1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng mạch Lầu 2 ( Danh sách trang 1) : Tạm dừng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi 2109, 02/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Đầu xuân khai phím nào [​IMG].
    Mạn phép nhà Roy nhá.
    Tại sao lại chỉ có các lựa chọn chạy trốn mà không có lựa chọn nào cho việc 2 người kết lại thành một khối để ở đảo hoang đó, sớm thì nâng cấp phương tiện để trở về đất liền, xa hơn nữa thì sinh sôi nẩy nở đến thế hệ thứ n sao cho việc vượt biển có thể thực hiện được.
    Nếu chỉ được chọn 1 trong 4 thì chọn 1&2&3 với lời giải thích khác là "Sức em liễu yếu đào tơ, thân gái dặm trường chèo thuyển sao nổi, em ở lại với biển với đảo, anh trở về đất liền rồi đặng mang thuyền lớn ra rước em về. Nếu em buồn thì anh sẽ để lại một giọt máu lại cho em vui thú điền viên [​IMG], sau này nếu con có hỏi thì hãy bảo với con rằng bố nó họ Sở tên Khanh [​IMG]"
  2. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Hí hí, kết quả của cái trắc nghiệm là : Chọn 1 - Cầm thú ..
    Còn câu khuyên của bác thì đứa bé học cấp 2 chắc cũng được cô giáo dạy cho thế . Lúc nào cũg là soi xét xem thế nào. Tính con trai là quyết 1 fát được luôn chứ ko phải là thuyền lên theo nước . Nói với thằng con trai 1 câu : Mày sai rồi . Còn với đứa con gái : nó bỏ đi nghĩa là nó còn yêu em, sao em lại từ bỏ .
    Tất cả phải cố gắng đến cùng chứ ko thể nửa vời được. 1 câu nói ko bao giờ chia cách được 1 tình yêu bền chặt . Anh cs vui thú gì ko khi mà nhìn 1 đôi chia tay nhau?
    Anh co thich ngoại tình ko ?
    Anh lại cho em xin 1 cái trắc nghiệm nho nhỏ :
    Trong căn phòng bị cháy, anh sẽ chọn cách nào :
    1 - Ở lại trong phòng chờ cứu hoả
    2 - Nhảy qua cửa sổ
    3 - Chạy ra bằng cửa chính
    Căn hộ này nằm ở tầng thứ n ( n>10 )
  3. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Xin fép anh roy .
    Mạn fép cái đuôi.
    Câu trả lời của một ( trong những)đứa con gái : nó ko hiểu và cũng ko tin tưởng em
    sợ đối mặt , sợ nhìn thấy nỗi đau của mình, dẫn đến sự từ bỏ
    ko đáng
    [maroon]
    [maroon]dựa vào một thân cây rỗng chỉ tổ ngã gãy răng
  4. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, kết quả của cái trắc nghiệm là : Chọn 1 - Cầm thú ..
    Còn câu khuyên của bác thì đứa bé học cấp 2 chắc cũng được cô giáo dạy cho thế . Lúc nào cũg là soi xét xem thế nào. Tính con trai là quyết 1 fát được luôn chứ ko phải là thuyền lên theo nước . Nói với thằng con trai 1 câu : Mày sai rồi . Còn với đứa con gái : nó bỏ đi nghĩa là nó còn yêu em, sao em lại từ bỏ .
    Tất cả phải cố gắng đến cùng chứ ko thể nửa vời được. 1 câu nói ko bao giờ chia cách được 1 tình yêu bền chặt . Anh cs vui thú gì ko khi mà nhìn 1 đôi chia tay nhau?
    Anh co thich ngoại tình ko ?
    Anh lại cho em xin 1 cái trắc nghiệm nho nhỏ :
    Trong căn phòng bị cháy, anh sẽ chọn cách nào :
    1 - Ở lại trong phòng chờ cứu hoả
    2 - Nhảy qua cửa sổ
    3 - Chạy ra bằng cửa chính
    Căn hộ này nằm ở tầng thứ n ( n>10 )
    Thứ nhất: Tớ mà là cô kia là tớ bỏ luôn,không loằng ngoằng nên tớ chỉ có thể khuyên thế thôi. Cái gì thì còn được chứ tình cảm thì không nên níu kéo, một cái chuông mà sứt 1 miếng thì tiếng của nó mãi mãi ko tròn trịa.
