1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng mạch Lầu 2 ( Danh sách trang 1) : Tạm dừng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi 2109, 02/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chen ngang chút nha,mấy hôm rồi cuối tháng bận quá,chẳng được lên post bài gì cả.
    Vừa đi làm vừa đi học nên cũng đi hoài mà,thời gian còn lại thì lại đi cùng bạn bè với chàng ta nên muốn dành thời gian cho gia đình thui,hì!
    Thưởng thức thì có thể được chứ sai thì không được đâu.Anh theo chủ nghĩa sai nhưng em lại theo chủ nghĩa sửa,giờ phải sao đây anh?
    Cũng không khó đâu mà,nếu muốn thử thì chỉ còn biết nói : " chúc anh may mắn "
    Nhưng anh ơi không phải lúc nào thuyền vỡ cũng vì sóng đúng không?Tuy nhiên cũng muốn thử cảm giác say sóng lạ một lần,
    Thơ rất hay nhưng em thích thật hơn cơ,ai làm sao được
  2. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Dạ đây ạ,thế bạn muốn hỏi gì nào?Cả tuần rồi thì hổng thấy đâu,chậm chân thì biết làm sao bây giờ.Thôi hay để đợt off cuối tuần này gặp nhau vui vẻ rùi hỏi cả thể nha!
  3. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Dạ đây ạ,thế bạn muốn hỏi gì nào?Cả tuần rồi thì hổng thấy đâu,chậm chân thì biết làm sao bây giờ.Thôi hay để đợt off cuối tuần này gặp nhau vui vẻ rùi hỏi cả thể nha!
  4. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Mình kết xong rùi kìa,Hạ Anh đâu đấy nhỉ,trả lại tên cho bạn rùi kìa,lên làm nghĩa vụ đi
  5. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Mình kết xong rùi kìa,Hạ Anh đâu đấy nhỉ,trả lại tên cho bạn rùi kìa,lên làm nghĩa vụ đi
  6. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Rồi , đây , rõ khổ giục , đang định chờ hết tuần luôn thể !
    Chẳng bão , gió thôi , gió mà ........^ _,
    Ấn tượng với Ur title , vì nó va chạm khá lớn với chữ kí của mình ! ^^
    Xấu xí kio thích gây sự chú ý , tò mò càng ko , hè
    Chia sẻ ! Khó khăn đây , tớ kiệt lắm , có bánh ngon tuyền ăn 1 mình
    Ko cần , 2 từ thôi ! Xinh đẹp và dễ thương (ặc , ặc , mình cũng sặc )
    Thế ổn chứ cả nhà .
  7. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Rồi , đây , rõ khổ giục , đang định chờ hết tuần luôn thể !
    Chẳng bão , gió thôi , gió mà ........^ _,
    Ấn tượng với Ur title , vì nó va chạm khá lớn với chữ kí của mình ! ^^
    Xấu xí kio thích gây sự chú ý , tò mò càng ko , hè
    Chia sẻ ! Khó khăn đây , tớ kiệt lắm , có bánh ngon tuyền ăn 1 mình
    Ko cần , 2 từ thôi ! Xinh đẹp và dễ thương (ặc , ặc , mình cũng sặc )
    Thế ổn chứ cả nhà .
  8. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi quên mất nghiệp vụ của mình hôm nay vào 1 ngày đẹp zời - em hưng phấn nên hỏi thăm chị vài câu
    1. Ấu thơ trong chị là gì?kỉ niệm về ba gắn liền với chị nhất?
    2.Người ta nói " Đáy biển tuy sâu nhưng người ta đo được, lòng người tuy ngắn nhưng chẳng ai đo được ". Vậy có khi nào chị sử dụng thước đo lương tâm cho chính mình và người khác chưa?
    3.Chị đã lên mảnh đất thân yêu nơi địa đầu Tổ quốc là Hà Giang chưa? Những câu thơ ở dưới chữ ký của em có hấp dẫn chị không?
    Được haynhinthangvaosuthat sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 30/05/2007
  9. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi quên mất nghiệp vụ của mình hôm nay vào 1 ngày đẹp zời - em hưng phấn nên hỏi thăm chị vài câu
    1. Ấu thơ trong chị là gì?kỉ niệm về ba gắn liền với chị nhất?
    2.Người ta nói " Đáy biển tuy sâu nhưng người ta đo được, lòng người tuy ngắn nhưng chẳng ai đo được ". Vậy có khi nào chị sử dụng thước đo lương tâm cho chính mình và người khác chưa?
    3.Chị đã lên mảnh đất thân yêu nơi địa đầu Tổ quốc là Hà Giang chưa? Những câu thơ ở dưới chữ ký của em có hấp dẫn chị không?
    Được haynhinthangvaosuthat sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 30/05/2007
  10. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Là một đứa bé gái tóc dài , với 2 cánh tay bện xoắn trước ngực, vai so lại , mắt mở to , ánh nhìn fa chút ngơ ngác và sợ hãi ...............một mình sang đường , đi như mộng , ko nhớ đã về nhà thế nào .

    Ko gì cả , trong tất cả những thước fim đó , tôi luôn chỉ thấy mình tôi .
    Chẳng ai đo vì ko thể đo , đo cho mình còn khó ! Lương tâm người khác là của người khác , cứ để miếng bánh đó cho họ !
    Chưa từng và ko . ^^ ==>> cái túi của tôi lên tiếng đấy . Rất tiếc !^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này