! Còn cái móng chân của e thì thế nào ạ? Cắt nó đi hay cứ để thế?
  10. thuyonline

    thuyonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào bác, cám ơn bác đã giải thích cặn kẽ cho em. Còn cái cục to bằng hạt đỗ đấy nó là từ trong HM chứ không phải là bên cạnh, nhưng ấn nó vào trong thì nó không chịu vào, vậy có phải là trĩ không bác ? ngoài ra em muốn hỏi thêm là rò hậu môn và nứt kẽ hậu môn có phải là một không ạ hay là hai thể khác nhau ? Nếu trong trường hợp em bị trĩ kèm nứt kẽ hậu môn thì chữa có phức tạp không ạ ?

Chia sẻ trang này