    Thứ 2: Mình khuyên người ta thôi chứ mình đâu dc quyền quyết, quyết lớ rớ gia đình nó cầm kiếm xiên bỏ xừ. Mà khi đã khuyên thì phải tìm hiểu chu đáo, chứ ko thể bỏ lửng 1 câu. Cả 1 đời người con nhà người ta chứ đâu có đùa.
    Thứ 3: Tớ nhìn thấy nhiều cặp chia tay rồi. Nói chung là ko vui, nhưng nếu chia tay tốt cho cả 2 thì nên. Tớ tâm đắc 1 câu: " Tình yêu thì chỉ có 1, còn cái na ná như nó thì vô kể". Cái trường hợp trong câu chuyện của cậu thì nên giải tán thôi, yêu đương gì kiểu thế.
    Ngoại tình à ?
    Có thích, ai chả thích,èo hỏi gì mà lạ thế
    Lại trắc nghiệm
    Tớ thì cũng định "sáng tạo" thêm mấy lựa chọn giống kiểu của bác Muoi_ba nhưng nghĩ nhiều đau đầu lắm nên thôi, chọn phương án 3.
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    hỏi anh roy 1 câu ?
    anh biết thông tin gì về Ha.anh thì khai thật ra đây
    ( nói thế cho giống nội dung của top thôi mà )
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Xa anh có 2 ngày mà nhớ phết ( tại iem ở cái vùng chả phủ sóng in tơ nét )
    Típ tục hành anh (lần nài iem sẽ cố gắng nhẹ nhàng vì sức khoẻ đang bất an tí )
    / Anh đã khi nào có cảm giác phiêu chưa?
    / Anh có nghĩ 1 ngày nào đó anh sống với 1 cô gái theo kiểu như vợ chồng?
    / Sống thử là gì theo quan điểm của anh?Anh có ủng hộ hay phản đối giới trẻ khi suốt ngày em thấy anh kêu mình già òy?
  7. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Trai_tinh.
    Đọc một loạt topic, tớ thấy cậu cảm thật rồi. Tớ thấy cậu thật đáng yêu, người đang yêu thì thường thế mà.
    Tớ nói quả không sai, em Ha.anh cười có thể làm "cảnh vật" xung quanh chuyển màu . Cậu là người thứ 2 tớ thấy chuyển màu đấy. Chí ít là cái chữ ký, Trai_tinh nhỉ..
    Thông tin về em Ha.anh à ? Công bố trên này vi phạm luật bí mật riêng tư, em ấy kiện chết, thôi để tớ mail cho . Thực ra tớ cũng ko hơn gì cậu, thế mới đau.
    Dù sao tớ cũng cám ơn cậu đã ghé qua thọc tớ với bất cứ lý do gì.
    Năm mới chúc cậu mạnh khoẻ, thành đạt và nhất là ..... có được một tình yêu như mong muốn.
  8. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Thọc chi khiếp vậy . Có, anh có thay đổi chứ .
    ( Anh sẽ trả lời tất cả câu hỏi , không tránh né câu nào )
  9. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    -Anh đã khi nào có cảm giác phiêu chưa?
    + Rồi, nhiều là đằng khác.
    -Anh có nghĩ 1 ngày nào đó anh sống với 1 cô gái theo kiểu như vợ chồng?
    + Hiển nhiên sau này anh lấy vợ thì chả phải nghĩ ngợi gì, còn nếu chưa vợ mà thế á, xem nào hmmm............à có. Khi mà bạn Con_chim_non chẳng cho bọn tớ cái thuyền nào nên tớ ko cướp thuyền mà chạy chốn dc.
    - Sống thử là gì theo quan điểm của anh?Anh có ủng hộ hay phản đối giới trẻ khi suốt ngày em thấy anh kêu mình già òy?
    + Nài nhá, tớ còn trẻ chán nhá Ứ chịu già đâu.
    Sống thử à? Cái này tốn nhiều giấy mực rồi.
    Quan điểm anh thế này:
    Anh đã hỏi nhiều anh bạn rằng :
    - Mày có thích sống thử không?
    90% trả lời hồ hởi có chứ, có chứ.
    Nhưng khi anh hỏi tiếp:
    - Mày có chấp nhận lấy ai đã từng sống thử không?
