1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng mạch Lầu 2 ( Danh sách trang 1) : Tạm dừng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi 2109, 02/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Theo anh cái rì là quý nhất của con trai?
  2. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Chimsetocxu
    Mình ol nhiều có lẽ trước hết là do có điều kiện, thói quen và nhu cầu. Điều kiện ở chỗ mình đi làm thì cũng có net, về nhà cũng có net. Thói quen và nhu cầu ở chỗ mình coi TTVNOL là một địa chỉ không thể thiếu trong cuộc sống tinh thần: Vui, khoẻ, có ích.
    Với lị bây giờ đến cái tuổi lắm chuyện rồi, thích buôn dưa lê rồi
  3. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0

    Tiếp.

    Chào em Ha.anh.
    Có người nhận xét anh rất hóm? Hì hì, anh cũng đoán ra là ai rồi. Anh xin ghi nhận và xem xét.
    Em muốn có tờ tự nhận xét bản thân của anh phải ko? OK, để hôm nào anh fax cho, anh mới viết mà.. Đùa thôi, theo anh, nhận xét về bản thân thường thiếu khách quan. Nhưng nếu để nói về bản thân thì có thể gói gọn trong 2 chữ: đơn giản.
    Còn đề nghị của em : anh thử hóm em xem cái nào thì anh xin thua, nhiều cái nó thuộc về khoảnh khắc. Có người bảo Ha.anh cười có thể làm cho cảnh vật xung quanh chuyển hết sang màu đỏ, vậy Ha.anh thử cười anh xem cái nào ^^
  4. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Chào em Motthoang_Hn
    Em hỏi câu hay mà khó ra phết. Anh nghĩ mãi không ra. ( Chắc mình thiếu nhiều quá ).
    Theo anh có lẽ là chữ Tín em ạ.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sai bét
    Dạ thưa bác cái quý nhứt của con trai là Ngọc ( ngọc trai để làm đồ trang sức í ẹ )
    Típ tục hành tỏi ( lần nài đổi tư thế hỏi về gái )
    / Người ta thường nói : Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là gái trong nhà trẻ. Vậy trong mắt bác, thế nào là 1 người con gái đẹp?
    / Làm cái nghề dầu mỡ í, bác nghĩ mình vất vả?Có yêu nghề hông?Sẽ yêu bạn gái như yêu nghề chứ?
    / Ra đường mà thấy em nào chân dài đến nách (túm lại là đẹp ) thì cái rì của bác rung lên đầu tiên?
    / Nếu như tình yêu là ánh sáng thì hôn nhân là hoá đơn thu tiền điện ! Nhà bác có thích câu nói này không?Đã muốn đến giai đoạn để thực tế chứng mình chưa?
    / Pha lê còn có vết xước. Vậy tình yêu của bác đã xước mấy lần?Kinh nghiệm đau thương nhất mún chia sẻ cùng bàn dân thiên hạ?
    / Sau 1 time quen nhau & tìm hiểu, bác nghĩ rì về iem? (tất tần tật ) -----> chống chỉ định nói dối hoặc hông thành thật với...........bản thân
    Mỏi mồm quá, nghỉ tí đã
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Anh ơi, phát biểu cảm nghĩ sâu sắc nhất của anh về một mem nào đó trong box HP ạ!
    Phát biểu cảm nghĩ về từng mem anh biết ở box HP ạ? Bỏ qua người nào người ấy vào đòi quyền lợi nhé! Hè hè! (trừ em ra nhé, có gì anh em mình góp ý trực tiếp đc rồi anh nhỉ! )
    (Câu này có mà anh trả lời mỏi tay thì thôi! )
  7. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Sai bét à ? Biết rồi sao em còn hỏi anh?
    Vậy anh xin ghi nhận: Theo Motthoang_hn cái quý nhất của con trai là ngọc
    - Người ta thường nói : Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là gái trong nhà trẻ. Vậy trong mắt bác, thế nào là 1 người con gái đẹp?
