1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng mạch Lầu 2 ( Danh sách trang 1) : Tạm dừng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi 2109, 02/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cám ơn em đã quan tâm anh nha.
    1. Ng` con gái bi h đây. Mặc dù mới iu nhau tháng thôi nhưng anh không hiểu cái sơi tình này là sơi tình gì mà nó đã khiến anh "Si" đến vậy, nó đã cuốn của anh hết rất nhiều thứ ,...thậm chsi có những lúc anh phải bật khóc vì nó , chưa bao giờ anh cảm thấy mình đau tim như những lúc nghĩ về cô ấy.
    2. "Phải" - em sử dụng từ này anh không hiểu lắm, ko ai ep buộc ai phải iu ai cả. Theo anh hiểu ý của em thì câu hỏi này phải nói là "anh đã bao giờ hối hận vì đã iu 1 ng` nào chưa?" Anh chưa bao giờ thực sự iu 1 ng` con gái nào khác ngoài 1 ng` mà anh đang iu và không bao giờ anh hối hận mặc dù ...đến lúc này việc có đến được với nhau hay không vẫn nằm ngoài khả năng kiểm soát của anh. Còn trước kia anh đã "iu" tầm 3 ng` nhưng hình như tất cả đều không phải là "tình iu" , mà đó hoặc là ngộ nhận hoặc là tình iu sinh viên
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    3. Anh ko cần phải trả lời nhé. Xem 2 câu trên sẽ hiểu
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đã đọc & đã thấy Keangthang hỏi anh về chữ Nhẫn, vậy iem chỉ xin phép hỏi về chữ TÂM cho đủ bộ ạ
    1. Người ta nói, ai cũng phải coá cái TÂM với nghề.Vậy với anh, chữ TÂM ấy anh có không?
    2. Em thấy anh là 1 người tâm huyết với Box (tức là cũng đã có TÂM ) . Vậy chữ TÂM ấy anh đã hài lòng chưa?
    3. Các kụ bảo : Phật tại TÂM. Anh là 1 người theo Đạo, anh coá hiểu câu nói ấy hông?Cái TÂM trong anh là?
    4. Thường thì người ta làm nhiều việc thiện, việc tốt cho đời được thấy 1 chữ TÂM thanh thản ở thời điểm nào đó. Còn anh?Anh quan niệm thế nào về chữ TÂM giúp ích cho đời?
    5. TÂM quan niệm của người Trung Hoa còn có nghĩa là trái tim. Vậy TÂM của anh đang hướng vào người con gái nào?Sẽ quyết TÂM đưa người ta về dinh chứ anh hai?
    6. Cái TÂM của anh coá trong sáng hông?
    7.Theo anh thì em coá TÂM hông (với những rì em nói, em làm & em thể hiện )?.----> Nói 1 cách dễ hiểu, theo khách quan mà nói, anh nghĩ em là người như thế nào? (nói thật, cấm nói phét ---> méo mồm đới )
    8. Coá khi nào anh vừa NHẪN vừa TÂM?
  4. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh đã trả lời câu hỏi của em
    vang vang 1: đúng là anh dzai thông minh ý em hỏi anh là thế đấy......hiihihhi
    vang vang 2: Nhưng anh nói tất cả những người từ trước anh iu đều ko phải tình iu đích thực mà đó chỉ là tình cảm ngộ nhận hoặc là tình iu sinh viên ........Vây em xin phép hỏi câu nữa
    4 >>> TRong cuộc đòi anh cho đến giờ phút này anh cảm thấy thế nào là tình iu đích thực ?Nếu anh có chân lý về tình iu đích thực thì cho em 1 cái định nghĩa cụ thể xem sao ..nếu ko cụ thể được thì cứ theo khái niệm trừu tượng mà anh cho là đúng cũng được
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cám ơn em Linh đã chu đáo với anh ! Anh cũng góp chút sức mọn cho thêm phần phong phú ... thực ở tại TÂM vì vậy em tin hay không anh không cần hỏi nha.
