1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng mạch Lầu 2 ( Danh sách trang 1) : Tạm dừng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi 2109, 02/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ha ha ..con gái dân BK thì biết rồi ..ha ha mà lại là BK của những khoá 99 - 00 thì khỏi nói rồi ...cứ gọi là độc như "thiên lý"
    tiếp đê
    +công việc của "chị" hiện nay theo "chị" nói là đang chán vì lương thấp, vậy lương thế nào đối với "chị" sẽ là hợp tình hợp lý ?
    + nghe phong phanh theo Thông tấn xã vỉa hè, "chị" cũng đang ở trọ trên HN, liệu "chị" có nghĩ đến việc kiếm 1 anh chàng người HN để mọc rễ lâu dài ở đây ko?
    + nếu "chị" nhắm được 1 anh ( or 1 "lão" gì gì đó ) gốc HN và "chị" cảm thấy có chút cơ, liệu "chị" có dùng bất kì thủ đoạn nào để bám được cái rễ đó ko?
    + "chị" cảm thấy mình hãnh diện nhất ở bản thân mình về điểm gì ? ( vd : nhan sắc, tính nết , đức độ, học tài .... )
    + "chị" thấy HP có đáng iu ko? và vì sao chị ko về HP thử sức khi mà chị đang chán 1 công việc hiện tại ở HN ?
    + giữa HN và HP, về mặt "đời sống" chung và riêng "chị" đánh giá phần trăm chênh lệch ra sao? ( VD : 50/50 ; 100/0 hoặc 80/20 .... )
    + Với "chị" lên mạng online thế này "chị" cảm thấy vô vị hay hữu vị ? ( tại box hp này chẳng hạn )
    + Khi thấy trên internet này, điều gì khiến "chị" ngứa mắt và cần phải "lên mặt" chút tỏ oai ?
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 14/07/2007
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hè hè, bác kelangthang sáng nay mấy giờ về nhà!? Thế hôm qua phỏng vấn tớ vẫn còn sót à! Thanks bác!
    1. Thì giờ hành động thì không rõ ( Ý nhà bác là gì? ), nhưng thời điểm hành động thì có đấy ạ!
    Nhà bác có chơi bóng bàn hay cầu lông khắc rõ thui, chọn thời điểm nào để đập bóng và ghi điểm. Đấy, cái này nó rộng lắm nhưng tớ cứ thích chọn thời điểm nào phù hợp với mình nhất, mình sung sức nhất còn đối thủ chỉ việc tìm cách cản bóng thôi, nhàn nhá!
    2. "Ta" bao gồm cả nhà bác, nhà tớ, và các mems khác, khó trả lời bác này quá! Nhưng có hai người quan trọng nhất với tớ bây giờ và mãi mãi sau này là bố mẹ tớ. Mãi mãi nhà bác à, đó là những người làm nên một tớ không giống ai, và không ai có thể thay thế họ trong tớ cả!
    3. Không hiểu ý nhà bác rộng và bẫy ở chỗ nào, công việc quan trọng nhất với tớ tại thời điểm này là công việc ( Hì, đang định chuyển chỗ làm mà! Con xin hứa đây là lần cuối cùng vác đơn đi xin việc! ). Sau khi công việc ổn định thì tính chuyện khác nhá!
    Cảm ơn bác kelangthang, chúc bác mãi trẻ để lang thang!
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ặc ặc ặc tố cáo bác này vào xem profile của nhà tớ nhé! Tớ không học BK ( Làm gì đủ trình học BK ạ!? ). Nhà tớ học Ngoại Thương ạ, K41 đấy, có nhà bác nào bít thì nói nhỏ thui nha, không có là lộ hết! hè hè hè!
    1. Oái, đi phỏng vấn mấy thằng nó cũng hỏi tớ câu hỏi y hệt nhà bác nhá, thế nên tớ cũng trả lời y hệt luôn, mức lương thì tuỳ năng lực và thị trường lao động Việt Nam, nhưng nếu một mức lương khoảng 200$ thì sẽ thu hút và thôi thúc em phấn đấu làm việc lâu dài và hiệu quả cho công ty của anh ạ!