    100% lắc đầu.
    Buồn vậy đấy. Anh em mình cùng phân tích tí nhá:
    Thứ nhất là bàn về cái sự THỬ:
    Khi em mua đạp, em phải thử đúng không? Tức là cũng đạp, cũng đi trên đường, cũng thử phanh, nói chung là làm đủ mọi trò như lúc sử dụng bình thường. Mục đích để sau này khi dùng thật cũng với điều kiện ấy, xe của mình ko hỏng. Không ai dại gì khi thử xe đạp lại chỉ dắt hoặc nhấc đít cho bánh quay ko cả.
    Vẫn còn nhẹ, các hãng xe hơi họ rất coi trọng việc thử nghiệm. Khi thử nghiệm, họ còn thử ở những điều kiện khắc nghiệt nhất dù cho loại xe đó sau này chưa chắc đã phải khổ như vậy. ( nhiệt độ cực thấp, cực cao, khô hanh , ẩm ướt, tải trọng động lớn ). Chi phí cho việc xây dựng những nhà thử nghiệm chiếm tỉ trọng rất cao trong tổng chi phí .
    Em xem thời sự chẳng hạn, thỉnh thoảng lại có tin thấy Nga, Mỹ phóng thử nghiệm thành công ( hay thất bại )tên lửa vượt đại châu mang đầu đạn hạt nhân hay tên lửa đánh chặn. Họ chọn khoảng cách thật ,tên lửa thật, họ bắn thật khác mỗi cái đầu đạn hạt nhân thay bằng đầu đạn thường cùng khối lượng. Oài, họ phóng thật đấy chứ, thử đâu mà thử.
    Tóm lại 3 VD em có đồng ý là khi ta đã định thử cái gì thì hãy cho nó càng gần thật càng tốt , đúng kô?
    Bây giờ quay trở lại cái sự sống thử của giới trẻ bây giờ, ta xem họ thật được bao nhiêu.
    Cuộc sống vợ chồng điểm sơ sơ có mấy cái chính : Đời sống tình cảm, ********, công việc, gia đình nội ngoại, và cái ko thể thiếu chính là chăm sóc con cái.
    Anh nghĩ 3 cái đầu thì giới trẻ nhiệt huyết lắm. Mấy ông bạn mình chắc chỉ hồ hởi khi nghĩ tới 2 cái đầu. Còn 2 cái quan trọng về sau thì sao? Thiếu hoàn toàn.
    Vậy thử làm gì cho tốn thời gian và sức lực nhỉ? . Theo anh nếu họ thích đến ở với nhau , góp gạo thổi cơm chung thì cứ việc nhưng đừng gọi nó là sống thử ( sai bản chất ), oan cho nó. Cái "sống thử" của họ chỉ là cái bia đỡ đạn, là lời ngụy biện cho cái sự dễ dãi với bản thân , cái sự ích kỷ, thích cảm giác lạ nhưng ko thích trách nhiệm.
    Bây giờ bàn đến đoạn sau của sự THỬ:
    1. Trường hợp họ lấy nhau:
    Rõ ràng họ đã hạnh phúc với cái cuộc sống thử nên họ mới quyết định lấy nhau nên khi thêm 2 cái " của nợ" kia họ sẽ gặp ít nhiều bỡ ngỡ , có khi là khó khăn ấy, nhiều trường hợp hạnh phúc bị lung lay. Nhưng ko sao, lấy được nhau là tốt lắm rồi.
    2. Trường hợp họ ko lấy nhau:
    Rõ ràng bi kịch thuộc về người con gái . Èo nói chung là sẽ rất khó lấy chồng. Người con trai thì nhẹ nhàng thôi, nhưng cũng có ít nhiều tai tiếng .
    Thôi, sang canh rồi, anh ngủ đây. Trên chỉ là ý kiến của anh thôi còn em thích sống thử thì cũng ko sao đâu, thử xong kể anh nghe để anh thêm kinh nghiệm nhé
    Được royalgia sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 13/02/2008
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Cứ thắc mắc mãi cái khẩu hiệu VUI- KHOẺ- CÓ ÍCH của anh!
    Giờ thì ngộ ra được một ít rồi!
    Nhưng vẫn muốn hỏi, ý anh là gì?
    (Câu hỏi cuối cùng!)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này