1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng mạch Lầu 2 ( Danh sách trang 1) : Tạm dừng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi 2109, 02/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    em bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đấy
    / em đánh giá thế nào về câu hỏi của chị?nó có quá khó, quá dễ hay quá sâu xa ..............đối với em không?
    / Em học chuyên ngành " cãi " nghĩa là em học Luật?có luật nào " quản chồng trị con " không thì share cho chị với?
    / em có thế điền những từ còn thiếu vào những dấu 3 chấm không? (nghe cứ như là điền từ váo chỗ trống hồi cấp 1 hay phải làm í nhỉ? )
    Xấu vừa đủ để...
    Xinh vừa đủ để...
    Nghèo vừa đủ để...
    Giàu vừa đủ để...
    Buồn vừa đủ để...
    Vui vừa đủ để...
    Điên vừa đủ để...
    / Thì mình ko mạnh mẽ,nên đã phạm vào 1 điều...cấm ----> từ cấm này có phải ở trong 2 từ " trái cấm " không?
  2. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Nói khoái em cũng đúng mà nói ngưa ngứa mắt với em cũng đúng
    Thứ nhất là khoái cái avatar của em, nhìn rất bức xúc.
    + Sao em không dùng cái avatar cũ. Trông nó có vẻ xì tin hơn chứ.
    Thứ nhì là khoái cái văn phong "sai" chính tả tùm lum của em.
    Thứ ba là khoái cái tạo nên 95% con người em
    Đủ 3 cái Why của em rùi nhé.
    + Em có vẻ thích ăn chơi nhảy múa . Thế " loại hình nghệ thuật " nào em tâm đắc nhất?
    + Em định bao giờ gạt nước mắt đi lấy chồng? Ra trường lấy ngay nhé, anh chờ dc không? ( 2 năm muỗi ý mà )
    + Thông tin mới nhất là em chán cao bồi rồi. Vậy tiếp đến là ai ?
    Đùa thôi, em thích loại con trai nào?
    + Đọc trên thấy em vừa phạm một điều cấm. Anh là chúa suy diễn linh tinh bậy bạ nếu không dc thoả mãn trí tò mò. Em có thể giúp anh thoả mãn dc không?
    Hôm nay lại thế thôi nhỉ. Những dòng có dấu + là câu hỏi. Câu nào thấy vớ vỉn em cứ ì meo cho anh. Nhé em.
    Good night. ( Hôm nay tìm kĩ vẫn không thấy biểu tượng "chụt " giống của Yahoo. Bức xúc )
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    1,câu hỏi của chị wá khó,wá sâu xa với "ngu nhất quả đất của em"...hi hi,nhưngchắc hum wa em ăn fải cí rì nên hơi thông minh đột xuất ,hơi hiểu ra vấn đề chị cần hỏi
    2,Em học chuyên ngành LUật KInh Doanh nên cũng học nỏm đc tí nghành quản trị,cũng có...tí...khi nào có dịp,em share choa
    3,Xấu vừa đủ để...
    Xinh vừa đủ để...
    Nghèo vừa đủ để...
    Giàu vừa đủ để...
    Buồn vừa đủ để...
    Vui vừa đủ để...
    Điên vừa đủ để...
    ----------------> nếu em có thể điền vào những cái 3 chấm kia,em đa chẳng "ngu nhất wả đất".Nói chung là cí rì em cũng chỉ cần vừa đủ để tự tin....làm 1cí rì đoá
    4,từ "cấm" đoá chỉ có họ hàng với từ "trái cấm"đoá thoai chị ạ
  4. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    ------------------------------------------>>>>>>>
    1,cí avatar của em coá rì mà nhìn bức xúc thía???
    em chán xì tin roài,toàn bị kêu là nhí nhảnh con...chó cảnh thoai,với lị xì tin hoài,lấy sao đc chồng???
    2,em đâu coá sai chính tả tùm lum đâu,tát chít giờ,em sai mỗi "RÌ" thoai...
    3,Thứ ba là khoái cái tạo nên 95% con người em
    ----------> thì ra ngây cũng chài đc zai àh???
    4,Em có vẻ thích ăn chơi nhảy múa . Thế " loại hình nghệ thuật " nào em tâm đắc nhất?
    ---------->đã khoái roài,thì cí rì em cũng thík,nhưng em thík nhứt loại ăn chay(ăn ở"chùa" ý)"
    5,Em định bao giờ gạt nước mắt đi lấy chồng? Ra trường lấy ngay nhé, anh chờ dc không? ( 2 năm muỗi ý mà )
    ----------------->định thì em mún định ngay bi giờ nhưng mà zời ko cho fép,fải chịu.(để a đc mừng lun nhưng mà hổng đc)
    Nếu ra trường mà zời đồng ý&kiếm đc 1 thèng"ngu" hơn em thì ukie boy lun.Còn anh cứ chờ đi,chờ đến lúc ý,thì phong bao,phong bì dày dày tí anh nhé
    6,Thông tin mới nhất là em chán cao bồi rồi. Vậy tiếp đến là ai ?
    Đùa thôi, em thích loại con trai nào?
    ------------->emchán cao bồi roài nên mỗi ngày em thík 1 thèng đoá thui....
    Đùa thôi,em ko thík "Loại k fải con trai" mà em thík "(true)CON TRAI"(hiểu như nào là do anh nhé)
    7,Đọc trên thấy em vừa phạm một điều cấm. Anh là chúa suy diễn linh tinh bậy bạ nếu không dc thoả mãn trí tò mò. Em có thể giúp anh thoả mãn dc không?