    1. Nhắc đến nghề anh, trong đời anh có duy nhất 2 cái nghề đã cho anh tất cả như ngày hôm nay . Một là nghề liên quan đến máy vi tính ( buôn bán, kỹ thuật, tư vấn ... ) , nhắc đến nghề này chính xác nó đưa cuộc đời anh bước vào 1 trang mới kéo dài gần chục năm trời, mà có thể nói ... từ cái nghề này thì anh mới có cơ hội để học hỏi và tiếp cận với cái nghề thứ 2 hiện nay anh đang làm. Đó là anh sơ bộ 2 cái nghề mà anh có, quả thật làm gì cũng thế nếu thật sự mình không tâm huyết với nó thì khó mà làm được 1 điều gì cho ra hồn. Anh còn nhớ ngày trước khi còn đang trên ghế ĐH, anh ham làm và thích thú đến có những lúc ngồi thông đêm suốt sáng để tìm ra 1 nguyên do của chiếc máy của khách gặp trục trặc, và khi tự bản thân mình tìm ra được 1 điều gì đó sướng đến độ hét ầm lên khiến gia đình chủ nhà cũng phải giật mình thức giấc .. chưa bao giờ anh thấy mình không cần đến nó, thậm chí ngày nay nó đã giúp anh rất nhiều trong công việc hiện tại. CÒn về công việc hiện tại cũng thế , ngày trước trước khi anh bước vào vị thế như ngày nay, anh đã phải mất hơn 1 năm trời ... hơn 1 năm em ạ, học hỏi và làm việc mà nhiều lúc cảm giác như mình vẫn đang thất nghiệp, sau cái năm đó anh cảm thấy mình ôi sao mà mình lại có thể quyết tâm , nhẫn lại đến vậy ( chả lời luôn câu cuối đấy nhé ..theo ý anh hiểu ). Nhiều lúc tưởng chừng như không biết rồi mình sẽ ra sao, cũng đã nhiều lúc gác bỏ nó để định đi tìm cái mới ..nhưng rồi nghĩ lại tự nói với mình rằng :"phải vững cái Tâm" thì mới lên sự nghiệp ( mặc dù nó cũng chưa vẻ vang cho lắm đây em ạ ).
    Đó là cả quá trình tìm cái NGhề và sống cái Nghề của anh. Theo em anh đã có TÂM với nghề chưa? Có phải không nào !
    2. Rất cám ơn em đã dành tặng cho anh cái TÂM với box. Nhưng với Box anh cảm thấy mình vẫn chưa đủ em ạ, anh thấy mình vẫn chưa hài lòng lắm với bản thân mình..bởi anh còn chưa làm được gì để box được vẻ vang, sôi động hơn nữa...tất cả chỉ là 1 sự đống góp còn bé nhỏ hơn mọi ng` nhiều lắm, như em chẳng hạn,em cũng đã gắn bó với Box rất lâu rất bền và người được dành chữ TÂM với BOX ở đây anh nghĩ ..thực tâm đó anh phải dành cho em.
    3. Có chứ. Phật hay Đạo đều hướng thiện. Vì vậy cũng giống như bố anh thường nói với anh, mặc dù nhà theo Đạo nhưng bố không bao giờ bắt ép các con phải hàng tuần đến Nhà thờ. Chỉ cần các con lúc nào cũng nghĩ đến 1 điều rằng luôn có Chúa trong tim là đủ rồi. Chứ đến Nhà thờ hay vào Chùa kinh lễ nhiều mà lòng chất chứa biết bao gian hiểm ...thì cũng bằng thừa,phải không các bạn ?Ng` sống với ng` cần lắm 1 cái TÂM.
    4. Làm việc thiện cho đời là 1 trong những đức tính cần phải có của 1 con ng`. Nhưng nếu nghĩ rằng làm việc thiện để mong tìm được cái thanh thản thì khó lắm em ạ. Chúng ta cứ làm theo những gì cái TÂM trong chúng ta có là được, không cưỡng cầu, không khoa trương, không hành ác ... sống thực với lòng mình thì đó cũng đã là việc làm thiện cho đời lắm rồi. Giúp mình , giúp những người thân xung quanh mình tốt là giúp đời tốt.
