1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng mạch Lầu 2 ( Danh sách trang 1) : Tạm dừng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi 2109, 02/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    hehe tao và mày cùng cưa anh roy nhá .....hehe
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    mày chỉ được thế là nhanh cứ thấy anh yêu của tao đi pờ lay là bắt đầu to còi ngay
    thôi ra đây chúng mình nói thì thầm mùa xuân thui
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    uýnh chit thì lấy ai dẫn đi ăn ốc hờ hờ ... cô nuôi dạy hổ cô ấy lại bắt đền đấy
    cho hỏi cái ... 1. sao trong này nói ngọt thế mà ... ngoài thì .... chua thế ???
    2 . cái cô bạn nuôi dạy hổ ấy ... nuôi dạy hổ nửa ngày hay cả ngày
    @ Lão kiếm : hờ hờ ... giờ về quy ẩn roài hả ... ko thấy thò mẹt sang làng thích đùa ... sang đó vô hội nhảy Salsa đi rồi về làm thêm một hội dưới Hải phòng
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Có hội mới hả? he he được đấy phải sang mới biết .....
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    vàng 1 : bởi vì cháu nó còn bé nên iem chưa phân biệt được chua ngọt ( đợi cháu nó lớn thêm tẹo nữa đã ) hơn nữa con người ta có ai nắm tay từ sáng đến tối đâu bác?ai mà chẳng có 2 mảng sáng - tối trong mình kéc kéc
    vàng 2 : đến mà hỏi nó nhé ( sao lại hỏi em? ) đùa í chứ nó đi nuôi hổ nửa ngày còn nửa ngày ở nhà nhảy..............AU
  6. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Anh lại về rồi, lại nằm xuống đi em
    + Ở nhà ( Hà Nội ) em thường làm gì?
    + Em thích làm gì khi rảnh rỗi ( ngoài mấy vụ bãi Giữa nhé )
    + Làm nghề nhà báo chắc phải đi nhiều. Em nghĩ gì về câu " Thân gái dặm trường"?
    +Một gia đình lý tưởng của em là như thế nào.
    + Mẹ em đã nhắc nhở chuyện chống úng chưa?
    + Mẫu người đàn ông trong mơ của em?
    Thôi mới đi xa về, đáng ra phải kiêng khem tránh thọc ngay Nhưng không nhịn được. Tạm thời thọc sơ sơ thế đã.
    See u
  7. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    mày iu ai nhất trong box hp vào thời điểm này (cấm nói dối hehe)
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh lại về rồi, lại nằm xuống đi em
    -------. ứ nằm đâu ( chán nằm rồi ) chuyển đê
    + Ở nhà ( Hà Nội ) em thường làm gì?
    ------->ngoài công việc thì em thích đọc sách, online hoặc lai nhai với vài người bạn
    + Em thích làm gì khi rảnh rỗi ( ngoài mấy vụ bãi Giữa nhé
    -------> em lúc nào cũng chỉ thích Biển thôi ( yêu Biển vô cùng ) nhưng vì ở HN ko có Biển nên đi chơi ở hồ vậy có khi là đi siêu thị hoặc uống coffee 1 mình ( cũng thấy thú vị lắm )
    + Làm nghề nhà báo chắc phải đi nhiều. Em nghĩ gì về câu " Thân gái dặm trường"?
    ------>nghề báo rất hay vì ko những đi nhiều lại còn biết nhiều với em thì ko sợ khó khăn, gian khổ - chỉ sợ là ko hoàn thành nhiệm vụ thôi. Chính vì thế mà " đường trường " có "dặm " đến đâu em cũng san phẳng hết
    +Một gia đình lý tưởng của em là như thế nào.
    ------->là tổ ấm nhỏ bé để sớm tối em đi về được gần gũi bên người chồng chung thuỷ, cảm thông và chia sẻ với vợ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, bên tiếng cười và sự thông minh, tinh ghịch của những đứa trẻ - thêm những giây phút vợ chồng hạnh phúc trong sự " thăng hoa " nữa
    + Mẹ em đã nhắc nhở chuyện chống úng chưa?
    ------->Mẹ chưa nhắc nhưng em thấy bắt đầu "úng " rùi đó hàng tồn kho lại còn mất chìa khoá( hơi nguy hiểm nhỉ? )
    + Mẫu người đàn ông trong mơ của em?
    ------> em ko phải ở phố hàng Mã nên ko có Mẫu với em thì người yêu trước hết là 1 người yêu thương mình chân thành, chung thuỷ, ko ích kỉ, không gia trưởng, có bản lính đàn ông thật sự ( chứ ko phải lúc mặc quần - lúc mặc vày thì khó chịu lắm ạ ) còn nếu là chồng thì thêm tiêu chí : có trách nhiệm với gia đình
    Thôi mới đi xa về, đáng ra phải kiêng khem tránh thọc ngay Nhưng không nhịn được. Tạm thời thọc sơ sơ thế đã.
    See u

    dạ vầng ( hôm nay em hơi mệt nên anh tha cho em )
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    muốn nghe sự thật hả? vậy thì tao trả lời vô cùng thành thật là thời điểm này yêu mày nhất vì đơn giản mày đang quan tâm đến tao
    (trả lời thế này có người đầy 1 bụng tiếc )
  10. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ke ke, nói chung là cũng nắm được sơ sơ sự vật, hiện tượng rồi đáyyyyy
    + Ngoài nghề báo, em thích nghề gì nhất? vì sao?
    + Chắc em mới vào nghề, hãy kể một pha trong nghề gây ấn tượng nhất tới em.
    + Giả sử sau này người yêu em nói: hoặc anh, hoặc nghề báo của em? em sẽ xử lý ra sao?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này