1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng mạch Lầu 2 ( Danh sách trang 1) : Tạm dừng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi 2109, 02/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    1/ Bạn nghĩ gì về vai trò của ng đàn ông trong gia đình? Bạn muốn mình là 1 ng chồng ntn? Theo bạn ng vợ cần làm gì để cùng giúp chồng thành công trong sự nghiệp?
    2/ Ước mơ,hoài bão lớn nhất của bạn là gì? bạn đã & đang làm gì để thực hiện ước mơ ấy?
    3/ Bạn có hài lòng với công việc và vị trí hiện tại của mình không? Có khi nào bạn nghĩ bạn đang lao động quá vất vả không?
    4/ Bạn làm gì mỗi khi mệt mỏi, căng thẳng, hoa mắt, chóng mặt do công việc?
    5/ Bạn đã từng làm một ai đó nhớ đến bạn chưa? Đã có cô gái nào đó tỏ tình khéo với bạn chưa? Lúc đó nếu không yêu bạn ứng xử thế nào, nếu yêu bạn ứng xử thế nào?
    6/ Bạn đã từng bao giờ bị ấn tượng mạnh bởi một người khác phái bạn gặp ngay từ lần đầu tiên chưa? Nếu rồi thì bạn làm thế nào để có một cái hẹn tiếp theo với người ấy?
    7/ Nếu bạn được phép làm lại cuộc sống của mình, bạn sẽ chọn thời điểm nào để bắt đầu, và bạn có làm khác với những gì đã làm trước đây không?
    8/ Bạn có yêu gia đình của mình không? Nếu giả sử thôi, người con gái bạn yêu lại bị gia đình bạn cản trở thì bạn sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?
    9/ Bạn có phải là người chung thuỷ trong tình yêu không?
    10/ Trong 9 câu trên bạn thích trả lời câu nào nhất, ghét trả lời câu nào nhất?
    11/ Nếu được hỏi lại người đang phỏng vấn bạn, bạn sẽ hỏi điều gì?
    (Tạm 11 câu đã. Một số câu trong 11 câu này được copy từ một cuộc thi của dân BK! Chúc bạn luôn chân cứng đá mềm! )

    [nick]
    Được hainuamuathu sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 17/02/2008
  2. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Thiếu sót gì cơ?
  3. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Chào em Ha_kennic.
    Em hỏi câu này khiến anh thấy hơi khó thở ( tim đập nhanh ). Đó là chữ ký của Neveronsunday, một nick thứ hai của anh. Anh có cảm giác dùng chữ ký đó, anh trẻ ra những 6 tuổi, anh cảm giác như tìm lại được bầu trời trong xanh, mặt đất hiền hòa, bãi cỏ mênh mông và những tiếng cười hồn nhiên mà từ lâu lắm rồi anh không thấy. Có lẽ nó sẽ còn mãi trong những trang chuyện cổ tích. Bởi vậy anh lấy làm chữ ký để luôn giữ trong mình có cái cảm giác đó, cái cảm giác thật dễ chịu nhưng ngắn ngủi sau mỗi ngày làm việc để rồi sáng hôm sau lại là It?Ts me Royalgia.
    Cám ơn em đã hỏi câu hỏi này. Năm mới chúc em khỏe mạnh, học giỏi và có được tình yêu như mong muốn. Tặng em một bông hồng nhỏ nữa nè ( 4 bông roài ).
  4. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Hainuamuathu.
    -Bạn nghĩ gì về vai trò của ng đàn ông trong gia đình? Bạn muốn mình là 1 ng chồng ntn? Theo bạn ng vợ cần làm gì để cùng giúp chồng thành công trong sự nghiệp?
    + Theo tớ vai trò rõ ràng của người đàn ông trong gia đình là trụ cột về mọi mặt, trụ cột về kinh tế cũng như đời sống tinh thần của vợ và con. Nếu sau này lập gia đình, tớ sẽ trở thành một người chồng như vậy. Theo tớ, người vợ chỉ cần biết lo lắng vì sao con mình nó lại chán học, ít ăn, vì sao chồng mình hắn lại thay đổi chữ ký vì sao mình dạo này ít đi chợ, nấu cơm. Thế là đủ.

    -Ước mơ,hoài bão lớn nhất của bạn là gì? bạn đã & đang làm gì để thực hiện ước mơ ấy?