    2. Oài, thông tấn xã vỉa hè có khác, nhà tớ đâu có ở trọ ạ, nhà tớ chuyển nhà lên HN roài, đã bảo là mất gốc rồi mà. Ở nhà HP chỉ còn bố mẹ tớ thoai! Ùi, nhớ bố mẹ quá! ( Thế nên phần 2 câu 2 không cần trả lời nữa nhé!)
    3. Hì hì hì, khẳng định một điều là nhà tớ không cần có thêm một cái rễ nữa cho thêm phần long trọng nhá! Nhưng nếu gặp một anh chàng or lão nào đó (không nhất thiết là giai Hà lụi) thực sự là một nửa của nhà tớ thì cũng phải sử dụng một chút thủ đoạn ( nghe ghê quá! ) để giành lấy tình yêu của mình. Ai bảo yêu là đấu tranh mà!
    4. Chẳng có gì đáng hãnh diện ngoài đức tính thật thà tốt bụng còn sót lại của một người sinh ra và lớn lên ở HP ( Ùi, yêu quê hương kỳ lạ)!
    5. HP sinh ra tớ, là nơi mẹ tớ để lại một phần máu thịt của tớ, không đáng yêu sao được!? Còn tớ không có cơ hội về HP thử sức ( mặc dù rất muốn ). Lý do này hơi tế nhị, khất các bác nhá!
    6. HP/HN theo tớ thì 45/55 là hợp lý! Ý kiến cá nhân, không muốn tranh luận ạ!
    7. Ô hay, thế nhà bác đã từng bỏ time, tuổi trẻ, sức lực, money ... để làm những việc vô vị roài à! Chẹp, đáng tiếc!
    8. Oái, chết sặc mất, tỏ oai cái gì, với ai, với mấy cái nick à!? Nhà tớ bị mắc bệnh ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, cả hai mắt đều ngứa và đỏ ( bệnh kinh niên đấy, không biết nhà bác có chuẩn đoán để tìm loại thuốc phù hợp không!?). Nhà tớ muốn học hỏi, để tiến bộ, khi nào thấy mình đủ lớn và không cần phải lóc cóc gõ máy nữa thì out, out vĩnh viễn, nhưng là bao giờ ấy nhỉ!?
    Cảm ơn bài phỏng vấn vòng 2 của nhà bác, chờ vào vòng trong đây ạ!
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    / chị ơi ! iem iu biển nhắm nhắm - hum nào chị sắp xếp cho iem gặp "papa" mang tên Thần Biển của chị nhá ?
    / nhìn nick chị thấy có 1 sức mạnh lôi cuốn, 1 sự kế thừa đầy thi vị, vậy tính cách chị có như nick hông ạ?
    / Với chị, cuộc sống điều gì là thú vị nhất?
    / Dân ngoại thương có hay bị " cảm nắng " hông chị?.Ngoại Thương là vết thương ngoài( liệu vết thương ngoài da có sớm lành trên 1 cơ thể cường tráng hông zậy chị ơi? )------> iem mượn câu trong tác phẩm Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành (tí iem trả ngay )
    / Chị kêu gọi mọi người khi vào đời phải có hành trang, vậy chị mang theo bên mình những gì ?
    / Theo chị thì iem là ai?iem làm nghề gì? (giống game show Ai là ai quá ha )
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    úi trùi ơi ..trả nhời hay quá, "chị" đúng là người giàu kinh nghiệm đường đời , xế này thì "em" phải học "chị" nhìu nhìu à ...
    Vậy "em" đổi chủ đề nha, cái chủ đề này nó khó nói lắm ạ, "em" là "em" còn nhỏ tuổi, nhưng tính "em" rất thích thẳng thắn trong những vấn đề tế văn nhị. Ấy vậy mà khó nói lắm nha , hỏi ba mẹ thì lại ngại vì 2 thế hệ khác nhau, hỏi bạn thì lại sợ xấu hổ nó cười cho, thôi nhân tiện có "chị" đây "em " nhờ chị nha ..à quên việc mà "em" muốn hỏi ấy là cái việc mà "em" thấy các anh các chị hay gọi nó là "***" ấy mà
    Dài dòng quá à ..thôi trước khi "em" hỏi "chị" để về cái môn "Giáo dục giới tính" này ấy "chị" giả nhời hộ "em" câu này đã nha ...