    + Theo anh cái câu khẳng định trên là tiêu cực, nhìn đời bằng con mắt thù hận, kiểu như sông có thể cạn, núi có thể mòn í mà. 1 người con gái đẹp đơn giản là người mà anh sẽ lấy làm vợ.
    - Làm cái nghề dầu mỡ í, bác nghĩ mình vất vả?Có yêu nghề hông?Sẽ yêu bạn gái như yêu nghề chứ?
    + Anh nghĩ nghề nào cũng có cái đặc thù riêng. Anh ko thấy mình vất vả, vất vả hay ko ở cái tâm, ở cái suy nghĩ. Nếu mình yêu nghề thì sẽ thấy ko vất vả. Bạn gái ư? Chưa có nên chưa thể so sánh.
    - Ra đường mà thấy em nào chân dài đến nách (túm lại là đẹp ) thì cái rì của bác rung lên đầu tiên?
    + Đầu tiên là cái phanh , vì mình phải bóp phanh giảm tốc độ để đi song song. Sau đó là cái đầu bò ( đầu bò của xe máy nhá) vì mình phải tăng ga nếu chân dài vọt trước.
    - Nếu như tình yêu là ánh sáng thì hôn nhân là hoá đơn thu tiền điện ! Nhà bác có thích câu nói này không?Đã muốn đến giai đoạn để thực tế chứng mình chưa?
    + Lại là một câu khẳng định tiêu cực giống như câu đầu. Anh không thích những loại câu kiểu này. Theo anh phải ngược lại thì đời nó mới đáng sống. Tình yêu là hoá đơn ( Mất ở nhà đi một ít ), còn hôn nhân là ánh sáng.
    - Pha lê còn có vết xước. Vậy tình yêu của bác đã xước mấy lần?Kinh nghiệm đau thương nhất mún chia sẻ cùng bàn dân thiên hạ?
    + Chưa có, nên chưa thể chia sẻ, ( muốn chia sẻ lém í )
    - Sau 1 time quen nhau & tìm hiểu, bác nghĩ rì về iem? (tất tần tật ) -----> chống chỉ định nói dối hoặc hông thành thật với...........bản thân
    + Em á ? Em thật tuyệt vời, em là một viên pha lê không trầy xước, em là ánh sáng, em là cô gái trong mơ, em là thiên thần trong nhà trẻ.
  8. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, câu hỏi này hơi tham. Anh sợ tham lắm , mà tham thì thâm . Anh mà theo nguyện vọng của em thì thâm tím mình mẩy chết , có khi lại bị "chém" mất đầu nữa ấy chứ .
    Thôi, để hôm nào anh nói thầm .
  9. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hơ trả lời chữ nghĩa quá
  10. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Được ...Ko biết là tinh ý hay là may mắn...Mà thoát qua cái lỗi vô tình (ko phải cố tình đâu nha) vi phạm chính tả của mình.
    Câu trả lời tuyệt thế này...ko bầu 5 sao thì tiếc thật đấy.
    Tớ mạn phép dẫn giải câu Dĩ bất biến, ứng vạn biến. của bạn roy nhé...
    "Dĩ bất biến - Ứng vạn biến" hiểu theo nghĩa đen là "Lấy cái bất động để đối phó với nhiều cái manh động". Tạm dịch vậy thôi, "dĩ bất biến" có thể hiểu là sự bình tĩnh, sự sáng suốt, và cứng rắn, không nóng vội thay đổi, "biến độngtheo "vạn biến".
    Người hay là người biết cách đối phó, ứng xử khôn khéo với những việc xảy ra xung quanh mình. Mà để giải quyết cho khôn khéo trước hết ta phải có lập trường vững chắc và kiên định, phải bình tĩnh và sáng suốt để nắm lấy thời cơ cũng như đưa ra những cách thức hành động.
    Tóm lại "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" là "lấy một sự bình tĩnh, chống lại ngàn sự biến động". Lòng ta không "biến" thì ắt không còn bất cứ "vạn biến" nào lung lạc được ta.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này