    + Tớ có nhiều ước mơ lắm, nhiều cái nói thẳng là hơi viển vông. Có lẽ ước mơ lớn nhất của tớ là xây được một ngôi trường đại học thực sự và cho ra đời những "mẻ thép" có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Còn ước mơ tầm tầm thì chỉ là một ngôi trường cho các cháu vùng xâu vùng xa.
    Làm gi ư? Ôi, nhiều việc lắm, trước mắt bây giờ tớ đang cố gắng đứng vững cái đã, xây trường tính sau.
    - Bạn có hài lòng với công việc và vị trí hiện tại của mình không? Có khi nào bạn nghĩ bạn đang lao động quá vất vả không?
    + Chưa hài lòng, muốn hơn nữa. Tớ chưa lúc nào thấy mình lao động quá vất vả mà chỉ luôn lo là mình chưa lao động hết mình.
    - 4/ Bạn làm gì mỗi khi mệt mỏi, căng thẳng, hoa mắt, chóng mặt do công việc?
    + Tớ ngủ, hoặc lên mạng, vào box Haiphong hoặc chơi bi a với bạn.
    - 5/ Bạn đã từng làm một ai đó nhớ đến bạn chưa? Đã có cô gái nào đó tỏ tình khéo với bạn chưa? Lúc đó nếu không yêu bạn ứng xử thế nào, nếu yêu bạn ứng xử thế nào?
    + Chắc là rồi.Tớ nhạy cảm lắm , con gà bay thoáng qua tớ còn biết con nào là con trống. con nào là con mái mà . Nếu không yêu tớ sẽ thật vô tư mà coi như bạn bè, nếu yêu thì tớ nhào zô luôn ( trời đất, còn gì bằng )
    - 6/ Bạn đã từng bao giờ bị ấn tượng mạnh bởi một người khác phái bạn gặp ngay từ lần đầu tiên chưa? Nếu rồi thì bạn làm thế nào để có một cái hẹn tiếp theo với người ấy?
    + Rồi tớ bị rồi. Thiếu gì cách . Dĩ bất biến , ứng vạn biến.
    - 7/ Nếu bạn được phép làm lại cuộc sống của mình, bạn sẽ chọn thời điểm nào để bắt đầu, và bạn có làm khác với những gì đã làm trước đây không?
    + Chọn ngay từ lúc đi học lớp 1. Có làm khác đấy.
    - 8/ Bạn có yêu gia đình của mình không? Nếu giả sử thôi, người con gái bạn yêu lại bị gia đình bạn cản trở thì bạn sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?
    + Yêu gia đình lắm chứ. Tớ sẽ thật khách quan nhìn nhận vấn đề. Cái này tùy cơ ứng biến. VD lỗi về phía gia đình đại loại như tuổi gà ko hợp với tuổi mèo thì tớ phải bảo vệ tình yêu. Còn không thì .....hm chắc chả có vấn đề gì đâu, tớ mà ưng thì gia đình tớ cũng ưng mà
    - 9/ Bạn có phải là người chung thuỷ trong tình yêu không?
    + Có chứ, sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi
    - 10/ Trong 9 câu trên bạn thích trả lời câu nào nhất, ghét trả lời câu nào nhất?
    + Tớ thích câu 5, ghét câu 9
    - 11/ Nếu được hỏi lại người đang phỏng vấn bạn, bạn sẽ hỏi điều gì?
    + Cậu là mũi tên chổng lên hay chổng xuống đấy ?
    Cám ơn cậu nhá.
  5. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Hainuamuathu.
    -Bạn nghĩ gì về vai trò của ng đàn ông trong gia đình? Bạn muốn mình là 1 ng chồng ntn? Theo bạn ng vợ cần làm gì để cùng giúp chồng thành công trong sự nghiệp?
    + Theo tớ vai trò rõ ràng của người đàn ông trong gia đình là trụ cột về mọi mặt, trụ cột về kinh tế cũng như đời sống tinh thần của vợ và con. Nếu sau này lập gia đình, tớ sẽ trở thành một người chồng như vậy. Theo tớ, người vợ chỉ cần biết lo lắng vì sao con mình nó lại chán học, ít ăn, vì sao chồng mình hắn lại thay đổi chữ ký vì sao mình dạo này ít đi chợ, nấu cơm. Thế là đủ.

    -Ước mơ,hoài bão lớn nhất của bạn là gì? bạn đã & đang làm gì để thực hiện ước mơ ấy?

