1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng mạch Lầu 2 ( Danh sách trang 1) : Tạm dừng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi 2109, 02/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Trả lời rùi mà,anh vui lòng lật sang trang trước nha!
  2. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Cũng thích anh ạ,nhưng kể nó bằng vàng thật thì còn thích hơn nữa,hì.
    Cuối tuần này có về HP không anh?
  3. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc của chị bắt đầu bằng việc kiểm tra lại cảm hứng của mình.Vì nếu không có hứng thì nguy rùi,e rằng hôm đó lại phải trốn đi chơi rùi,hehe.Chắc chẳng có ai như mình
    Hoa àh,chị rất thích hoa,có lẽ con gái ai cũng vậy nhỉ,hi.Người ta thường nói hoa hồng tượng trưng cho tình yêu nhưng với chị đó chỉ là loài hoa được chị thích thứ hai thôi.Chị thích hoa ngàn sao nhất,những bông hoa bé xíu tim tím như những ngôi sao nhỏ.Mỗi ngôi sao là một ước nguyện...
  4. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Chào em Kieuky.
    Cuối cùng cũng tìm được ảnh của em, khiếp căng cả mắt. Anh thích cái ảnh em ôm hai quả bóng í.
    - Em thích làm gì khi rảnh rỗi?
    - Em nấu ăn có ngon không?
    - Một người đàn ông lý tưởng của em là thế nào?
    - Em nói: - Chia buồn cùng anh là em có rùi,nhưng anh nào có bản lĩnh muốn được thử mạo hiểm và cảm giác chinh phục thì cứ nhào vô,ok?
    Ơ thế có nghĩa là thế nào nhỉ. Ý em là vẫn còn cơ hội cho bọn anh chứ gì. Ván mới chỉ ghép vào thuyền thôi, chưa bị đóng đinh chứ gì? Sóng to là vẫn vỡ phải ko?
    Thui, muộn rồi, chúc em ngày chủ nhật đẹp trời.
    Câu nào khó quá thì thôi em ạ, vui là chính ấy mà.
  5. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Chào em Kieuky.
    Cuối cùng cũng tìm được ảnh của em, khiếp căng cả mắt. Anh thích cái ảnh em ôm hai quả bóng í.
    - Em thích làm gì khi rảnh rỗi?
    - Em nấu ăn có ngon không?
    - Một người đàn ông lý tưởng của em là thế nào?
    - Em nói: - Chia buồn cùng anh là em có rùi,nhưng anh nào có bản lĩnh muốn được thử mạo hiểm và cảm giác chinh phục thì cứ nhào vô,ok?
    Ơ thế có nghĩa là thế nào nhỉ. Ý em là vẫn còn cơ hội cho bọn anh chứ gì. Ván mới chỉ ghép vào thuyền thôi, chưa bị đóng đinh chứ gì? Sóng to là vẫn vỡ phải ko?
    Thui, muộn rồi, chúc em ngày chủ nhật đẹp trời.
    Câu nào khó quá thì thôi em ạ, vui là chính ấy mà.
  6. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Hí hí , Ván to có vỡ ko thì chưa biết được em nhờ . hí hí
  7. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Hí hí , Ván to có vỡ ko thì chưa biết được em nhờ . hí hí
  8. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    trong (công việc + trong tình yêu)
    1/Thế mạnh của bạn là gì?
    2/Điểm yếu của bạn là gì?
  9. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    trong (công việc + trong tình yêu)
    1/Thế mạnh của bạn là gì?
    2/Điểm yếu của bạn là gì?
  10. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Khi rảnh rỗi àh,muốn dành thời gian bên gia đình,vì em hay đi lắm,hì!
    Nấu ăn ạ,cái đó phải hỏi người thưởng thức chứ?Anh có muốn thử không?
    Em nói rồi mà,em không muốn xây dựng bất cứ một khuôn mẫu nào cho người bạn trai của mình cả,nếu người đó có thể ở bên em và hiểu em thì người đó thành công rồi đó!Dễ hông?
    Đúng vậy,và em nghĩ rằng cũng không nên đóng cái đinh nào cả,nếu thực sự không bền vững thì sóng cả thuyền vẫn tan,hihi,. Ai định làm sóng nào?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này