    + "chị" có ngại ngần nói về "***" hay ko?
    Nếu không thì ... chúng ta có thể chấm dứt tại đây, và "em" đã đủ hiểu "chị" rùi còn .....
    Nếu có, OK mời "chị" tiếp những câu sau :
    1. Trước kia khi đến tuổi dậy thì ấy ( vì "em" đang mới lên sợ lắm à ) khi bị lần đầu "chị" có sợ ko? và "chị" đã làm gì ngày sau đó ? ( í "em" hỏi là hỏi "chị" có hỏi mẹ hay ai đó hay ko ấy )
    2. "chị" đã vô tình hay cố ý xem phim "***", hoặc hình "***" hoặc cái gì đó tương tự () chưa? Nếu có thì khi đó "chị" đã làm gì? nghĩ gì?
    3. "chị" đã bao giờ .... ko chịu được chưa? nếu có thì "chị" thường làm gì ?
    4. "chị" đã bao giờ được thực hiện ...việc ấy ấy đó với 1 người khác giới chưa?
    5. "chị" nghĩ gì về việc "***" đối với thế hệ mới nhú như bọn "em" ? "chị" có lời khuyên nào sau những "kinh nghiệm" của mình dành cho bọn "em" ko?
    6. Trước kia mới nhớn "chị" có tò mò và mong muốn được khám phá hay ko? ( "em" thì tò mò lắm à ... lạ ghê )
    7. "Chị" cảm thấy như thế nào sau những câu hỏi trên? những lời "chị" nói "chị" đã cảm thấy đó là sự thật hay chưa? không chút hổ thẹn với tâm chứ
    7 câu xế đã nhỉ ...."em" còn trẻ "danh" lên mí cái "chiện" này là "em" máu lắm à , để khi khác tiếp nha "chị", "em" thích "mổ" "chị" nhất trong số hơn 20 người mà "em" đã mổ lắm đó ..
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    1&2 của em nhá: Hix, cái nick này của một người bạn tặng chị thui em à, chị đã chia sẻ ở topic nick, title, chữ ký roài mà! Không hiểu sao bạn ý lại lấy một cái nick thi vị đến thế, chắc là biết chị yêu biển! Đứng trước biển, mọi nỗi đau của mình đều nhỏ bé vô cùng, và mình cũng nhỏ bé không ngờ, em thử cảm giác này xem!
    3. Điều thú vị nhất của cuộc sống là được làm một người có ích em à! Vì thế nhiều khi spam chị cũng ... khổ tâm lắm, nhưng bít làm sao được, spam không phải lúc nào cũng xấu, vì đôi khi sống tử tế làm người khác hiểu lầm em à!
    4. Dân Ngoại Thương thì chị không biết, nhưng chị thì bị cảm nắng thường xuyên, như bi giờ đang trả lời em trong tình trạng hắt hơi, xổ mũi, ... vì hôm qua đi chơi với mấy đứa bạn cũ lâu ngày không gặp, hix, bọn nó đứa nào cũng thành đạt, chẳng bù cho chị, thế là "cảm", he he.
    Oái, ngoại thương là vết thương ngoài hả em, chị chưa bít, để chị hỏi lại, sau đó giả nhời em nhá! (Hình như trong Rừng xà nu của NTT không có câu của em đâu, đừng có trả lại ông ấy bắn bỏ đấy nhé!)
    5. Chị không kêu gọi ai cả ( làm gì đủ sức làm thế hả em). Chị mang theo bên mình một hành trang nặng những tháng ngày khó khăn của gia đình chị trong những ngày bố chị đi học, mẹ chị vất vả nuôi chị - những tháng ngày đáng nhớ nhất đời, không hạnh phúc nào bằng, và không đắng cay nào bằng!
    6. Oái, em là em, em có thể là ai được không!? Ta là ta mà!
    Chị đoán thui nha, em làm nghề viết à!? Nếu đúng thì ... he he cùng sở thích, chị cũng thích viết lung tung lắm. Ùi, mods đừng lock nick em nhá!