    + Tớ có nhiều ước mơ lắm, nhiều cái nói thẳng là hơi viển vông. Có lẽ ước mơ lớn nhất của tớ là xây được một ngôi trường đại học thực sự và cho ra đời những "mẻ thép" có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Còn ước mơ tầm tầm thì chỉ là một ngôi trường cho các cháu vùng xâu vùng xa.
    Làm gi ư? Ôi, nhiều việc lắm, trước mắt bây giờ tớ đang cố gắng xây nhà cái đã, xây trường tính sau.
    - Bạn có hài lòng với công việc và vị trí hiện tại của mình không? Có khi nào bạn nghĩ bạn đang lao động quá vất vả không?
    + Chưa hài lòng, muốn hơn nữa. Tớ chưa lúc nào thấy mình lao động quá vất vả mà chỉ luôn lo là mình chưa lao động hết mình.
    -4/ Bạn làm gì mỗi khi mệt mỏi, căng thẳng, hoa mắt, chóng mặt do công việc?
    + Tớ thường ngủ, ko thì lên mạng vào forum HP, hoặc muốn cùng bạn bè đi khắp nơi ( mà sao thấy khó thế, ko được an toàn. )
    -5/ Bạn đã từng làm một ai đó nhớ đến bạn chưa? Đã có cô gái nào đó tỏ tình khéo với bạn chưa? Lúc đó nếu không yêu bạn ứng xử thế nào, nếu yêu bạn ứng xử thế nào?
    + Chắc là rồi. Tớ nhạy cảm lắm, con gà bay thoáng qua tớ còn biết con nào là con trống, con nào là con mái nữa là. Nếu không yêu, tớ sẽ vô tư coi là bạn, nếu yêu thì tớ nhào zô ngay lập tức ( thế mà cũng hỏi ).
    -6/ Bạn đã từng bao giờ bị ấn tượng mạnh bởi một người khác phái bạn gặp ngay từ lần đầu tiên chưa? Nếu rồi thì bạn làm thế nào để có một cái hẹn tiếp theo với người ấy?
    + Rồi, bị rồi. Thiếu gì cách, dĩ bất biến, ứng vạn biến.
    -7/ Nếu bạn được phép làm lại cuộc sống của mình, bạn sẽ chọn thời điểm nào để bắt đầu, và bạn có làm khác với những gì đã làm trước đây không?
    + Tớ chọn ngay từ thời điểm biết nói, có chứ, khác nhiều chứ.
    -8/ Bạn có yêu gia đình của mình không? Nếu giả sử thôi, người con gái bạn yêu lại bị gia đình bạn cản trở thì bạn sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?
    + Tớ rất yêu gia đình . Trường hợp bạn nêu ra còn tùy. Nếu gia đình ngăn cản kiểu hồi giáo cực đoan thì tớ sẽ nhất vợ nhì trời ( Ngăn cái kiểu tuổi gà ko hợp với tuổi mèo chẳng hạn ). Còn nếu ko thì xem nào hmmm....chắc là ko vấn đề gì đâu, tớ mà ưng thì nhà tớ cũng sẽ ưng tuốt, tớ biết.
    -9/ Bạn có phải là người chung thuỷ trong tình yêu không?
    + Có chứ, sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó ko bao giờ thay đổi.
    -10/ Trong 9 câu trên bạn thích trả lời câu nào nhất, ghét trả lời câu nào nhất?
    + Tớ ghét nhất câu 9, thích nhất câu 5
    -11/ Nếu được hỏi lại người đang phỏng vấn bạn, bạn sẽ hỏi điều gì?
    + Có nhất thiết phải trả lời câu này ko?
    Cám ơn bạn nhá. Chúc bạn năm mới thắng lợi mới.
  6. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn Hainuamuathu.
    -Bạn nghĩ gì về vai trò của ng đàn ông trong gia đình? Bạn muốn mình là 1 ng chồng ntn? Theo bạn ng vợ cần làm gì để cùng giúp chồng thành công trong sự nghiệp?
    + Theo tớ vai trò rõ ràng của người đàn ông trong gia đình là trụ cột về mọi mặt, trụ cột về kinh tế cũng như đời sống tinh thần của vợ và con. Nếu sau này lập gia đình, tớ sẽ trở thành một người chồng như vậy. Theo tớ, người vợ chỉ cần biết lo lắng vì sao con mình nó lại chán học, ít ăn, vì sao chồng mình hắn lại thay đổi chữ ký vì sao mình dạo này ít đi chợ, nấu cơm. Thế là đủ.

    -Ước mơ,hoài bão lớn nhất của bạn là gì? bạn đã & đang làm gì để thực hiện ước mơ ấy?