    ------------------------->anh bít vì sao em gọi nó là "cấm" ko?-->"cấm hỏi,cấm nhìn,cầm sờ,cấm ...tò mò".anh coá tò mò hơn ko?càng tò mò càng suy diễn linh tinh hơn???--->càng CẤM
    8,( Hôm nay tìm kĩ vẫn không thấy biểu tượng "chụt " giống của Yahoo. Bức xúc )
    -------------->anh ko thấy àh?hum nèo gặp em,em chỉ cho
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    1.Nếu một ngày phải xa Hải Phòng thì điều gì làm bạn nhớ nhất?
    2.Có bao giờ bạn nghĩ sau này mình sẽ là một doanh nhân?
    3.ước mơ ngay lúc này là gì?
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    em thấy chỗ chị bôi vàng kia không?anh Roy hỏi có dụng ý cả đấy ( lưu ý là bất cứ ai hỏi thì em cứ bám vào câu chữ mà giả nhời )
    Mà sao câu ấy em không trả lời là : em tâm đắc nhất là nhảy sờ lâu (slow ) nhỉ? em mà nói thế thì thể nào anh Roy cũng cho mà xem !
    / Nếu em phải bắt buộc lựa chọn :
    + gia đình và người yêu?
    + gia đình và 1 người bạn thân nhất ( như 1 thành viên trong gia đình )?
    + gia đình và sự nghiệp?
    + bạn thân và sự nghiệp (ví như là em có suất học bổng phải ra nước ngoài cùng thời gian 1 người bạn thân đang bệnh nặng hay khó khăn gì đó cần đến em bên cạnh )?
    + sự nghiệp và người yêu?
    + bạn thân và người yêu?
    -------> em chọn gì? ( trả lời từng ý một nhé )
  7. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    --------------------->
    1,Nếu một ngày phải xa Hải Phòng thì điều gì làm bạn nhớ nhất?--------------------> (chắc ko đi cùng bố mẹ đâu nhỉ) thế xì nhớ gia đình nhứt roaùi,có rì = GĐ đâu.
    2,Có bao giờ bạn nghĩ sau này mình sẽ là một doanh nhân?------------------------>có nghĩ chứ,nhưng nản vì ko bắt đầu đc
    3,ước mơ ngay lúc này là gì?-------------->mơ có đc đâu,ko xèm mơ.Cái rì là ở mình,mơ mộng nhìu,thất vọng nhìu--->nản!!!!!!!!!
  8. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    chị coá thấy cí em bôi vàng kia ko? em hiểu thía nào em sẽ trả nhời như thía,chị fải thông cảm chứ,em đã bao là em"ngu nhất wả đất" mà,cí rì cũng hỉu thì còn rì là ngu nữa
    1,/ Nếu em phải bắt buộc lựa chọn :
    + gia đình và người yêu?-------------->em sẽ chọn gia đình rùi.Ko yêu thằng này thì yêu thằng khác,còn gia đinh chỉ coá 1 mà thôi...
    + gia đình và 1 người bạn thân nhất ( như 1 thành viên trong gia đình )?
    ----------------------------------->Gia Đình và bạn bè là mãi mãi,nên em chẳng fải chọn.Nó sẽ tự chọn em
    + gia đình và sự nghiệp?
    ----------------->lại là GĐ roài,GĐ là number one! chết đói có GĐ nuôi,chứ ko coá người thân,sự nghiệp để lèm rì đâu.Em chỉ cần đủ ăn,đủ chơi thoai
    + bạn thân và sự nghiệp (ví như là em có suất học bổng phải ra nước ngoài cùng thời gian 1 người bạn thân đang bệnh nặng hay khó khăn gì đó cần đến em bên cạnh )?
    ------------------>em mắc bệnh bất cần đời,nên chắc chắn em chọn bạn thân roài.K đi học,ở nhà chơi với bạn cũng đc.em ghét học lém...he he(có khi ko cần bạn úm,chỉ cần coá rì hơi wan trọng em cũng bỏ ý chứ)
    + sự nghiệp và người yêu?
    ------------------------->câu này lần trước cũng bị hỏi roài.Lần trước chọn sự nghiệp,lần này chọn người yêu 1 fát cho máu.Nếu thực sự mình coá năng lực thì bỏ đâu,lúc nèo chẳng sống đc.Với lị,dở hơi,thèg người yêu nào bắt em chọn noá với sự nghiệp,em tát cho mù mắt,té đi cho bố yêu thèng khác
    +bạn thân và người yêu?
    ------------------>bạn thân bắt em chọn nó và người yêu,em chọn người yêu.Người yêu bắt em chọn nó và bạn thân,em chọn bạn thân.mà trước khi chọn người kia,em fải tát cho mấy fát,chỉ nghĩ đến cẩm nhận của mình mà ko nghĩ đến cảm nhận của em.
    còn nếu sự lựa chọn đoá là do em,hay 1 yếu tố khác tác động vào thì chắc em chọn bạn.Còn người yêu,nếu thực sự có duyên thì sẽ gặp lại(em mới nghĩ vậy,còn có đủ mạnh mẽ để làm vậy ko,thì ko bít)
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    đọc em trả lời mới thấy em có sở thích giống chị là Tát
    hôm nay chị ốm và mệt ( cố gắng mò vào xem em trả lời gì thôi ) lại phải làm việc của mình nữa !
    thôi dành phần cho người khác đấy
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    1.sau này ra trường sẽ làm về lĩnh vực nào?
    2.việc đầu tiên bạn làm trong một ngày mới?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này