    Thế thui nha, em chuẩn bệnh được không!?
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Trước khi giả nhời em chị muốn hỏi em cái vàng vàng là sao đã!? Không hiểu! Đầu óc ngu muội roài, hehe!
    Mà với những chuyện nhạy cảm thía này sao em không vào box GDGT ý, nghe phong thanh thì ở box đó cũng đắt hàng, trẻ nhỏ thường hiếu kỳ mờ, hy vọng em không còn là trẻ nhỏ, nhỉ, em nhỉ!
    Nếu em thực sự cần chị sẽ có PM riêng, nói những chuyện này nơi Public e không tiện!
    Chúc em vui, hay ăn mau lớn, đừng tò mò chuyện người lớn, đừng lạc đề, đọc lại nội quy mới của box HP do thankiemvdk và các cộng sự lập đã nha!
    He he he!
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ha ha ..là người HP lại cũng là người của thế hệ mới thì ko cò gì phải ngại về cái chuyện này cả ..đâu nhất thiết phải sang Box GDGT hiện tại ở BOX HP này vấn đề đó cũng đã từng bàn nhiều rồi ...
    ở đây ko hề có sự lạc đề gì cả, đã là phỏng vấn mổ xẻ thì ... "chị" thuận thì trả nhời , ko thuận thì từ chối ..đâu phải alf bạn luận về chủ đề "***" đâu mà bảo là lạc đề ...mang tiếng quá ... những chuyện thế này dám nói trước công chúng mới hay chứ, ai cũng dấu diếm thì ..con em sau này học biết đâu mà học tập ?
    thôi vậy thì ...từ chối thế này thì e rằng xuống đi cho sớm chợ .
    Mời người khác.
  9. giacmongxua

    giacmongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Ông kiem này thật vớ vẩn , hỏi linh ta linh tinh ,ng` ta ko thích trả lời thì kêu ng` ta xuống , theo em , bác mới nên xuống. Để chỗ cho ng` khác fỏng vấn.
    Tiếp nhé , conthanbien
    - Chị có bao nhiêu cái được gọi là " gương mặt xã hội " vậy?
    - Chị nói chị giỏi khoản bút chiến , chị bút chiến nhiều chưa và mỗi lần chiến , chị chiến thắng hay chiến bại
    - Chị là người lên tiếng muốn lên bàn mổ , chị có khúc mắc gì muốn giãi bày chăng ? Chị muốn bút chiến với ai vậy ? Muốn bút chiến với ai nhất ?
    Thế thôi , ít vậy thôi , chắc ko fiền chị nhiều

    Được giacmongxua sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 15/07/2007
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    He he he tiếp nha!
    1. Mẹ chị dạy đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy em à, thế nên chị có nhiều mặt lắm, ai tốt với chị chị tốt lại, ai chơi xấu chị chị chơi xấu lại, ai giở thủ đoạn chị cũng dùng thủ đoạn ... nói chung là muôn màu muôn vẻ em à! Nhưng chị không để cho ai thiệt vì mình và mình thiệt vì ai cả, trừ một người ( bí mật nhé!).
    2. Bút chiến à, uh, cũng khá nhiều, thắng có bại có hoà hợp có, nhưng thắng nhất vẫn là sau chiến tranh ta tìm lại hoà bình- hợp tác- phát triển- vì mục đích lâu dài và hướng đến tương lai!
    3. Hihihi, em này hiểu chị nhất nhà này! Thực ra chị chỉ muốn chia sẻ một chút thui, không có cơ hội đành sa chân vào quán này, biết là đầy nguy hiểm nhưng đành vậy. Chẹp, tiến thoái lưỡng nan, chị chọn đường đỡ nan nhất!
    Ước gì không phải bút chiến nhỉ, nhưng cuộc sống mà, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Chị không muốn đấu tranh, nhưng thôi, phản công là một cách phòng ngự mà em! Ai muốn lý luận với chị thì chị cũng lý luận lại, kekeke.
    Thanks em thật nhiều, không phiền chút nào đâu em!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này