    + Tớ có nhiều ước mơ lắm, nhiều cái nói thẳng là hơi viển vông. Có lẽ ước mơ lớn nhất của tớ là xây được một ngôi trường đại học thực sự và cho ra đời những "mẻ thép" có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Còn ước mơ tầm tầm thì chỉ là một ngôi trường cho các cháu vùng xâu vùng xa.
    Làm gi ư? Ôi, nhiều việc lắm, trước mắt bây giờ tớ đang cố gắng xây nhà cái đã, xây trường tính sau.
    - Bạn có hài lòng với công việc và vị trí hiện tại của mình không? Có khi nào bạn nghĩ bạn đang lao động quá vất vả không?
    + Chưa hài lòng, muốn hơn nữa. Tớ chưa lúc nào thấy mình lao động quá vất vả mà chỉ luôn lo là mình chưa lao động hết mình.
    -4/ Bạn làm gì mỗi khi mệt mỏi, căng thẳng, hoa mắt, chóng mặt do công việc?
    + Tớ thường ngủ, ko thì lên mạng vào forum HP, hoặc muốn cùng bạn bè đi khắp nơi ( mà sao thấy khó thế, ko được an toàn. )
    -5/ Bạn đã từng làm một ai đó nhớ đến bạn chưa? Đã có cô gái nào đó tỏ tình khéo với bạn chưa? Lúc đó nếu không yêu bạn ứng xử thế nào, nếu yêu bạn ứng xử thế nào?
    + Chắc là rồi. Tớ nhạy cảm lắm, con gà bay thoáng qua tớ còn biết con nào là con trống, con nào là con mái nữa là. Nếu không yêu, tớ sẽ vô tư coi là bạn, nếu yêu thì tớ nhào zô ngay lập tức ( thế mà cũng hỏi ).
    -6/ Bạn đã từng bao giờ bị ấn tượng mạnh bởi một người khác phái bạn gặp ngay từ lần đầu tiên chưa? Nếu rồi thì bạn làm thế nào để có một cái hẹn tiếp theo với người ấy?
    + Rồi, bị rồi. Thiếu gì cách, dĩ bất biến, ứng vạn biến.
    -7/ Nếu bạn được phép làm lại cuộc sống của mình, bạn sẽ chọn thời điểm nào để bắt đầu, và bạn có làm khác với những gì đã làm trước đây không?
    + Tớ chọn ngay từ thời điểm biết nói, có chứ, khác nhiều chứ.
    -8/ Bạn có yêu gia đình của mình không? Nếu giả sử thôi, người con gái bạn yêu lại bị gia đình bạn cản trở thì bạn sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?
    + Tớ rất yêu gia đình . Trường hợp bạn nêu ra còn tùy. Nếu gia đình ngăn cản kiểu hồi giáo cực đoan thì tớ sẽ nhất vợ nhì trời ( Ngăn cái kiểu tuổi gà ko hợp với tuổi mèo chẳng hạn ). Còn nếu ko thì xem nào hmmm....chắc là ko vấn đề gì đâu, tớ mà ưng thì nhà tớ cũng sẽ ưng tuốt, tớ biết.
    -9/ Bạn có phải là người chung thuỷ trong tình yêu không?
    + Có chứ, sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó ko bao giờ thay đổi.
    -10/ Trong 9 câu trên bạn thích trả lời câu nào nhất, ghét trả lời câu nào nhất?
    + Tớ ghét nhất câu 9, thích nhất câu 5
    -11/ Nếu được hỏi lại người đang phỏng vấn bạn, bạn sẽ hỏi điều gì?
    + Có nhất thiết phải trả lời câu này ko?
    Cám ơn bạn nhá. Chúc bạn năm mới thắng lợi mới.
  7. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    a Roy tên rì nhẩy???Hoàng ạ???
  8. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Em chào bác Muoi_ba.
    Xin lỗi vì forum lỗi nên em không thấy bài của bác.
    Em ở Cầu Tre cách đây hơn 24 năm rôì nên kí ức nhạt nhoà lắm. Em chỉ nhớ ở trong ngõ cạnh trường Thái Phiên, ở trên tầng 4 suốt ngày ngắm tàu đi tàu về. Em không học ở Thái Phiên.
    Đúng là giới già hỏi có khác, thiết thực mà bình dị. Em bây giờ vẫn một mình anh ạ Lấy vợ là chuyện duyên số, em không tính. Chắc là em chưa có con đâu. Em dự định đông con, nuôi cho vui nhà vui cửa.
  9. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Chào em Thuỳ Dương.
    Anh tên là Hoàng Gia em ạ.
    Chúc em năm mới vạn sự như ý nhé.
  10. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    Hôm nay là dư 2 tuần rồi, cám ơn các bạn đã bớt chút thời gian thọc mình. Mình đã rất vui.
    Xin phép bạn Kiếm khiêng mình ra cáng cái nhể, nằm đây lâu quá rồi.
    Chúc các bạn vui, khoẻ, có ích.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này