    5. Không nói nhiều chuyện này ở đây nhé.
    6. Có . Sáng như nước Hồ Tam Bạc ..í lộn như nước Hồ Gươm ..he he
    7. Anh ko thích đánh giá ng` khác ơ nơi Public này đâu. Đặc biệt là liên quan đến vấn đề nhạy cảm này. Nhưng anh chỉ dành em 1 chữ thôi :TÔT
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ối trời ơi, em gái ơi ...em có nghe câu "Đố ai định nghĩa được TY chưa?" em biểu anh làm thì anh làm sao nổi, tất cả chỉ là cảm nhận ...
    1 chút thiếu vắng đã thành nhung nhớ,
    1 chút gợi lại đã đau lòng,
    1 chút ưu tư đã thêm sầu muộn ..
    Nhưng anh có thể lý giải chút để em hiểu nhé,
    Thời đi học ấy, thích 1 cô vì thấy hay gần cô ấy cười đùa cùng cô ấy ....rồi các bạn ghét cặp ghét đôi vào đi chơi có đôi nhưng đến cái cầm tay cũng không dám lúc đó cũng tưởng đó là tình iu nhưng em biết đấy không gặp nhau 1 thời gian tự dưng bỗng quên , chỉ nhớ khi gặp lại cả 2 cùng cười ồ lên
    Rồi 1 cô nữa tiếp theo mà đã có lúc anh theo đuổi khá dài anh đã từng viết cảm nhận ở Diễn tả ấy ....nhưng thú thực lúc đó là lúc bắt đầu bước vào cái tuổi "háo hức" muồn tìm hiểu 1 vài thứ và ngộ nhận cùng nhau, khi cả hai cùng gặp nhau rồi cũng không từ mà biệt nhau , thi thoảng lúc nào ai đó buồn còn có thể liên lạc được thì liên lạc với nhau tỉ tê .....
    Rồi 1 ng` nữa, trong lúc công việc bộn bề suy tính , hụt hẫng khi mình bị rơi vào thế bị động, phụ thuộc trong công việc, cảm giác thất nghiệp đang kề kề kéo dài cả năm trời , gặp bạn thân lâu ngày cứ hỏi lại lẩn tránh , rồi dần dần tự thu mình lại sau đó 1 thời gian thì lại lao mình vào những cái mà thậm chí mình không biết mình đang làm gì nghĩ gì , bởi lúc này chỉ nghĩ 1 điều rằng ..ôi kệ nó đến đâu hay đến đó, gặp ai cũng tán tỉnh , cũng thích cũng đi chơi nhưng may thay mình còn giữ được cái nhân cách của mình không hại ai cả và những lúc nghĩ đến việc ấy thì lại có 1 dòng suy nghĩ THIỆN gọi cái hồn mình về.
    Vậy nha ..hôm nay tâm trạng quá ..núi nhiều qué
    Mọi ng` toàn hỏi vấn đề nhạy cảm và gây chấn động tim gan thế này ..ác ác
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ối xời ơi iem hỏi coá 8 câu mà anh vít 1 bài dài hơn cả báo Nhân dân thía nài á
    Em rờ cứ nhìn thấy cái rì dài dài nhìu chữ nà hãi lém rùi. Đang thả hồn theo gió trời ***g lộng, lắc lư trên tầng 5 của cà fê Đà Lạt thì anh nàm iem tí nữa ngất ---> tội to hơn cột đình
    Anh ới ! Anh iu cái rì nhứt của bản thân mình?
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Sống có lương tri, có trách nhiệm
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 10/03/2008
  9. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Kiỏm ỏĂ, yên tÂm cĂi vàng vàng 'ê. Thành công rỏằ"i 'ỏƠy.BÂy giỏằ cỏằâ nhỏc 'ỏn cỏưu là tỏằ> lỏĂi
    - Nhà Kiỏm có mỏƠy anh chỏằ< em, Kiỏm là thỏằâ mỏƠy?
  10. giacmongxua

    giacmongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Nói về tình yêu , thấy anh nói , những tình " iu " trước đây của anh đều chỉ là ngộ nhận hoặc tình iu sinh viên
    tình yêu hiện tại của anh mới là đích thực mạc dù anh còn chưa chạm tới nó _ theo ý hiểu của em
    vậy , liệu có fải con cá chưa bắt được là con cá lớn ko anh ?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này