1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng mạch Lầu 2 ( Danh sách trang 1) : Tạm dừng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi 2109, 02/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    "Thôi đi đừng làm phép ở đây nữa",
    ... đây là câu mắng của thằng bạn mình mỗi lần khi mình giả đò say không uống, nghĩ lại cũng vui vui. Cuộc sống đôi khi hay "làm phép" quá. Người ta sống thật là hay. hahaha
    Càng ngày tớ càng thấy tớ chán tớ, chán bạn tớ, chán người yêu tớ, chán người tớ yêu, chán mọi thứ xung quanh tớ. Chẳng biết tại sao nữa. Hình như tất cả đang "làm phép" với nhau thì phải.
    Tớ tự "làm phép" với mình, với mọi chuyện xung quanh mình, và ngược lại. Nhiều khi chán bỏ mẹ. Cần quái gì phải như thế cơ chứ. Quân tử đi chẳng đổi tên nhỉ. Nói chuyện này tớ mới nhớ có một bộ phim "mặt nạ" nào đó của bọn Mỹ đóng, phim hay, diễn viên đẹp nhưng tớ nhớ nhất một câu của một tay già già nào đó trên phim nôm na rằng: Ngày xưa các cụ nhà ta làm nhiều mặt nạ muôn hình vạn trạng để nói lên rằng con người ta thường hay đeo mặt nạ với nhau lắm lắm.
    Ở cơ quan gặp sếp anh ta mang một khuôn mặt,
    ở ngoài đường gặp thằng hàng xóm mang một khuôn mặt,
    về nhà gặp bố mẹ một khuôn mặt, gặp mấy thằng đệ tử mang một khuôn mặt, gặp con người yêu dở hơi mang một khuôn mặt.... nói chung là ta có ti tỷ khuôn mặt và mỗi khuôn mặt là một cái mặt nạ của một khuôn mặt thật chẳng ra cái quái gì của mình cả.... Chuyện này nhì nhằng và đau đầu lắm lắm. eeee.
    Hay nhỉ, tớ thì cũng có một valy mặt nạ đấy, và mang nặng quá nên tớ chán. Việc quái gì phải thế cơ chứ. Chẳng biết vì sao người ta cần phải mang nhiều thế nhỉ? Để cho mọi thứ thứ trở nên tốt hơn ư, để cho cây cối xanh hơn? mùa hè hết nắng nóng? Việt Nam hết đói nghèo? Bọn lâu la trở thành anh hùng?... Con người yêu chung tình mãi mãi? Làm quái gì có chuyện ấy.
    Thôi không nói cái chuyện chẳng ra cái quái gì này nữa nhé.
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0

    1. Kỉ niệm đẹp nhất của bác với những người bạn trong ttvnol?
    2. Nếu một ngày phải xa ttvnol thì bác nhớ gì nhất?
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    hết người để thọc rồi !
  4. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Lên tiếp đi Tùng ơi, đang buồn :
    Kỉ niệm về 1 quá khứ quả là đẹp thật, đúng như em nói nó như những quả cầu pha lê trong suốt chứa đựng trong đó là những anh hào quang của bảy sắc cầu vồng , nó đẹp ,nó lung linh và ta nhìn vào đó để sống, nhưng em ơi,nó dễ vỡ vô cùng ,chỉ 1 ánh mắt cũng có thể làm cái quả cầu pha lê kia tan vỡ, em phải làm sao để giữ nó mãi trong suốt đây hay em sẽ cứ để thế , cho nó mờ đục theo thời gian để rồi ta tìm quả cầu mới đẹp hơn , vững chắc hơn. Nhưng liệu như thế có được không ?
    Em vẫn phủi tay , thích sống cuộc sống theo cách nói : Mặc kệ đời , chỉ ta biết ta .Nhưng cuộc sống như thế có khác gì tự ta cầm tù cho cái tâm hồn ta chai sạn hay không ? Những người bên cạnh họ giúp ta giải phóng khỏi bức bách khó chịu. Nhưng em alị rất ngại tiếp xúc với họ, liệu có nên ko ?
    1 người ta khi sống rất hay quan niệm về điều tiếng này nọ của xung quanh, còn em , có sợ không , có sợ khi mọi người nói em bí ẩn và khó chịu, đừng yêu người ấy ko ?
    Khi em thấy 1 người vấp ngã trên đường đi, theo thói quen cố hữu em có đỡ người ta dậy không ? ( nếu là anh thì anh ko, bởi vì với cách nghĩ bây giờ , thứ nhất ta sẽ trở thành 1 anh hùng rơm, thứ 2 nguời ta sẽ nghĩ mình chỉ giả vờ để lấy le )
    Em có mấy mặt trong cuộc sống này, đó là gì ?

  5. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    1.Đã lâu rồi tớ ko còn nhớ nữa.Chỉ khi nào tớ gặp lại từng người , từng người ...thì những kỉ niệm đẹp nhất đó mới quay trở lại trong đầu tớ...Vì thực ra tớ ngu lắm.
    2.Một cãi bẫy nhé.Vì tớ có trả lời như thế nào thì cũng là thiếu xót đấy.Hix tớ sẽ nhớ bạn pham_tu nhất .1 cái nick bt ,1 chàng trai giản dị gần gũi, 1 mod rất tâm huyết đối với box...
  6. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
  7. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ chơi với!!!
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Cả tớ nữa nhé!
    Lâu lắm mới gặp những dòng viết chất thế này!
    Thanks nhiều!
  9. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    :)
  10. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Nịnh quá đi ông già ( ấy là conthanbien bảo bạn thế ,hơ , tớ thì khỏi nói )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này